Giám đốc Bệnh viện Kiên Lương: Chờ lập hội đồng chuyên môn mới giải quyết vụ việc

Liên quan đến vụ sản phụ sau khi sinh con tại Bệnh viện đa khoa Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) thì con tử vong, mẹ bị cắt bỏ tử cung, Gíam đốcbệnh viện nói "phải chờ khi nào bệnh viện lập hội đồng chuyên môn xong mới xem xét giải quyết trách nhiệm".

Bệnh viện chưa giải quyết sự việc vì chờ "lập hội đồng chuyên môn"

Như ĐS&PL đã đưa tin, sản phụ Văn Thị Thúy An (SN 1989, ngụ tại ấp Ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) tới sinh con tại bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương. Suốt thai kỳ và tới khi sinh con, chị Thúy An được bác sĩ bệnh viện khám thai chẩn đoán mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh. Khi thai sang tuần 41 chưa thấy dấu hiệu sinh, chị Thúy An đã tới bệnh viện huyện Kiên Lương khám và được bác sĩ hẹn ngày tới sinh.

Ngày 5/7 chị Thúy An đã sinh bé gái nặng 3,170kg tại bệnh viện đa khoa Kiên Lương. Nhưng sau 01 ngày sinh thì bé tử vong. Anh Nguyễn Văn Bảy (chồng sản phụ Thúy An) cho biết: “Bác sĩ của bệnh viện thông báo, con tôi bị “bẩm sinh ngực thấp ngực cao nên thở yếu, phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu”, sau đó em bé đã tử vong”. Còn chị Thúy An phải cắt bỏ tử cung, đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng, phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Nghi ngờ về cái chết của con gái và những biến cố đối với sức khỏe của vợ trong quá trình sinh con, anh Nguyễn Văn Bảy đã phản ảnh sự việc tới cơ quan báo chí.

Ngày 18/7, BS Châu Thị Kim Liên, trưởng khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Văn Thị Thúy An nhập viện ngày 11/7 trong tình trạng suy thận cấp. Theo bệnh án từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, trước đó bệnh nhân Thúy An có phẫu thuật cắt bỏ tử cung do băng huyết sau sinh mổ, bệnh nhân bị mất máu nhiều. Khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, điều trị suy thận cấp cho bệnh nhân Thúy An thì xác định do giảm thể tích tuần hoàn máu. Hiện bệnh nhân Thúy An đã xuất viện, chức năng thận dần hồi phục, bệnh nhân ăn uống được, đi tiểu bình thường.

Trả lời phóng viên về trách nhiệm, giải quyết sự việc trên, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương cho biết: Chờ bệnh viện lập hội đồng chuyên môn, và mời bác sĩ bệnh viện tuyến trên về xem xét cụ thể, khi nào lập xong hội đồng thì mới thông tin tới báo chí!?.

Sản phụ sang chấn tâm lý khi biết sự thật con mất

Gương mặt hốc hác sau những biến cố xảy ra quá nhanh, anh Nguyễn Văn Bảy buồn rầu chia sẻ: “Hiện vợ tôi đã được xuất viện, nhưng diễn biến tâm lý ảnh hưởng sức khỏe của cô ấy khiến gia đình tôi rất lo lắng. Cách đây 2 ngày tôi phải nói dối cô ấy rằng, em bé sinh ra đang bị viêm phổi rất nặng, các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho con. Sáng nay, tôi lại tiếp tục nói dối cô ấy: Có thể con mình không qua khỏi, cũng là cái duyên con không ở với cha mẹ”.

Bà Văn Thị Bé Vân (mẹ của chị Thúy An) cùng con rể chia sẻ nỗi đau với phóng viên

Bà Văn Thị Bé Vân (mẹ của chị Thúy An) cùng con rể chia sẻ nỗi đau với phóng viên

Bà Văn Thị Bé Vân (mẹ của chị Thúy An) lau nước mắt: “Mấy ngày trước, khi tỉnh lại sau phẫu thuật, Thúy An nói sẽ gắng vượt qua để về chăm con, nó nóng lòng mong gặp đứa con mới chào đời. Nhưng khi biết về tình trạng của con, tinh thần của nó bấn loạn, nó đã khóc rất nhiều...Tôi lo cho sức khỏe của nó lắm”.

Anh Bảy cũng cho hay, vợ chồng anh đã có một bé gái, năm nay cháu 8 tuổi. Sau nhiều năm mong mỏi, khi hay tin chị Thúy An có thai bé thứ hai, gia đình nội ngoại rất mừng, vợ chồng anh Bảy háo hức đón chờ ngày con được sinh ra. Con gái lớn của anh chị hay hỏi ba mẹ: “Khi nào thì mẹ sinh em để con chơi với em. Con yêu em lắm!”.

“Gia đình tôi đang phải chịu mất mát cả vật chất lẫn tinh thần. Ngoài số tiền gần 50 triệu đồng phải chi mọi thứ, đau đớn hơn là con tôi đã mất, và sức khỏe tâm lý của vợ tôi trong thời gian tới đối mặt với sự thật. Nhưng đáng buồn, đến nay ban Giám đốc bệnh viện đa khoa Kiên Lương chưa hề thăm hỏi gia đình tôi” - anh Bảy bức xúc.

Quỳnh Hương - Nguyễn Kiên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/giam-doc-benh-vien-kien-luong-cho-lap-hoi-dong-chuyen-mon-moi-giai-quyet-vu-viec-a236908.html