Giao thừa trên những chuyến tàu, chuyến xe cuối cùng của năm Kỷ Hợi

Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng đón chào năm mới Canh Tý 2020, tại bến xe Giáp Bát, sân ga Hà Nội đêm 30 Tết vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê.

Mỗi người một tâm trạng, nhưng trông ai cũng bồn chồn, mong ngóng giờ phút được về sớm đoàn viên cùng gia đình, dù họ biết mình sẽ đón giao thừa trên xe.

Tại bến xe Giáp Bát, chiều 30 Tết chuyến xe đi Đà Nẵng bắt đầu rời bến.

Tại bến xe Giáp Bát, chiều 30 Tết chuyến xe đi Đà Nẵng bắt đầu rời bến.

Trên xe có khoảng 30 khách, họ sẽ cùng nhau đón giao thừa trên đường về.

Ca trực cuối cùng của những nhân viên bến xe Giáp Bát vẫy tay chúc những hành khách cuối cùng một chuyến đi an toàn, năm mới bình an.

Tại ga Hà Nội, những vị khách quốc tế đang ngóng chuyến tàu cuối cùng của năm.

Nhiều năm trở lại đây, ga Hà Nội đã được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại, phục vụ cho việc tra cứu thông tin giờ tàu đi - đến và giá vé.

Vé tàu tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đã bán hết vé, chỉ còn lại các ghế phụ dành cho những khách mua vé sau.

Một du khách nước ngoài đang mua vé, chờ chuyến đi cuối cùng của năm Kỷ Hợi.

Từ 20 tháng Chạp trở đi, năm nào cũng vậy, số lượng khách đi tàu luôn tăng cao. Vé tàu được bán trước đó chừng 2 tháng.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/giao-thua-tren-nhung-chuyen-tau-chuyen-xe-cuoi-cung-cua-nam-ky-hoi-20200124211013262.htm