Giao hữu U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: 'Phù thủy' hết phép

Trên đất Trung Quốc, HLV Park Hang-seo lần nữa khiến tất cả trầm trồ với quyết định mang Tiến Linh từ Thái Lan sang để 'hạ đẹp' ông thầy cũ Guus Hiddink, người có biệt danh 'thầy phù thủy' trên băng ghế huấn luyện.

Trong trận đấu ngày hôm nay với U22 Trung Quốc là trận mà HLV Park Hang Seo tái ngộ HLV Guus Hiddink, nên vị HLV người Hàn Quốc tỏ ra khá hào hứng trước trận đấu này.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink, khi ông Hiddink đưa đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Ông Park cũng có lần tiết lộ phong cách cầm quân của HLV Guus Hiddink có ảnh hưởng nhất định đến công việc của ông Park hiện tại.

HLV Park tái ngộ Guus Hiddink. Ảnh: VFF.

HLV Park tái ngộ Guus Hiddink. Ảnh: VFF.

Guus Hiddink được coi là một trong những HLV xuất sắc bậc nhất trong lịch sử hơn 100 năm môn bóng đá, cùng những người đặc biệt như Mourinho, kỳ cựu như Sir Alex Ferguson hay “mắn” danh hiệu như Pep Guardiola.

Người ta gọi ông là “thầy phù thủy” trên băng ghế huấn luyện khi chạm tay vào đâu cũng thành vàng. Ông luôn nhận được nhiều lời mời chào từ các đội bóng vì khả năng nhào nặn và dẫn dắt đội đến những chiến thắng.

Vì vậy, HLV Park Hang Seo đã tung ra những cầu thủ tốt nhất trong cuộc đối đầu với U22 Trung Quốc tại Hồ Bắc. U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng và chơi bình tĩnh ở những phút đầu tiên. Trong sơ đồ 3-4-3, Tấn Tài và Thanh Thịnh sắm vai những cầu thủ chạy cánh và đây cũng nơi khởi phát các pha tấn công của U22 Việt Nam.

Tưởng chừng như thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn trên đất Trung Quốc khi trận đấu mới trôi qua có 16 phút, U22 Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi khi "gãy" mất một tiền vệ trung tâm bởi Trọng Đại - cầu thủ của CLB Viettel, phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Thái Quý.

Nhưng với thế trận trên sân, sự mất mát ấy trở nên nhỏ nhoi khi ngay từ đầu trận, các cầu thủ trẻ của tướng Park đã nhanh chóng dồn lên ép đội chủ nhà nghẹt thở. Những pha đánh biên đầy tốc độ được chia đều cho cả hai cánh khiến các cầu thủ trẻ Trung Quốc quay cuồng, cực kỳ lúng túng trong việc cản phá.

U22 Việt Nam đã kiểm soát thế trận và tạo ra những đường bóng tổ chức rất đường nét. Triệu Việt Hưng là thủ quân và anh để lại rất nhiều ấn tượng với thiên chức một nhà tổ chức cũng như điều tiết nhịp độ trận đấu.

Ở phút 18, bóng qua chân tiền vệ đang khoác áo HAGL chuyển hướng ra biên, Hồ Tuấn Tái có động tác khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ U22 Trung Quốc rồi thực hiện một pha căng ngang vào trong. Nhanh như chim cắt, Tiến Linh đã có mặt và tung ra một cú đá làm tung nóc lưới Chen Wei mở tỉ số cho U22 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Guus Hiddink đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành U22 Việt Nam vì các học trò chơi không ý tưởng và thiếu sự kết dính giữa các tuyến. Sự bế tắc ấy buộc U22 Trung Quốc phải chịu thua 0-1 khi hiệp 1 kết thúc.

U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc cách biệt với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh.

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi. HLV Park Hang Seo không giấu diếm ý định thử nghiệm các vị trí nhằm đánh giá chất lượng cầu thủ mà ông có trong tay. U22 Việt Nam chơi khá mượt mà ngay cả khi có những sự xáo trộn. Một trong số 9 cái tên được thay từ băng ghế dự bị là Hồng Phước để lại những dấu ấn nhất định với 2 cú đá nguy hiểm ở phút 52 và 55.

Phút 58, lại là một cú nhấc bóng qua đầu ra biên cho Tấn Tài, để cầu thủ trẻ đang chơi cho Bình Dương cầm bóng dễ dàng loại bỏ hậu vệ Trung Quốc, để cẩn thận chỉnh nắn trước khi căng đường chuyền đặt Tiến Linh vào thế đối mặt với thủ thành ở cự ly chưa đến 6 mét, đệm bóng tung lưới U22 Trung Quốc.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo bình thản khoanh tay nhìn các học trò ăn mừng. Trong khi đó ở phía bên kia, "ông thầy cũ" Guus Hiddink lắc đầu ngao ngán.

Sau khị bị dẫn trước 2 bàn, HLV Guus Hiddink buộc phải điều chỉnh chiến thuật lẫn con người để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, càng chơi U22 Trung Quốc càng đi vào gõ cụt khi vấp phải cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ của U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã bảo vệ tỷ số 2-0 sau hơn 90 phút so giày.

Đây là một chiến thắng ấn tượng của U22 Việt Nam. Điều đáng phải nhớ hơn cả, ông Park đã đánh bại thầy cũ của mình trên sa bàn một cách thuyết phục.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giao-huu-u22-trung-quoc-u22-viet-nam-phu-thuy-het-phep-161664.html