Giang Còi: Nghề diễn khổ không như mọi người nghĩ

Giang Còi tâm sự: 'Một bà bán rau, ai mà va vào bà ấy, bà ấy chửi cho mất mặt nhưng nghệ sĩ thì khác. Ai mà va vào xe mình, biết là mất tiền triệu nhưng vẫn phải niềm nở cười: Lần sau đi cẩn thận em nhé'.

Giang Còi: Nghề diễn khổ không như mọi người nghĩ

Gặp Giang ‘còi’ vào một buổi trưa oi ả, anh vội vã chạy ào ra xã làm những thủ tục hành chính cho mấy việc rồi hối hả về nhà tiếp PV. Người nghệ sĩ có dáng vẻ lam lũ ấy đã có những nốt trầm trong cuộc sống mà bản thân cũng thừa nhận: “Đôi lúc mình chẳng thể hiểu nổi mình”.

Ôm đàn con nhỏ về mảnh đất hoang vu, chỉ có ruộng đồng cây cỏ từ năm 2001, nhiều người bảo Giang ‘còi’ khùng. Trong lúc nghệ sĩ đang đánh bóng tên tuổi bằng nhà lầu, xe hơi, bằng nhẫn kim cương hàng hiệu thì anh – sau những ngày đi diễn, mặc bộ áo quần màu nâu đi... cuốc đất.

Tâm sự về nghề Giang Còi cho biết, anh muốn làm diễn viên thay vì công việc quản lý. "Tôi muốn hiến dâng cho cuộc đời những nụ cười ra nước mắt. Tôi thì thích phải sóng gió sa trường, đi ra ngoài đường, hạ cửa cánh xe, cho gió lùa vào để gió phả vào mặt, tóc dựng lên (cười). Ngồi ở nhà làm quản lý chắc tôi điên mất, ngồi ở 4 bức tường điều hòa ro ro, hết giờ mấy thằng em gọi, anh ơi đi uống bia, chắc 3 tháng sau nằm viện (cười).

Giang Còi chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên nổi tiếng: "Đừng nghĩ xuất hiện trên truyền hình ti vi một vài lần ta đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, không có đâu. Tôi nói với bạn và mọi người, tôi không phải là người nổi tiếng. Tôi chỉ là người hay xuất hiện trên tivi thôi, bởi vì công việc của tôi phải thế.

Nghệ sĩ hài tâm sự, nghề diễn cũng khổ không như mọi người nghĩ.

"Phải nói là cực khổ. Khổ về công việc, ăn uống, tiền bạc, thời gian, về ứng nhân xử thế. Bà bán rau, ai mà va vào bà ấy bà ấy chửi cho mất mặt nhưng nghệ sĩ thì khác. Ai mà va vào xe mình, biết là mất tiền triệu nhưng vẫn phải niềm nở cười: Lần sau đi cẩn thận em nhé. Đành phải thế. Không túm lại bắt đền được.

Tôi đến quán ăn nào cũng lùi lũi chúi vào một góc nào đó kín đáo, quay lưng ra ngoài ngồi ăn. Khổ thấy đấy.

Vào quán nào ăn đông một chút thì người ta nhận ngay. Người ta ngồi bàn bên đi tới nói: À anh Giang còi à. Bắt tay rồi mời cốc rượu. 10, 20 người sang thì tôi chết, tôi không thể uống được bởi vì còn lái xe. Ai thương thương thì tha cho còn ai không hiểu cho thì loạn hết cả lên. Lắm lúc ngậm ngùi lắm", anh nói.

Giang Gòi cho biết, anh gười đàn ông trung niên rồi nên sống điềm đạm. Hơn nữa, tôi rất trận trọng phụ nữ nhưng tôi sợ nhìn thẳng mặt phụ nữ. Tôi có thể khẳng định, mình là thằng đàn ông xịn, chuẩn men (luôn). Rậm râu sâu mắt (cười lớn). Tôi thích nhảy cổ điển, nhảy tango, van. Tuy nhiên, khi tôi nhảy nó không còn phong cách cổ điển của giới quý tộc mà nó lai theo kiểu thể thao. Ngoài ra, nuôi chó là đam mê của tôi, tôi nuôi từ hồi trẻ con và giờ tôi có 7 con.

Xem thêm: Cuộc sống của Giang Còi tại nhà vườn rộng 10.000m2

Phạm Lý - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/giang-coi-nghe-dien-kho-khong-nhu-moi-nguoi-nghi-47988-7.html