Giang hồ bắn người vẫn sống ung dung?

Băng nhóm giang hồ dùng súng và mã tấu xông vào nhà dân truy sát. Vụ việc xảy ra đã 3 tháng, Công an huyện Củ Chi vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra, truy bắt đối tượng

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hà Quang (viết tắt HTX Hà Quang, huyện Củ Chi, TP HCM) gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh về việc các đối tượng gây ra vụ hủy hoại tài sản, bắn người...nhưng không bị xử lý khiến gia đình nạn nhân sống trong lo sợ.

Đe dọa rồi tấn công cả gia đình

Theo đơn của ông Khải, các thửa đất thuộc HTX Hà Quang đang xảy ra tranh chấp giữa bà Cao Thị Nhung (ngụ huyện Củ Chi) và những người gồm: ông Phạm Dương Hùng, Trần Phi Trường và Lý Khánh Hồng (cùng ngụ huyện Củ Chi), đang chờ các cấp thẩm quyền đến giải quyết. Trong thời gian này, HTX Hà Quang thuê anh Võ Văn Tý (SN 1985, quê Tây Ninh) về làm bảo vệ, trồng rau trong khu đất. Sau đó, anh Tý đưa gia đình lên cùng sinh sống.

Căn nhà trên khu đất HTX Hà Quang bị phá tan hoang

Căn nhà trên khu đất HTX Hà Quang bị phá tan hoang

Bất ngờ xuất hiện một nhóm giang hồ được cho là do người tên Lâm "ke" thuê nhiều lần đến khu đất buông lời đe dọa: "Ai dám xâm phạm đến đất anh Lâm thì chém hết". Thấy sự việc nghiêm trọng, ông Khải và bà Nhung gọi điện cấp báo Công an xã Trung An và Công an huyện Củ Chi nhờ can thiệp. Tuy nhiên, đám giang hồ còn mang cả súng bắn đạn bi, roi điện, mã tấu... đến tấn công gia đình anh Tý khiến nhiều người lớn và trẻ em thương tích.

Chưa hết bàng hoàng, anh Tý kể lại khoảng 17 giờ ngày 8-4, gia đình anh gồm 4 người lớn và 4 cháu nhỏ đang ngồi xem tivi thì 4 đối tượng xăm trổ chạy xe ba gác đến đậu phía trước, tự ý đi vào lấy chậu kiểng và sắt. Anh Tý bước ra hỏi: "Mấy anh làm gì vậy?". Lập tức, 1 đối tượng tên Phệt quát lớn: "Đây là đất anh Lâm, tao muốn lấy gì thì lấy. Mày thích bật phải không?". Anh Tý chưa kịp nói gì thì 4 người này chạy ra xe ba gác lấy rựa, kiếm tự chế xông vào nhà. Sợ vợ con nguy hiểm, anh Tý bỏ chạy ra ngoài và gọi điện cho ông Lâm xin tha. Tuy nhiên, khoảng mấy phút sau, xuất hiện khoảng 15 đối tượng cầm mã tấu, dao, roi điện... phá hàng rào xông vào đập phá tivi, xe máy và toàn bộ đồ đạc trong nhà anh Tý. Nhóm giang hồ tấn công anh Tý bị thương ở vùng cổ, bụng... "Sau khi đập phá tài sản, một đối tượng còn định xì bình gas đốt nhà nhưng đồng bọn chúng ngăn chặn" - anh Tý kể.

Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Đến khi có người gọi điện cấp báo công an, nhóm đối tượng mới rời đi nhưng chỉ ít phút sau tiếp tục xuất hiện đem theo súng bắn đạn bi, súng colt, mã tấu... xông đến nhắm vào những người trong gia đình anh Tý. Anh Tý bị dính nhiều vết đạn được chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Vợ anh Tý vì che chắn cho đứa con thời điểm đó mới được 2 tháng nên bị trúng đạn vào tay phải nhập viện điều trị. Con trai 2 tuổi của anh Tý cũng bị đạn trúng đầu thương tích, đứa nhỏ thì bị kính găm trúng đầu.

Anh Tý khẳng định thời điểm Công an xã Trung An đến hiện trường có Lâm "ke" đi chung. Trong khi lấy lời khai, người này thừa nhận đó là đàn em của mình và buông lời thách thức gia đình anh Tý. Quá bức xúc, anh Tý đã làm đơn tố cáo hành vi nguy hiểm của băng nhóm giang hồ, yêu cầu công an xã và huyện xử lý nhưng từ đó đến nay, các đối tượng vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì lo sợ nên anh Tý phải đưa gia đình về quê sinh sống.

"Vụ việc xảy ra đến nay đã hơn 3 tháng nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can... Tôi mong cơ quan chức năng làm quyết liệt để răn đe các đối tượng và trả lại công bằng cho gia đình tôi" - anh Tý nêu ý kiến.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trưởng Công an huyện Củ Chi Hồ Văn Thân cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo từ ông Võ Văn Tý và đang trong quá trình điều tra, xử lý. "Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đang làm quyết liệt, khi có chứng cứ cụ thể sẽ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật" - Trưởng Công an huyện Củ Chi khẳng định. Cũng theo Công an huyện Củ Chi, mới đây, Công an TP HCM đã có chỉ đạo vào cuộc điều tra, xử lý những đối tượng liên quan.

Xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an TP HCM cho biết đã nhận được đơn tố cáo khẩn cấp từ bà Cao Thị Nhung và gia đình anh Võ Văn Tý. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an huyện Củ Chi vào cuộc điều tra làm rõ.

Chậm xử lý là vi phạm luật định

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM), vụ việc xảy ra giữa ban ngày, nạn nhân với những tổn thất về tính mạng, sức khỏe, tài sản nhưng sau gần 3 tháng có đơn tố cáo mà cơ quan điều tra vẫn chưa xử lý là khó chấp nhận. Căn cứ theo điều 145 Bộ Luật Tố tụng Hình sự và theo Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC "Quy định việc... tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố" cho thấy Công an huyện Củ Chi đã vi phạm các quy định trong việc thụ lý giải quyết "đơn tố cáo" nêu trên của các nạn nhân theo luật định hiện hành.

Bài và ảnh: Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giang-ho-ban-nguoi-van-song-ung-dung-20190708214141569.htm