Giám định viên ở Nghệ An nhận 300 triệu đồng để làm 'cò' xin việc

Giám định viên của một cơ quan ở Nghệ An đã thừa nhận có nhận 300 triệu đồng để xin việc cho một người vào Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An.

Cụ thể, người bị tố giác là ông Nguyễn Tất Hải, hiện là giám định viên của một cơ quan ở Nghệ An.

Đơn tố giác của ông Phạm Phú Trí

Đơn tố giác của ông Phạm Phú Trí

Nộp 300 triệu để có suất biên chế?

Theo đó, mới đây ông Phạm Phú Trí (SN 1966) trú ở xóm Sơn Trung, xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã phản ánh với An ninh Tiền tệ rằng:

Năm 2016, ông Trí có con gái là chị Phạm Thị Ph. học chuyên ngành xét nghiệm ở một trường Cao đẳng vừa mới ra trường nên chưa có việc làm. Nhưng do được một người quen giới thiệu nên ngày 22/8/2016, ông Trí cùng vợ xuống TP. Vinh gặp ông Nguyễn Tất Hải (bấy giờ ông Hải đang công tác tại một cơ quan ở TP. Vinh).

Cũng theo ông Trí thì khi xuống gặp, ông Hải đã đưa ông Trí đến gặp ông Nguyễn Tất Hùng (em trai ông Hải), phó Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An.

“Lúc đó, ông Hải và ông Hùng nói một suất vào biên chế Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An 300 triệu đồng. Khi nhận vào con gái tôi sẽ được ký hợp đồng chính thức của Sở Y tế Nghệ An. Nếu sau 8 tháng vào làm việc mà không lo được cho con gái tôi vào biên chế thì sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền”, ông Trí nói.

Sau khi chồng 300 triệu đồng, con gái ông Trí được nhận vào Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An làm việc

Ngoài ra, ông Trí cũng cho biết sau khi đã thống nhất thỏa thuận thì ngày 25/8/2016, ông và người thân đã xuống Vinh giao 300 triệu đồng cho ông Hải. Việc giao tiền này đã được ông Hải ký trong giấy nhận tiền.

Không hiểu bằng cách nào và mối “quan hệ” của ông Hải ra sao mà rất chóng vánh chỉ 13 ngày sau khi chồng tiền, tức 8/9/2016 con gái ông Trí đã được bà Thái Thị Xuân, Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An ký hợp đồng không xác định được vào làm nhân viên xét nghiệm của bệnh viện?

Thừa nhận xin việc chứ không xin suất biên chế

Ông Phạm Phú Trí cho rằng, khoảng tháng 2/2018 con gái ông làm trong Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An được hơn 20 tháng mà chưa có được hợp đồng chính thức do Sở Y tế ký. Mà chỉ được giám đốc bệnh viện này ký, tức là không được vào biên chế nên con tôi xin nghỉ việc. Sau đó, ông Trí đã gặp ông Hải đòi lại số tiền ban đầu vì không đúng cam kết nhưng đến nay vẫn chưa được.

Chiều 30/6/2020, trao đổi với phóng viên An ninh Tiền tệ, ông Nguyễn Tất Hải đã thừa nhận là có nhận 300 triệu đồng của ông Trí để xin việc cho con gái ông Trí. Và thực tế là sau đó, con gái ông Trí đã được vào làm việc tại Bệnh viện phục hồi chức năng với lương, bảo hiểm và quyền lợi liên quan.

Về thỏa thuận số tiền 300 triệu đồng là “mua” suất biên chế, ông Hải phủ nhận là ngay từ đầu không nói là xin vào biên chế mà chỉ nói là xin cho con gái ông Trí có việc làm và được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm vào bệnh viện.

Về nội dung này, ông Phạm Phú Trí phản bác rằng, thời điểm năm 2016 thấy người quen giới thiệu gặp ông Hải, nghĩ ông Hải là anh trai của Phó Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An nên nghĩ sẽ chắc chắn xin được vào biên chế.

“Vì thế tôi mới vay nóng tiền để xuống chồng tiền cho ông Hải để xin việc cho con. Chứ nếu chồng 300 triệu đồng thời điểm bấy giờ mà chỉ được bệnh viện ký hợp đồng thì tôi không dại đưa số tiền đó. Mặt khác tôi sẽ xin vào làm hợp đồng cho con ở bất kỳ bệnh viện nào cũng không thể hết 300 triệu đồng”, ông Trí khẳng định.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Trọng Đức

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/giam-dinh-vien-bhxh-nghe-an-nhan-300-trieu-dong-de-lam-co-xin-viec-295509.htm