Giám đốc bệnh viện phải cách ly vì Covid - 19 ở 'phòng VIP 0 đồng', có 'nghề mới'

'Phòng VIP 14 ngày, giá 0 đồng, cơm tận phòng, Wifi căng đét, chương trình hàng ngày: viết báo cáo, xem tin ... tham quan kho bảo quản máy thở, sửa các đồ điện, di chuyển 50m/ngày'- chia sẻ lạc quan và dí dỏm của bác sĩ về những ngày cách ly của mình

Căn phòng VIP bác sĩ Hùng đang thực hiện cách ly.

Căn phòng VIP bác sĩ Hùng đang thực hiện cách ly.

Đó là những ghi chép của Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Bác sĩ Hùng cho biết từ ngày mùng 8-3, ông vào trong khu cách ly của bệnh viện dành cho người thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid – 19. Bệnh nhân bác sĩ Hùng tiếp xúc chính là 4 bệnh nhân người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài ngày 2-3 được phát hiện dương tính Covid-19 khi đang du lịch tại Quảng Ninh.

Ngày 7/3, lúc 23h khuya, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Quảng Ninh. Đến 5h đón bệnh nhân lên xe, 7h30 vào cách ly, chợt nhận ra mình là F1 và đi cách ly luôn.

Ngay khi biết mình thuộc đối tượng F1, bác sĩ Hùng cho biết việc đầu tiên tháo đồng hồ cất đi. Không nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Ông đã nghĩ hàng ngày sẽ cố tìm xem quanh mình có gì bị hỏng để sửa, càng khó càng hay.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh - ngoài cùng bên trái) được điều động là Giám đốc Bệnh viện số 2.

Sáng nay trời hơi lạnh, sương mờ mờ, yên tĩnh, thư thái. Hôm nay không giao ban, duyệt mổ, không đi buồng, không có ca mổ nào.

Mấy hôm không tất bật, vội vã. Xem các thông tin Covid - 19, nghe mọi người nói nhau. Những ngày cách ly ông xem là sống chậm.

Theo bác sĩ Hùng, kết quả xét nghiệm mới nhất của ông ngày 13/3 được công bố là âm tính với virus SARS-CoV-2 và sau hơn 1 tuần nếu xét nghiệm lại kết quả vẫn âm tính, là vừa hết thời gian cách ly.

Những ngày cách ly, ông muốn nhắn nhủ tới cộng đồng "không nên nặng lời với nhau. Những thông tin trên mạng thực sự buồn. Khi ốm, mắc Covid – 19 cũng có thể xem là ốm nặng có thể nguy hiểm tính mạng nhưng không ai hỏi thăm bệnh nhân số 17, 19 đỡ chưa, còn sốt không, có mệt không".

Bác sĩ Hùng cho rằng trong lúc dịch bệnh hoành hành, mỗi người hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu thương và cảm thông cho nhau. Bệnh nhân 17 nếu cho thời gian trở lại bạn sẽ không lên chuyến bay VN0054 đúng không?

“Nhân viên y tế có thể từ chối khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid -19 không? Có tránh không? Rồi khi ốm (mắc Covid-19) sẽ lại có lời "Ai bảo ông vào đấy". Thường thì khi khó khăn phải thương nhau hơn có phải không? Cầu chúc cho các bạn đang ốm vì Covid-19, các bạn đang cách ly cùng nhân viên y tế chóng khỏe mạnh”, bác sĩ chia sẻ lời gan ruột.

Ông cũng không quên động viên những bệnh nhân đang điều trị Covid-19 "Bệnh nhân 17, 18, 19… 33, 34 hãy vững vàng vượt qua nhé!"

Theo các chuyên gia y tế, các trường hợp F0, F1, F2, F3… được xác định cụ thể như sau:
F0 - Người được xác định dương tính với Covid-19. Những người này được cách ly, điều trị tại bệnh viện. F0 nên báo cho F1 về tình trạng của mình.
F1 - Người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người dương tính với Covid-19 (F0): Những người này cần đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh trên 2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc qua hệ thống hotline đã được Bộ Y tế công bố; chuẩn bị đồ và đi cách ly tại bệnh viện. Những người này tự báo cho F2 về tình trạng của mình.
F2 - Người tiếp xúc gần với F1: Những người này cần đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh trên 2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc qua hệ thống hotline đã được Bộ Y tế công bố; chuẩn bị đồ, làm theo hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc nơi quy định khác. Những người này tự báo cho F3 về tình trạng của mình.
F3 - Người tiếp xúc với F2: Đeo ngay khẩu trang, báo cho cơ sở y tế gần nhất, tự cách ly, theo dõi tại nhà, tự báo cho F4 về tình trạng của mình.
F4, F5 là người tiếp xúc với F3, F4: Những người này cần tự cách ly, theo dõi ở nhà, báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Khánh Chi

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/giam-doc-benh-vien-phai-cach-ly-vi-covid-19-n171834-hay-vung-vang-vuot-qua-nhe-post335015.info