Giám khảo Oscar nhận xét phũ: 'Call Me by Your Name' như chuyện ấu dâm

Một giám khảo Oscar tiết lộ bầu chọn của mình và đưa ra những lý do thẳng thắn về lựa chọn cho các hạng mục quan trọng nhất.

Trailer bộ phim 'Call Me by Your Name' Bộ phim đề tài đồng tính về câu chuyện tình giữa một thiếu niên 17 tuổi và một chàng cử nhân hậu đại học.

Mỗi năm trước thềm Oscar, Hollywood Reporter đều tìm đến một trong hàng nghìn người có quyền bầu chọn cho giải thưởng (là thành viên Viện Hàn lâm và đáp ứng một số tiêu chuẩn khác).

Giấu tên và giấu mặt, vị giám khảo này thoải mái bày tỏ quan điểm, một số rất thật và phũ phàng, về các đề cử mà không phải e ngại làm mất lòng ai. Những lựa chọn Oscar thường không bao giờ được công khai giải thích nên những tiết lộ như thế này luôn gây tò mò cho khán giả.

Năm nay, nhân vật được hỏi là một thành viên nam giới trong ủy ban gồm 524 nhà sản xuất phim, tất cả đều không liên quan gì đến các phim được đề cử. Người này cho ý kiến về những hạng mục quan trọng nhất với giọng văn của chính mình như sau:

1. Phim hay nhất

Tôi không thích Call Me by Your Name. Từ những gì tôi hiểu, khoảng cách tuổi tác giữa chàng trai trẻ và người yêu của cậu ta trong cuốn sách gốc không phải là quá lớn.

Nhưng trong phim thì, tôi buộc phải nói rằng, trông như một người đàn ông 30, 40 tuổi ve vãn một cậu trai 16, 17 tuổi. Trông không ổn chút nào. Sẽ rất sai nếu là chuyện tình dị tính.

Cảnh trong Call Me by Your Name. Ảnh: Frenesy Film Company.

Với The Post, Steven Spielberg không thể thoát khỏi phong cách của chính mình. Ông ấy khiến mọi diễn viên đều phải diễn hành động trước khi nói lời thoại. Nó làm tôi chết mất. Đó là một chuyện tuyệt vời, một dàn diễn viên tuyệt vời nhưng tổng thể phim thì bị Spielberg hóa quá mức.

Còn Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ư? Bộ phim đó chẳng chân thực chút nào. Diễn xuất thì siêu việt đấy, nhưng các nhân vật trông không hề thật và câu chuyện thì cứ như một phiên bản Anh của nước Mỹ. Tôi không thấy như mình đang ở Ebbing, Missouri.

Get Out thì là một phim tuyệt, vui, giải trí, nhưng tôi không cảm nhận được nó nhiều như mọi người.

Máy bay trong Dunkirk. Ảnh: Syncopy Inc.

Dunkirk trông tuyệt về hình ảnh, nhưng có chút khó hiểu, không đủ cảm xúc, và việc dùng máy bay không người lái để quay những chiếc máy bay trong toàn bộ phim làm tôi phát điên. Với riêng tôi, việc đó không mang lại hiệu quả cao lắm.

Tôi thích Lady Bird, kể cả khi đó là một phim về mẹ và con gái, và dù tôi là đàn ông, vẫn có nhiều yếu tố trong phim khiến tôi nhớ về cha mẹ mình ngày trước. Nhưng tôi ngày càng ghét Lady Bird bởi chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội quá ầm ĩ. Họ nổi trống quá nhiều.

Tôi yêu mọi thứ về Phantom Thread, nó tạo ra một thế giới, trông nó thật tuyệt, và Daniel Day-Lewis luôn thật thuyết phục trên màn ảnh. Mọi năm thì đây có thể là phim yêu thích nhất của tôi, nhưng năm nay thì không.

Vị giám khảo này yêu thích The Shape of Water. Ảnh: TSG Entertainment.

Thật buồn cười, tiêu chuẩn "phim hay nhất" ngày nay đã không còn như khi tôi 15 tuổi nữa. Oscar từng rất quan tâm đến chủ đề, một phim như The Shape of Water nếu trước đây thì sẽ không có cửa nhận đề cử, sẽ bị xếp vào nhóm phim câu khách.

