Giao lưu - tôn vinh 'Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội nhà Phật'

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt-giao lưu-tôn vinh 'Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội nhà Phật', nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 / 7-1-2019).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước giờ khai mạc.

Đây là hoạt động nhằm khơi dậy hào khí Việt Nam, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển, với sự tham dự của gần 600 đại biểu là các Anh hùng LLVT nhân dân, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, gia đình chính sách và người có công đến từ 11 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh (CCB) đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày từng cùng kề vai chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Tư lệnh Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên hồi tưởng lại: Ngày 11-1-1979, tôi theo một hướng tiến công của Quân đoàn 3 dừng chân một đêm ở dinh tỉnh trưởng tỉnh Xiêm Riệp. Đêm hôm đó, chúng tôi không ngủ bởi xung quanh tiếng súng, pháo đì đùng. 39 năm sau, tháng 1-2018, tôi trở lại Xiêm Riệp cũng lại là một đêm không ngủ nhưng trong niềm vui và xúc động bởi âm thanh của điệu hát múa Apsara từ những điểm du lịch, nhà hàng xung quanh. Hôm sau, trong cuộc gặp với bà Men Sam An, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tôi có nhắc lại chuyện này. Cả ta và bạn đều khẳng định, để đất nước Campuchia có được sự yên bình như thế có phần hy sinh xương máu to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt và hồi sinh đất nước Campuchia; mong rằng tình cảm quốc tế gắn bó giữa hai nước luôn được giữ gìn, phát huy.

Ban tổ chức tặng quà cho đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tiếp lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nhiều CCB cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Người ít thì 3 năm, người nhiều thì 10 năm; cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Giờ đây, trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người một vị trí công tác, một hoàn cảnh nhưng họ luôn thể hiện bản lĩnh của "Bộ đội Cụ Hồ - đội quân nhà Phật” được nhân dân Campuchia tôn vinh năm xưa.

Sau chương trình giao lưu, tôn vinh, Ban tổ chức đã trao bằng vinh danh và kỷ niệm chương “Chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Campuchia” cho các cá nhân tiêu biểu, tặng 35 suất quà cho đại diện một số gia đình chính sách.

Các CCB quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trò chuyện bên lề cuộc giao lưu.

Được biết trước đó, buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã làm lễ dâng hương và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: SONG THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/giao-luu-ton-vinh-bo-doi-cu-ho-bo-doi-nha-phat-559866