Giám đốc Hàn Quốc sát hại đồng hương man rợ khai thêm về món nợ 2,7 tỉ đồng

Liên tục đòi nợ không được, giám đốc người Hàn Quốc đã lên kế hoạch sát hại dã man người bạn đồng hương để cướp tài sản.

Công an TP HCM đang tạm giữ Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Jeong In Cheol là hung thủ sát hại dã man người bạn đồng hương Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) vì số tiền nợ 2,7 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi phạm Jeong In Cheol

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi phạm Jeong In Cheol

Tại cơ quan điều tra, Jeong In Cheol khai thêm từng hùn hạp làm ăn với anh Han Tong Duk. Anh Han Tong Duk góp vốn 1,8 tỉ đồng vào công ty của Jeong In Cheol nhưng quá trình làm ăn không được thuận lợi.

Chiếc vali và hung khí gây án

Ngày 14-11 vừa qua, anh Han Tong Duk vay Jeong In Cheol thêm 2,7 tỉ đồng, với lãi suất 30%, hứa 2 ngay sau sẽ trả.

Hiện trường vụ án mạng

Thế nhưng, anh Han Tong Duk không trả như cam kết mà đòi cấn trừ 1,8 tỉ đồng đã hùn vốn vào công ty của Jeong In Cheol.

Nhiều lần đòi nợ không được, Jeong In Cheol ấm ức nên có ý định bắt cóc anh Han Tong Duk để cướp tiền. Trong đầu, Jeong In Cheol nghĩ rằng nếu không lấy được tiền sẽ giết chết anh Han Tong Duk.

Ngày 24-11, Jeong In Cheol đến siêu thị mua 1 cây cưa, kềm, kéo và túi nilong đem về công ty cất giấu.

Ngày 26-11, Jeong In Cheol tiếp tục mua 10 viên thuốc ngủ, găng tay để chuẩn bị kế hoạch cướp tiền từ anh Han Tong Duk.

Sau khi chuẩn bị xong, Jeong In Cheol gọi điện cho anh Han Tong Duk đến một quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7 để nói chuyện.

Đến chiều 26-11, Jeong In Cheol điều khiển ôtô hiệu KIA màu đen chở anh Han Tong Duk về trụ sở Công ty Creata Việt Nam trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Thời điểm này, nhân viên công ty đã về hết, trong nhà chỉ còn 2 người.

Jeong In Cheol đã dùng thuốc ngủ tán thành bột hòa vào bia đưa cho anh Han Tong Duk uống. Khi anh Han Tong Duk uống vào rồi mê man, hắn đã lục soát lấy 2 vòng nữ trang và tiền mặt.

Sợ nạn nhân tỉnh dậy kêu cứu, Jeong In Cheol lấy găng tay cao su nhét vào miệng. Khi thấy anh Han Tong Duk tắt thở, Jeong In Cheol liền kéo xác xuống tầng 1 dùng cưa và vật dụng sát hại dã man rồi đưa lên sân thượng cất giấu.

Ngày 27-11, Jeong In Cheol gọi nhân viên đưa vòng vàng nạn nhân đi bán nhưng chỉ được 80 triệu đồng nên không đồng ý bán.

Đến chiều, Jeong In Cheol tiếp tục nói nhân viên đi mua vali, băng keo đưa về trụ sở công ty. Chờ đến khi mọi người về hết, Jeong In Cheol phi tang thi thể nạn nhân bằng cách bỏ vào các bịch nilong rồi cho vào chiếc vali màu hồng.

Giết người phi tang xong, Jeong In Cheol thú nhận với một số nhân viên rồi lái ôtô KIA bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM phối hợp với lực lượng Công an quận 7 có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra. Khi mở chiếc vali màu hồng ra, công an phát hiện thi thể bên trong. Ngoài ra, công an còn thấy 3 bịch nilong màu đen chứa thi thể được giấu trong nhà vệ sinh ở tầng 3 căn nhà trên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM nhanh chóng xác định hung thủ gây án man rợ là Jeong In Cheol. Ngay sau đó, công an đã phát thông báo truy tìm Jeong In Cheol.

Đến 13 giờ 50 phút ngày 27-11, lực lượng công an đã bắt giữ được Jeong In Cheol khi hắn đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2).

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/giam-doc-han-quoc-sat-hai-dong-huong-man-ro-khai-them-ve-mon-no-27-ti-dong-20201129223722383.htm