Gian lận điểm thi: tội chính là ở người lớn

Tin 'Ngõ nhỏ Hà Nội sạch bong sau khi treo ảnh người đổ rác trộm' đối với tôi là một tin buồn. Chỉ với việc bỏ rác đúng nơi quy định mà phải cần đến biện pháp mạnh là treo hình người đổ trộm rác để răn đe.

Bà tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, cho biết những hình ảnh (không để lộ mặt người) được lấy từ camera an ninh của một hộ gia đình tại đây. Và chỉ sau hai ngày thực hiện “sáng kiến” (lúc đó là tháng 7-2018), không còn ai đến xả rác nữa, song tổ dân phố vẫn giữ chúng lại, bởi nếu tháo ra, tình trạng xả rác có thể quay trở lại.

Khi đọc tin này, tôi liên tưởng đến vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận, đó chuyện gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông (THPT) 2018. Cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt nên những đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Sự việc nếu càng được làm sáng tỏ thì sẽ càng góp phần trả lại niềm tin và sự công bằng trong xã hội.

 Chính lối suy nghĩ cho là “thương con” mà nhiều phụ huynh đã làm hại các em. Ảnh minh họa Thành Hoa.

Chính lối suy nghĩ cho là “thương con” mà nhiều phụ huynh đã làm hại các em. Ảnh minh họa Thành Hoa.

28 trong tổng số 64 thí sinh liên quan tới gian lận thi cử ở Hòa Bình đã trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã bị Bộ Công an buộc thôi học. Trường hợp một học sinh ở Sơn La trúng tuyển “top 3” Đại học Y Hà Nội sau khi được nâng tới 15,3 điểm so với điểm thực tế thì sẽ được căn cứ vào kết luận điều tra để xử lý theo quy định hiện hành.

Vì có con đang học lớp 11, chuẩn bị thi THPT nên tôi theo dõi khá sát các thông tin này. Càng đọc tôi càng thấy thương cho các em học sinh và vô cùng tức giận đối với cha mẹ các em. Chính lối suy nghĩ cho là “thương con” mà họ đã làm hại các em. Nhiều người trong số họ thậm chí đang công tác trong ngành giáo dục.

Hiện vấn đề có nên công bố danh tính người “mua điểm” đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số ý kiến cho rằng cần phải công bố danh tính các thí sinh và phụ huynh liên quan. Theo tôi, xét cho cùng, các học sinh là nạn nhân của những quyết định của người lớn. Việc công khai danh tính các em cần hết sức cẩn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật, vì nếu không sẽ có những tác động cực đoan cho tuổi trẻ mà có khi chúng ta không lường hết được. Nhưng xử lý phụ huynh là điều cần thiết, để răn đe các phụ huynh khác.

Luật pháp có quy định trong trường hợp chứng minh được người nhà thí sinh dùng tiền mua chuộc người làm nhiệm vụ chấm thi sửa chữa đáp án, thêm vào bài làm của thí sinh thì những cá nhân liên quan có dấu hiệu của tội đưa hối lộ (được quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015) và khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Tôi tin chỉ cần xử lý nghiêm các trường hợp gian lận điểm thi năm ngoái thì các bậc phụ huynh sẽ không còn dám làm bừa như trước.

Dù rằng, một khi nêu tên cha mẹ thì hàng xóm, người quen cũng sẽ biết các em là ai. Các em sẽ vẫn đau, vẫn phải đối mặt khó khăn nhưng đó là tai tiếng các em phải vướng vào do sai phạm của người lớn. Để còn có một “điểm tựa” hy vọng xã hội có cái nhìn bao dung đối với các em và cho các em cơ hội đứng lên từ vấp ngã.

Tường Lan

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/287604/gian-lan-diem-thi-toi-chinh-la-o-nguoi-lon-.html