Giám đốc xây dựng ê chề phát hiện vợ ngoại tình với người xe ôm

Từ cặp vé máy bay trong máy tính của vợ, vị giám đốc công ty xây dựng quyết định thuê thám tử tìm hiểu sự việc. Không ngờ, sự thật khiến ông chết lặng…

Vốn nhiều năm chiến đấu trên thương trường, ông Lê Hựu (Hà Nội) được giới xây dựng vô cùng kính nể.

Tài sản ông sở hữu không phải chỉ có căn nhà 5 tầng, dăm ba mảnh đất vàng, ông Hựu còn là một tay chơi xe. Hiện tại, ông đang sở hữu 3 chiếc ô tô, 1 ô tô trị giá 8 tỷ và 2 chiếc xe hơn 4 tỷ.

Chiếc xe 8 tỷ, ông chỉ sử dụng cho những buổi đi đánh golf cùng đối tác. 2 chiếc xe còn lại, 1 chiếc ông giao quyền sử dụng cho vợ và 1 chiếc ông dùng làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Vợ ông là một người phụ nữ không quá đẹp. Thậm chí, theo con mắt của các thám tử, chị có phần kém sắc. Tuy nhiên ông Hựu lại rất yêu chiều.

Ông không yêu cầu vợ phải lao tâm khổ tứ kiếm tiền, cũng không bắt vợ phải ở nhà lo việc gia đình. Ngược lại, ông để vợ làm việc ở một công ty nhỏ và được thoải mái chi tiêu mọi thứ.

“Tôi để cả cọc tiền trong két sắt và cho cô ấy được tự do sử dụng. Khi cô ấy tiêu hết, tôi lại đặt tiền vào đó và không bao giờ hỏi nguồn gốc các khoản chi”, ông Hựu nói với các thám tử tư.

Nhưng một ngày tình cờ, vợ ông bật máy tính và đặt máy ở khu vực giường ngủ. Sau đó, chị vào phòng tắm. Ông Hựu vô tình nhìn thấy vợ đặt vé máy bay đi Nha Trang vào cuối tháng. Điều đáng nói, vợ ông sẽ đi cùng một người tên Mạnh. Tò mò về người đàn ông này, ông Hựu quyết định gọi cho các thám tử tư...

Trong quá trình cung cấp thông tin, anh Phạm Ngọc Tỉnh (SN 1982, Giám đốc một công ty thám tử tư ở Hà Nội) cho biết, ông Hựu tỏ ra khá tự tin.

Ông gạt đi phương án vợ ngoại tình vì bà đang sở hữu cuộc sống quá đầy đủ và hạnh phúc, một người chồng tài giỏi, con trai đang du học Mỹ và con gái đang học cấp 3 ở trường quốc tế.

Việc ông nghĩ tới chính là khả năng vợ ông đang giấu ông đầu tư kinh doanh - điều ông luôn ngăn cản vì không muốn vợ lao tâm khổ tứ kiếm tiền.

Thám tử Phạm Ngọc Tỉnh trong một lần tác nghiệp.

Tiếp nhận vụ việc, anh Tỉnh nhanh chóng tung quân tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khách hàng. Quá trình tìm kiếm người đàn ông tên Mạnh, các thám tử không gặp khó khăn.

Thế nhưng khác với phán đoán hợp tác làm ăn của ông Hựu, người đàn ông này không hề có bằng cấp, địa vị và công việc ổn định. Anh ta chỉ là một người chạy xe ôm, đã có vợ và 2 con. Hiện tại, họ đang thuê nhà ở một huyện ngoại thành.

Mỗi ngày, Mạnh đều đứng ở đầu phố - gần cơ quan của vợ ông Hựu để đón khách. Buổi trưa, Mạnh nhận nhiệm vụ mua cơm cho chị em trong cơ quan vợ ông Hựu.

Ngày thứ 7 theo dõi, các thám tử bàng hoàng phát hiện Mạnh không đưa cơm như mọi ngày. Thay vào đó, Mạnh đón vợ ông Hựu và chở bà ta đến thẳng nhà nghỉ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Các thám tử lập tức điện báo cho ông Hựu. Ông Hựu bận rộn nhưng cũng nhanh chóng đến nhà nghỉ này. Đến nơi, ông Hựu không còn giữ được bình tĩnh và khuôn mặt uy quyền như mọi ngày. Ông đập cửa và cho lái xe lao vào đánh Mạnh tới tấp.

Chủ nhà nghỉ khuyên can không được nên quyết định gọi công an. Thế nhưng, trước khi công an có mặt, vợ ông đã khiến ông "đứng hình".

Anh Tỉnh kể, thay vì van xin, hối lỗi như người phụ nữ ngoại tình khác, vợ ông lao vào ôm lấy Mạnh để che chắn. Chưa hết, bà còn quay lại chửi bới và thách thức ông Hựu, yêu cầu ông phải ly hôn vì không còn muốn sống chung…

“Điều đó khiến ông Hựu sốc. Ông buông thõng cánh tay và lập tức quay lưng rời khỏi nhà nghỉ. Hôm sau, ông điện thoại cho tôi đến công ty để thanh toán chi phí”, anh Tỉnh kể.

Theo lời anh Tỉnh, ông Hựu vẫn không ngừng thắc mắc về chuyện mới xảy ra ngày hôm trước. Theo ông, vợ ông đã có một cuộc sống của một bà hoàng. Vậy mà bà lại ngoại tình với người xe ôm?

Anh Tỉnh đã đưa ra các tình huống dẫn đến việc ngoại tình tuy nhiên mọi phán đoán đều bị ông Hựu gạt đi. Vì vậy câu chuyện ngoại tình này cho đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời đáp.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Mộc Miên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/giam-doc-xay-dung-e-che-phat-hien-vo-ngoai-tinh-voi-nguoi-xe-om-468780.html