Giải vô địch bóng đá U17 quốc gia 2019: Thắng thuyết phục, U17 Thanh Hóa rộng cửa vào bán kết

Gặp đối thủ mạnh U17 PVF ở lượt trận thứ 2 bảng B chiều nay (4-7), các cầu thủ U17 Thanh Hóa đã có trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng sít sao 1-0, tạm vươn lên dẫn đầu bảng, đồng thời rộng cửa vào bán kết.

U17 Thanh Hóa đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng để rộng cửa vào vòng bán kết. Ảnh: Đình Viên

Trận hòa khá đáng tiếc 2-2 với U17 Becamex Bình Dương ở lượt trận đầu tiên buộc U17 Thanh Hóa phải ít nhất có 1 điểm trong cuộc đối đầu với U17 PVF ở lượt trận thứ 2. Đây là trận đấu rất khó khăn và đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp gặp thử thách lớn thực sự.

Điều này đã được minh chứng ngay từ những phút đầu trận đấu khi các cầu thủ U17 PVF đã sớm tạo ra thế trận có phần áp đảo. Các pha tấn công của họ tỏ ra sắc sảo và gây ra nhiều nguy hiểm cho khung thành của U17 Thanh Hóa.

U17 Thanh Hóa (áo vàng) và U17 PVF (áo xanh) đã có trận đấu rất quyết liệt. Ảnh: Đình Viên

Trong khi đó, HLV Mai Xuân Hợp đã chỉ đạo các cầu thủ U17 Thanh Hóa chơi bình tĩnh, kỷ luật và chặt chẽ, nhất là khâu phòng thủ. Với cách phòng ngự nhiều lớp, chịu khó đeo bám và chơi lăn xả quyết liệt, U17 Thanh Hóa đã hạn chế khá nhiều sức tấn công của U17 PVF. Dù là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng U17 PVF không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự.

U17 Thanh Hóa (áo vàng) đã chơi đầy cố gắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: Đình Viên

Tuân thủ chặt chẽ chiến thuật, giữ được nhịp độ trận đấu trong cả thời gian của hiệp 1, U17 Thanh Hóa còn tổ chức được nhiều pha lên bóng phản công khá sắc bén. Một trong những pha phản công như vậy đã được Văn Tùng chuyển hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 42. Pha đột phá và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 10 của U17 Thanh Hóa rất ấn tượng. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp mà Văn Tùng ghi cho U17 Thanh Hóa.

Bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên, U17 PVF đã có sự điều chỉnh về lối chơi khi đội hình được đẩy lên cao hơn. Tốc độ trong các pha tổ chức tấn công cũng khẩn trương hơn.

Đáp lại, U17 Thanh Hóa vẫn giữ lối chơi kỷ luật của mình. Sự áp sát quyết liệt đã không cho U17 PVF có nhiều khoảng trống. Ngay cả khi U17 PVF chuyển sang chơi bóng dài, tạt bổng cũng không thể vượt qua được hàng thủ được tổ chức và bọc lót rất tốt của U17 Thanh Hóa.

U17 Thanh Hóa đã chơi phản công xuất sắc để đem về bàn thắng duy nhất do công của Văn Tùng (số 10). Ảnh: Đình Viên

Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp còn tạo ra một số pha phản công sắc bén, nhất là pha đối mặt với thủ môn của Nguyên Hoàng ở phút 67 nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này không thành công, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Thanh Hóa.

Nhũng phút còn lại của hiệp 2, trận đấu trở nên nóng hơn với nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Đến phút 73, U17 Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người khi đội trưởng Quốc Đạt nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù vậy, U17 PVF cũng chỉ có khoảng 7 phút chơi hơn người bởi đến phút 80, đến lượt Thế Hùng của PVF bị truất quyền thi đấu.

HLV Mai Xuân Hợp và các học trò tràn trề cơ hội lọt vào bán kết. Ảnh: Đình Viên

Thời gian còn lại là không đủ để U17 PVF có thể tìm kiếm bàn gỡ dù đã có một số cơ hội ghi bàn thuận lợi. U17 Thanh Hóa đã tập trung toàn bộ đội hình để bảo toàn lợi thế cho tới khi trận đấu kết thúc.

Giành chiến thắng thuyết phục, U17 Thanh Hóa đã có 4 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, đồng thời tràn trề cơ hội giành vé vào bán kết. ở lượt trận cuối cùng vòng bảng (ngày 6-7), U17 Thanh Hóa chỉ phải gặp U17 Savinest Khánh Hòa, trong khi U17 PVF và U17 Becamex Bình Dương sẽ phải chạm trán nhau trong trận quyết tử cho tấm vé vào bán kết còn lại của bảng đấu này.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/giai-vo-dich-bong-da-u17-quoc-gia-2019-thang-thuyet-phuc-u17-thanh-hoa-rong-cua-vao-ban-ket/103828.htm