'Gian hàng 0 đồng' trong ngôi trường trăm tuổi

'Gian hàng 0 đồng' - mô hình không mới, nhưng chất chứa trong đó là tất cả tâm huyết mà thầy cô Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Tiền Giang) dành cho các em HS, nhất là các em hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm động lực vươn lên. Qua đó, gian hàng đã góp phần giáo dục cho các em đạo đức, lối sống và tấm lòng rộng mở, sẻ chia cùng cộng đồng.

HS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đến “Gian hàng 0 đồng”

HS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đến “Gian hàng 0 đồng”

Ra đời từ đầu năm 2019, “Gian hàng 0 đồng” trong Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã trở thành điểm đến thân thuộc của HS, thầy cô giáo và phụ huynh.

Gian hàng 0 đồng” ra đời từ tâm huyết của thầy Lê Bá Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Thầy chia sẻ rằng, có dịp chứng kiến HS còn khó khăn qua những lần đi trao quà cho các em; nhất là những HS mới trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 phải vượt khó để đến trường, với mong muốn hỗ trợ cho học trò nghèo, sau khi tìm hiểu và xem các mô hình từ thiện ngoài xã hội nên đã bàn bạc với Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường để mở “Gian hàng 0 đồng” tại trường dành cho các em HS.

Với quyết tâm giúp trò nghèo yên tâm đến trường, thầy trò Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bắt tay xây dựng gian hàng từ nhà xe cũ. Tủ đựng quần áo được đóng từ bàn học cũ và gia cố thêm các ngăn; hàng hóa được HS, phụ huynh và thầy cô trong trường đóng góp. Đoàn trường tổ chức những buổi tiếp nhận quần áo, đoàn viên đem về nhà giặt, phân loại, sắp xếp…

Chỉ tay vào tủ với hơn 200 bộ quần áo mới được sắp xếp ngăn nắp (áo sơ mi trắng và quần tây), thầy Lê Bá Ngọc cho biết đó là tài trợ của công ty May Tiền Tiến; nền gạch men lát cửa hàng cũng do phụ huynh góp công, góp của; các giá để, tủ đều do mạnh thường quân đem cho hoặc đóng tặng…

Theo thầy Lê Bá Ngọc, khi đến với “Gian hàng 0 đồng”, các em HS có thể bán và mua thoải mái mà không có giới hạn nào. Các em có thể bán một cây viết nhưng lại mua một đôi giày hay vài bộ quần áo… Thầy mong muốn gian hàng nhận được sự chung tay của cộng đồng để duy trì bền lâu. Gian hàng có thể đến với các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa và cho tất cả những ai ghé thăm trường…

Gian hàng được mở cửa vào giờ ra chơi hay những buổi chiều, gian hàng đặc biệt này không cần người trông coi. Theo cô Phan Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu: Sở dĩ làm như thế để các em thoải mái “dư thì cho, cần thì nhận”. Cứ thế mà hàng hóa ở đây chưa kịp vơi lại đầy!

Xuân Uyên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/gian-hang-0-dong-trong-ngoi-truong-tram-tuoi-3993166-b.html