Giáo hoàng yêu cầu Bulgaria 'mở lòng' đối với người di cư

Ngày 5/5, Đức Giáo hoàng Francis đã tới Thủ đô Sophia của Bulgaria, bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới các nước trong khu vực Balkan.

 Giáo hoàng đã nhắc về một "mùa đông mới" gây khó chịu cho Bulgaria và các quốc gia châu Âu khác đang phải đối mặt với một cuộc di cư cũng như tỷ lệ sinh giảm.

Giáo hoàng đã nhắc về một "mùa đông mới" gây khó chịu cho Bulgaria và các quốc gia châu Âu khác đang phải đối mặt với một cuộc di cư cũng như tỷ lệ sinh giảm.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi người Bulgaria mở rộng trái tim và cánh cửa cho người tị nạn khi ông bắt đầu chuyến viếng thăm đất nước nghèo nhất của Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Boyko Borisov đã đón Giáo hoàng Francis tại sân bay, chào mừng ông với một nồi kiselo mlyako lớn, một loại sữa chua có vị chua nhẹ, nói: "Đây là sữa chua của bà ngài."

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy từ ‘sữa chua là từ bà tôi’", giáo hoàng trả lời.

Thủ tướng Boyko Borisov giải thích rằng, phát ngôn viên của Bulgaria tại Vatican Kiril Topalev trước đó đã trích dẫn một câu hói của Đức Giáo hoàng nói với ông: "Tôi lớn lên với sữa chua Bulgaria”.

Chuyến công du kéo dài ba ngày của Đức Giáo hoàng Phanxicô, cũng diễn ra ở Bắc Macedonia, bao gồm chuyến viếng thăm trại tị nạn ở ngoại ô Sofia và lễ tưởng niệm Mẹ Teresa, người bản địa nổi tiếng nhất của Skopje - thủ đô Macedonia.

Các nữ tu Kitô giáo đứng chờ một buổi Thánh lễ do Đức Giáo hoàng chủ trì

Tại nơi đến thăm đầu tiên của mình, Giáo hoàng đã nhắc về một "mùa đông nhân khẩu học đầy băng giá " gây khó chịu cho Bulgaria và các quốc gia châu Âu khác, khi mà họ phải đối mặt với một cuộc di cư của người dân cũng như tỷ lệ sinh giảm.

Dân số đã giảm xuống còn bảy triệu so với chín triệu vào năm 1989 và dự kiến sẽ giảm xuống còn 5,4 triệu vào năm 2050.

"Trong những thập kỷ gần đây, Bulgaria phải đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc di cư của hơn hai triệu công dân nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm mới", ông nói.

Điều này đã "dẫn đến sự tồi tàn và bỏ hoang của nhiều ngôi làng và thành phố", ông nói thêm.

Ông cũng cảm động về sự phối hợp của người di cư và người tị nạn đổ xô về đất nước. "Bulgaria cũng phải đối mặt với hiện tượng những người tìm cách vượt qua biên giới của mình để chạy trốn chiến tranh, xung đột hoặc nghèo đói, trong nỗ lực tiếp cận các khu vực giàu có nhất ở châu Âu, để tìm cơ hội mới trong cuộc sống hoặc đơn giản là một cuộc truy đòi an toàn", Đức Giáo hoàng nói.

"Đối với tất cả người Bulgaria, những người quen thuộc với bộ phim về sự di cư, tôi trân trọng đề nghị bạn không nhắm mắt, trái tim hoặc bàn tay của bạn - theo truyền thống nhân hậu của bạn - với những người gõ cửa nhà bạn", ông nói .

Giáo hoàng và Thượng phụ Bulgaria Neophyte (phải) đã có một buổi hội đàm

Bulgaria là một trong những nước không mặn mà trong việc tiếp nhận người tị nạn. Nước này đã xây dựng lớp rào thép gai dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn người tị nạn vượt biên vào lãnh thổ. Ngoài ra, chính phủ Bulgaria cũng muốn Liên minh châu Âu đóng cửa biên giới với người tị nạn. Hiện, các trung tâm tiếp nhận người tị nạn của Bulgaria có tỷ lệ lấp đầy chỉ 10%.

Vài ngày trước khi đến Sofia, giáo hoàng đã đánh vào "chủ nghĩa dân tộc mâu thuẫn", "làm trỗi dậy, thậm chí phân biệt chủng tộc".

"Cách mà một quốc gia chào đón người di cư cho thấy tầm nhìn về phẩm giá con người", ông nói hôm thứ Năm.

Francis là Đức Giáo hoàng thứ hai tới thăm Bulgaria sau chuyến thăm của cố Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị năm 2002. Sau Bulgaria, ông sẽ tới Bắc Macedonia.

Trâm Anh (theo AFP)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/giao-hoang-yeu-cau-bulgaria-mo-long-doi-voi-nguoi-di-cu-297482.html