Nhưng bây giờ khẩu vị của chúng ta đã khác. Đó là lý do vì sao tôi không bầu cho Darkest Hour hay Dunkirk ở vị trí số một. Lý do tôi thích The Shape of Water hơn các phim khác là vì nó nói về những kẻ bên lề. Nhân vật của Sally Hawkins yêu một sinh vật khác con người, tốt cho cô ta. Bộ phim làm tôi kinh ngạc.

Bầu chọn (theo thứ tự): 1. The Shape of Water, 2. Darkest Hour, 3. Phantom Thread, 4. Lady Bird, 5. Dunkirk.

2. Đạo diễn xuất sắc

Christopher Nolan thực hiện một tác phẩm quy mô lớn (Dunkirk), nhưng nó lại hơi khó hiểu và ông ấy đã thất bại. Get Out của Jordan Peele là một phim tốt, nhưng đừng hào hứng quá với nó.

Guillermo del Toro, đạo diễn của The Shape of Water. Ảnh: New York Times.

Paul Thomas Anderson thực sự có một phim xuất sắc với Phantom Thread, nhưng quy mô của câu chuyện khá hạn chế. Greta Gerwig là biên kịch và đạo diễn giỏi, tôi háo hức được xem tác phẩm tiếp theo của cô ấy.

Nhưng Guillermo del Toro thống trị tất cả với một phim đặc biệt, thành công ở mọi cấp độ. Và ông ấy làm được điều đó với rất ít lời thoại, điều ấn tượng nhất trong nghệ thuật làm phim.

Bầu chọn: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

3. Nam diễn viên chính xuất sắc

Tôi không hiểu vì sao mọi người đều phát cuồng vì Daniel Kaluuya của Get Out. Timothee Chalamet của Call Me by Your Name cũng là một diễn viên trẻ táo bạo, nhưng tôi không thích nổi bộ phim đó. Dù sao, cậu ấy vẫn là một tài năng lớn, trai thẳng hay trai cong thì cậu ấy vẫn diễn thật tuyệt trong phim đó (Lưu ý: Chalamet là trai thẳng).

Tình cờ tôi lại thích Denzel Washington trong Roman J. Israel, Esq. - một trong những màn diễn xuất tươi mới nhất tôi thấy ở tài tử này trong nhiều năm qua. Nhưng bản thân bộ phim lại không có gì nổi bật. Daniel Day-Lewis rất tuyệt, nhưng không hợp để thắng Oscar năm nay.

Gary Oldman trong Darkest Hour. Ảnh: Perfect World Pictures.

Vậy nên hạng mục này hóa ra lại dễ chọn. Gary Oldman của Darkest Hour quá xuất sắc đến nỗi tôi không quan tâm ông ấy có từng đánh vợ bằng điện thoại hay không (Năm 2001, nam diễn viên bị vợ tố cáo hành hung nhưng ông phủ nhận và chưa bao giờ bị kết tội).

Tôi ghét khi mọi người dùng từ "biến hình", nhưng lối hóa trang để biến ông ấy thành Churchill và diễn xuất của ông ấy trong diện mạo đó chỉ có thể được mô tả bằng từ đó. Ông ấy khiến người khác hoàn toàn nể phục.

Bầu chọn: Gary Oldman (vai Winston Churchill trong Darkest Hour)

4. Nữ diễn viên chính xuất sắc

Cực kỳ khó đoán. Tôi không thích Meryl Streep trong The Post, nhưng 4 đề cử còn lại đều xứng đáng chiến thắng. Frances McDormand của Three Billboards thật bá đạo.

Margot Robbie của I, Tonya là một ngôi sao màn bạc trên mọi phương diện. Saoirse Ronan của Lady Bird thật tuyệt vời, cô ấy còn tuyệt hơn trong Brooklyn (2015).

Sally Hawkins trong The Shape of Water. Ảnh: TSG Entertainment .

Nhưng tôi bầu cho Sally Hawkins. Cô ấy diễn tuyệt vời trong The Shape of Water. Ý tôi là, làm sao để không nói một từ nào mà vẫn truyền tải được cảm xúc? Và, trên tất cả, cô ấy cũng rất tuyệt trong phim Maudie, một trong 5 phim tôi yêu thích nhất năm qua, nhưng chẳng ai thèm xem.

Bầu chọn: Sally Hawkins (vai Elisa Esposito trong The Shape of Water)

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-khao-oscar-nhan-xet-phu-call-me-by-your-name-nhu-chuyen-au-dam-post822375.html