Gian nan hành trình phá chuyên án bắt cóc con tin đòi 4,5 tỷ đồng

Chỉ trong thời gian ngắn, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá chuyên án bắt cóc, tống tiền hơn 4,5 tỷ đồng, kịp thời giải cứu an toàn cho ông T.Q.V. (sinh năm 1971, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lời khẩn cầu cứu chồng của người phụ nữ

Sáng 5-12, trực ban hình sự Công an huyện Xuyên Mộc nhận được tin báo cầu cứu khẩn cấp của người phụ nữ tên Đinh Thị H. (sinh năm 1977, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), vợ ông T.Q.V. Người phụ nữ nói với giọng hốt hoảng cho biết ngắn gọn chồng của mình vừa bị nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc.

Qua xác minh tin báo tố giác, Cơ quan công an xác định, vào sáng 5-12, ông V. nhận được điện thoại của khách nói cần dẫn đi xem đất dừa tại ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp. Sau đó, một nhóm người điều khiển xe ô tô màu xám mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh đến chở ông V. đến địa điểm trên. Khi ông V. đang dẫn họ đi xem đất dừa thì bất ngờ bị chúng dùng bình xịt hơi cay khống chế đưa lên xe rời khỏi hiện trường.

Các đối tượng gây án bị bắt giữ.

Các đối tượng gây án bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an huyện Xuyên Mộc đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập chuyên án đấu tranh, sớm truy tìm thủ phạm, giải cứu an toàn cho nạn nhân. Đáng lưu ý, từ trước đến nay ông V. luôn sống hòa đồng, nghĩa tình với bà con lối xóm xung quanh và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với ai. Thời gian gần đây, ông V. cũng không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý hay túng quẫn về kinh tế dẫn đến nợ nần.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ mặt từ số 0918.658.xxx gằn giọng rằng, đã bắt cóc ông V. và yêu cầu gia đình phải nộp gấp số tiền chuộc 4,5 tỷ đồng vào một tài khoản của chúng. Đối tượng đe dọa nếu báo cơ quan công an thì sẽ giết ông V. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã tổ chức họp khẩn, mục tiêu tối ưu là phải giải cứu an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nạn nhân. Nhiều tổ trinh sát đã khẩn trương rà soát các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn; đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian… và dựng lại các mối quan hệ.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh từ khu vực khu dân cư xung quanh hiện trường, cơ quan công an đặc biệt chú ý đến chiếc ô tô của các đối tượng dùng để gây án. Trinh sát lần tìm chủ sở hữu chiếc xe gây án thì biết được người đứng tên chủ sở hữu là một người đàn ông sinh sống trên địa bàn. Người này cho Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987) thuê xe tự lái từ ngày 3-12.

Từ lúc nhận được tin báo vụ án trên từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ phòng Trọng án nhanh chóng phối hợp phá án. Trần Anh Tuấn được xác định là nghi can, cầm đầu vụ án. Trong thời gian chưa nhận được tiền, nhóm bắt cóc nóng ruột liên tục gọi cho vợ ông V. đòi đưa tiền chuộc, đe dọa sát hại nạn nhân. Nhóm đối tượng Trần Anh Tuấn yêu cầu vợ ông V. chuyển trước 500 triệu đồng rồi chuyển tiếp 4 tỷ đồng.

Một trinh sát kể lại: Công an đã nhận được nguồn tin quý giá vào tối 5-12. Ngay sau đó, đã xác định được vị trí xe ô tô các đối tượng dùng để bắt cóc ông V. xuất hiện tại Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng Công an đã huy động lực lượng tìm chiếc xe nói trên và được biết, sau khi đến Đạ Tẻh, xe ô tô này đã quay ra Quốc lộ 20, di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh.

Rạng sáng 6-12, Công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ Mai Xuân Duy (sinh năm 1992, ngụ Lâm Đồng). Mở rộng điều tra, Công an kịp thời giải cứu ông V. tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng khi nạn nhân bị giam giữ trong một chòi canh cà phê nằm giữa khu vực vắng người qua lại.

Bắt nhóm bắt cóc, thu giữ quân trang và roi điện

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng này, lực lượng phá án bất ngờ đột kích, bắt giữ Trần Anh Tuấn tại một khách sạn trên phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận đã cùng các đồng bọn còn lại bắt cóc ông V. để đòi tiền chuộc.

Cùng ngày, cơ quan công an bắt thêm Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1973), Nguyễn Xuân Cao (sinh năm 1982, cùng ngụ Lâm Đồng). Qua khám xét, công an thu giữ tang vật gồm: 2 ô tô, 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng… Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, Tuấn có quen biết một người thân của ông V. Do làm ăn thua lỗ nên Tuấn đã nảy sinh ý định bắt cóc ông V. đòi tiền chuộc.

Để việc gây án được trót lọt, Tuấn cùng đồng bọn điều khiển ô tô bán tải biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh về huyện Xuyên Mộc. Khi đến huyện Định Quán (Đồng Nai), bọn chúng gửi xe vào một gara gần đó và thuê ô tô khác để gây án. Đến huyện Xuyên Mộc, Tuấn giả vờ gọi cho ông V. ra vườn để xem đất. Nạn nhân dẫn chúng tới khu vườn trên xem thì bất ngờ bị khống chế, trói tay chân, bịt mắt nạn nhân, đưa vào trong xe tẩu thoát nhanh chóng. Trên đường đi, ông V. kêu cứu nên bị chúng đánh đập.

Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó Trưởng phòng Trọng án cho biết, 22h đêm cùng ngày, nhóm Tuấn đưa ông V. đến một căn chòi bỏ hoang trên một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, Tuấn cùng đồng bọn đe dọa sẽ giết vợ con ông V. nếu nạn nhân dám bỏ trốn. Sau đó, nhóm Tuấn gọi điện thoại cho vợ ông V. yêu cầu chuyển cho bọn chúng 4,5 tỷ đồng mới chịu thả nạn nhân. Gây án xong, Tuấn và Tiến về Đồng Nai trả chiếc xe thuê, lấy lại chiếc xe bán tải. Tiếp đó, Tuấn cắm chiếc ô tô lấy 150 triệu đồng để tiêu xài.

"Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã gây nhiều khó khăn cho công tác phá án. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình truy bắt nghi phạm, giải cứu con tin diễn ra chưa tới 2 ngày, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thành tích này là sự nỗ lực của toàn thể Ban chuyên án. Các cán bộ đã vượt mọi khó khăn với quyết tâm giải cứu bằng được con tin. Nếu giải cứu muộn có thể đe dọa tính mạng của người dân khi các đối tượng gây án manh động", Thượng tá Lại Quang Huấn chia sẻ.

Nguyễn An Bình

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/gian-nan-hanh-trinh-pha-chuyen-an-bat-coc-con-tin-doi-4-5-ty-dong-623620/