Giáng sinh vui vẻ !

Tối nay (24.12), một đêm Giáng sinh nữa lại về, giới trẻ xúng xính váy áo xuống phố và gửi cho nhau những lời chúc ấm áp để chuẩn bị đón năm mới tràn đầy niềm vui.

Bạn trẻ rộn ràng xuống phố mùa Noel - Ảnh: Nữ Vương

Phố lên đèn, giới trẻ lên đồ

Noel năm nay xu hướng các bạn trẻ thuê “phó nháy” rất nhiều, nên thu nhập cũng khá ổn

“Phó nháy” Đặng Duy Khánh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Từ hơn một tuần nay, không khí Giáng sinh đã tràn ngập trên đường phố, len lỏi vào từng nhà, từng hẻm nhỏ. Khắp nơi, đâu đâu cũng sắc đỏ, sắc xanh rồi ánh đèn led rực rỡ lung linh. Các trung tâm thương mại lớn, cửa hàng, phố xá đều như được khoác lên mình bộ áo mới cho mùa Noel ấm áp và chào đón năm mới đang gần kề.

Sự rực rỡ của ánh đèn điện, những mô hình chú tuần lộc bên ông già Noel và cây thông với nhiều phụ kiện trang trí tại các tuyến phố hay địa điểm vui chơi, khiến cho tâm trạng của giới trẻ khi xuống phố càng thêm háo hức, rộn ràng.

Theo nhiều bạn trẻ, mùa Giáng sinh trở thành nét văn hóa gần gũi với người VN. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, sẻ chia... với bạn trẻ là dịp tay trong tay cùng nhau dạo phố, dưới những ánh đèn lấp lánh, trong tiết trời mát mẻ của những ngày cuối năm. Vì thế, những ngày này, đi đâu cũng có thể bắt gặp các bạn trẻ xúng xính váy áo với tông màu đỏ chủ đạo, vừa dạo phố, vừa tạo dáng chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của năm cũ và chào đón năm mới.

Nhóm của Nguyễn Ngọc Thiên Thư, sinh viên Trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM, gồm 5 cô gái, với những chiếc váy đỏ ấn tượng cuốn hút mọi ánh nhìn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thư cho biết năm nào cũng chọn nơi này để cùng bạn bè dạo chơi và đón không khí Giáng sinh, vì theo Thư phố đi bộ không có xe cộ qua lại chen chúc ồn ào, các bạn có thể thỏa thích đi trên phố, ngắm những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy. Ngoài ra, sự lung linh của các dãy cửa hàng này cũng là địa điểm lý tưởng cho nhóm Thư chụp ảnh với phông nền tuyệt đẹp.

Cây thông khổng lồ tại Trung tâm thương mại SaiGon Center

Lý giải về trang phục “tông xuyệt tông” của cả nhóm, Thư chia sẻ: “Phố lên đèn là tụi mình lên đồ thôi. Mấy năm thì chỉ chọn tông màu đỏ nhưng năm nay mua nguyên 5 bộ váy đỏ giống nhau để làm nổi ấy mà (cười). Nhưng dù sao đây cũng là dịp đáng để ghi lại những hình ảnh đẹp”.

Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, còn rất nhiều nơi ở TP.HCM được các bạn trẻ chọn để vui chơi, chụp hình “sống ảo” trong những ngày này. Đó là SaiGon Center, nơi được có cây thông Noel khổng lồ trang trí những mô hình tuần lộc, ông già Noel biết bay. Là khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi, đường Hai Bà Trưng, Trung tâm thương mại NowZone (đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1)… Chỉ cần hòa mình vào dòng người tấp nập tại những con phố, địa điểm vui chơi này là có thể cảm nhận được không khí Noel đã về.

Vừa được đi chơi, vừa kiếm bộn tiền

Giữa không gian lung linh, lộng lẫy sắc màu bên cây thông Noel khổng lồ tại Trung tâm thương mại SaiGon Center, Trương Thị Vân Anh, cựu sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, đeo trên đầu chiếc bờm hươu xinh xắn, nhí nhảnh tạo dáng chụp hình với “anh phó nháy” chuyên nghiệp.

Giống như Vân Anh, nhiều bạn trẻ không chỉ chụp hình “sống ảo” bằng điện thoại thông minh mà còn thuê cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với mong muốn có được bộ hình thật “xuất thần” trong thời khắc sắp chuyển giao của một năm.

Chính vì thế, đây là cơ hội kiếm tiền của các anh chàng mê nhiếp ảnh. Đặng Duy Khánh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chàng “phó nháy” của Vân Anh chia sẻ: “Mình mê nhiếp ảnh từ nhỏ, vì ba mình cũng làm nghề này. Do luyện từ nhỏ nên tay nghề cũng khá, thường mình chụp vào các dịp Noel hay gần tết, đắt khách nhất là khi có đường hoa ở Nhà văn hóa Thanh niên. Noel năm nay xu hướng các bạn trẻ thuê “phó nháy” rất nhiều, nên thu nhập cũng khá ổn”.

Khánh bắt đầu đi chụp từ những ngày giữa tháng 12, khi phố phường đã bắt đầu “thay áo mới”. Khánh đăng lên trang cá nhân nhận chụp ảnh thuê dịp Noel, thế là bạn bè giới thiệu cho nhau rất nhiều, nhưng một đêm Khánh chỉ nhận tối đa 2 khách.

“Vì mình chụp trọn album chứ không chụp ảnh dạo lấy liền nên phải đi theo khách đến nhiều địa điểm mới có được bộ ảnh đẹp. Vì thế không thể nhận nhiều khách hàng trong một đêm. Đi như thế này vui lắm, vừa được đi chơi, vừa thỏa mãn đam mê mà vừa có tiền, thế là nhất rồi”, Khánh nói.

Cũng có những bạn trẻ, trước đó hóa thân trong những bộ đồ gấu bông ngộ nghĩnh để bán kẹo, nay cũng thay áo mới cho gấu bông với những bộ đồ tông màu đỏ hoặc đầu tư nguyên bộ trang phục ông già Noel để đi bán kẹo. Nhiều bạn nắm được nhu cầu của khách hàng, tạm thời gác kẹo lại và thay vào đó là bán những phụ kiện để chụp hình mùa Noel như mũ ông già Noel, bờm hươu, quả cầu, quả chuông…

Anh Tú, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là một trong những ông già Noel vui nhộn nhất phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày này, chia sẻ: “Bình thường mình cũng đi bán kẹo hằng đêm để kiếm tiền. Dịp Noel sẵn chưa có bạn gái, cũng không biết đi chơi với ai nên mặc đồ ông già Noel đi bán đồ. Vui lắm! Các em bé thấy mình là ào tới nắm tay hò reo “ông già Noel, ông già Noel”…”.

Rồi Tú hài hước: “Nhiều khi được các em gái “hot girl” ôm mình chụp hình nữa chứ. Thế này thì lời quá rồi”.

Nữ Vương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/giang-sinh-vui-ve-1036371.html