Giám định ADN tìm bố mẹ đẻ, người phụ nữ vỡ òa khi vô tình phát hiện mình có cậu con trai ruột 26 tuổi mà không hề hay biết

Hành trình đi tìm người thân của người phụ nữ trung niên đã dẫn tới hàng loạt phát hiện bất ngờ hơn cả kỳ tích.

Mới đây, bà Kristin Schoonveld - một người phụ nữ 52 tuổi đến từ bang Indiana (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện đoàn tụ người thân cảm động và đầy bất ngờ của mình. Từ khi còn bé, bà Kristin đã sống trong trại trẻ mồ côi nhưng không có ý định tìm kiếm gia đình ruột thịt của mình.

Cả cuộc đời, Kristin đã làm một nhân viên xã hội chuyên chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2018, bà mới lập gia đình lần đầu ở tuổi 48 với ông Brian Schoonveld. Brian chính là cha đẻ của một chàng trai tên Nick mắc bệnh Down mà Kristin đã chăm sóc từ nhỏ. Kết hôn xong, bà cũng chính thức làm thủ tục nhận Nick làm con nuôi của mình. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ mồ côi có một gia đình đúng nghĩa sau hơn nửa đời người. Bà bắt đầu nảy sinh ý tưởng tìm lại bố mẹ đẻ sau hàng thập kỷ xa cách.

Kristin bên cạnh chồng và con trai nuôi

Kristin bên cạnh chồng và con trai nuôi

Mùa thu năm 2019, Kristin Schoonveld tìm đến thư viện ADN quốc gia để đăng ký tìm người thân. Bà nhanh chóng tìm được mẹ đẻ của mình. Năm xưa, mẹ của Kristin đã bí mật mang thai, sinh con ngoài ý muốn rồi cũng âm thầm đem con tới trại trẻ mồ côi mà người xung quanh không hề hay biết. Qua mẹ đẻ, bà cũng biết được danh tính bố mình nhưng đáng tiếc rằng ông đã qua đời vài năm trước.

Thế nhưng cuộc đoàn tụ gia đình của người phụ nữ trung niên vẫn chưa kết thúc ở đó. Kết quả kiểm tra ADN còn cho Kristin biết một thông tin vô cùng bất ngờ nữa: Bà có một người con đẻ, dù bản thân chưa bao giờ mang thai sinh con trong đời.

"Ban đầu tôi đã giật mình và nghĩ chắc có lỗi hệ thống gì đó", bà Kristin nói với tờ People.

Bà ấn vào xem thông tin của người được xác định là con trai mình và ngay lập tức có linh cảm đặc biệt. Người thanh niên trong hình trông rất giống Kristin. Sau khi nghĩ lại, bà nhớ ra là vào năm 1994, mình đã từng đi hiến tặng trứng cho bệnh viện một lần vì mong muốn có thể giúp đỡ những gia đình hiếm muộn.

Sau phát hiện bất ngờ, Kristin đã chủ động liên hệ với con trai sinh học của mình tên Parker Erickson, 26 tuổi, sống tại bang California. Parker đã vô cùng vui mừng khi nhận được tin nhắn từ mẹ đẻ, vì bản thân anh cũng đã tìm kiếm bà nhiều năm nay. Và câu chuyện kỳ diệu của bà Kristin lại tiếp tục diễn biến bất ngờ một lần nữa.

Người phụ nữ háo hức gặp con trai 26 tuổi của mình lần đầu

Vào năm 14 tuổi, Parker được bố mẹ cho biết cậu là kết quả của thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng của bố và trứng của một người phụ nữ hiến tặng. Đến khi trưởng thành, bạn gái của Parker đã thúc giục anh tìm đến thư viện ADN để thử tìm mẹ đẻ và xem mình có anh chị em ruột thịt nào không.

Thế nhưng người mà Parker tìm được không phải Kristin, mà là một người phụ nữ trung niên tên Tami Kennerson. Hệ thống chỉ xác định giữa họ có quan hệ họ hàng, không phải mẹ con. Bản thân Tami từ nhỏ cũng là trẻ mồ côi nên kết quả này khiến họ đều bối rối.

Mãi đến khi Kristin tìm được con trai Parker của mình, sự thật mới được giải mã. Hóa ra Tami là chị cùng mẹ khác cha với bà Kristin. Mẹ của Kristin trước khi sinh bà cũng đã đưa một đứa con khác của mình vào trại trẻ mồ côi. Kristin lại một lần nữa tìm được người thân của mình như một phép màu.

Kristin (phải) và chị gái thất lạc Tami

Từ trái qua: Parker, bà Kristin, Tami và Nick

Kristin đã đoàn tụ và đến nay giữ mối quan hệ thân thiết với con trai ruột Parker lẫn người chị cùng mẹ khác cha và mẹ đẻ của mình. Dù đã biết bản thân không có anh chị em ruột, Parker rất quý mến Nick - con nuôi Kristin và coi như anh trai mình.

"Tôi cảm thấy mình yêu thương thằng bé ngay từ khi nhìn thấy nó lần đầu. Cảm tưởng như tôi đã biết nó cả cuộc đời mình vậy", Kristin kể lại cảm xúc vào buổi gặp gỡ Parker đầu tiên.

Nguồn: People

Chi Chi

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giam-dinh-adn-tim-bo-me-de-nguoi-phu-nu-vo-oa-khi-vo-tinh-phat-hien-minh-co-cau-con-trai-ruot-26-tuoi-ma-khong-he-hay-biet-172220120094542212.htm