Gián chui vào lỗ tai ở lỳ mấy ngày chẳng chịu ra

Đang ngủ thì cô gái trẻ cảm thấy đau trong tai, đi khám mới tá hỏa phát hiện con vật đáng sợ này.

Katie Holley (29 tuổi, sống tại Melbourne, Florida, Mỹ) đang ngủ thì cảm thấy như có con gì đó bò trong tai. Cô ngay lập tức vào nhà vệ sinh để kiểm tra.

Càng ngày càng đau và cảm nhận rõ có con vật gì đó di chuyển trong tai mình, cô dùng tăm bông ngoáy tai và phát hiện một chiếc chân gián. Quá kinh hãi, Katie ngay lập tức báo cho chồng và cố gắng dùng nhíp gắp con vật đáng sợ này ra ngoài.

Tuy vậy, nỗ lực này càng khiến con gián bò sâu hơn vào tai. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng bèn đến bệnh viện tìm sự trợ giúp của bác sĩ. Sau khi xịt thuốc gây tê, "tôi cảm nhận được rõ ràng con gián đang co giật, quằn quại trong đau đớn", Katie nói.

Bác sĩ gắp được ba mảnh ra khỏi tai và Katie được phép xuất viện. Tuy vậy, 9 ngày sau đó, Katie vẫn liên tục cảm thấy đau đớn dữ dội. Các bác sĩ đã gắp ra thêm 6 mảnh gián nhỏ nữa trong tai Katie.

Kể từ đó, Katie phải ngủ với tai nghe cắm bên tai vì sợ rằng nỗi ám ảnh đó sẽ quay trở lại.

Thực khách rớt tim khi gọi cá hấp, đang ăn dở thì cá nhảy khỏi đĩa

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/gian-chui-vao-lo-tai-o-ly-may-ngay-chang-chiu-ra-49551.html