Giải trí (9/8)

Hóng chuyện/ Trộm nhầm nha sĩ/ Hôn nhau có hại cho sức khỏe/ Cô hàng xóm tốt bụng/Vô tội và có tội.

Tranh: Lê Viết Trí.

Hóng chuyện

Trong rạp, người đàn ông ngồi cạnh đôi tình nhân, một lúc sau ông ta quay ra nói:
- Ồn quá!
Anh con trai sinh sự:
- Ông nói gì?
- Tôi nói phim chiếu ồn quá, tôi không nghe được câu chuyện của hai anh chị.
!!!

Trộm nhầm nha sĩ

- Này ông kia, nếu muốn giữ mạng thì mau chóng giao hết tiền bạc của cải ra đây.
Ông nha sĩ vừa ngáp vừa trả lời:
- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không có tiền.
Tên trộm giận dữ:
- Tôi không cần biết, đêm nay nhất định tôi sẽ không rời khỏi đây mà không được gì đâu. Ông liệu mà tính đi!
Ông nha sĩ chép miệng:
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nhổ cho anh một chiếc răng không lấy thù lao, được chưa?
- !!!

Hôn nhau có hại cho sức khỏe

- Tớ đọc trên báo thấy họ nói “hôn rất có lợi cho sức khỏe”, hóa ra họ toàn nói phét thôi cậu ạ!
Người bạn nghe vậy liền hỏi:
- Sao cậu lại nói thế? Tớ thấy họ nói đúng mà!
Người kia nhăn mặt nói:
- Tại cậu không biết đó thôi, bữa đó tôi hôn một em trong công ty, không ngờ bị chồng cô ta phát hiện, thế là phải nằm viện mất gần nửa tháng đấy!

Cô hàng xóm tốt bụng

Bóng đèn phòng cô gái bị hư, T nhờ anh hàng xóm thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội đã tới nên vui vẻ nhận lời. Vừa làm anh ta vừa hỏi:
- Em chưa có bạn trai à?
Cô gái đáp:
- Dạ không, em có rồi ạ.
- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng đèn? - Chàng trai thất vọng.
Cô gái ngượng ngùng nói:
- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.
- !?!

Vô tội và có tội

Một chàng trai hỏi một cô gái:
- Mình ngồi kế bạn có được không?
Bỗng nhiên cô gái hét toáng lên:
- Tôi không muốn ngủ với anh, đồ biến thái.
Tất cả mọi người trong thư viện nhìn anh ta với ánh mắt chằm chằm khiến anh ta rất xấu hổ.
Một lát sau, cô gái lặng lẽ đi lại bàn chàng trai và nói :
- Chuyên ngành của tôi là Tâm lý học và tôi biết tỏng đàn ông các anh muốn gì. Bây giờ thì anh đẹp mặt chưa?
Bỗng nhiên chàng trai hét toáng lên:
- 200 một đêm hả? Chém đứt cổ người ta còn gì ?
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái một cách kinh ngạc và chàng trai thì thầm vào tai cô gái :
- Cô có thể là một chuyên gia Tâm lý học nhưng tôi là Luật sư và tôi biết cách biến một người vô tội thành có tội.

T.H. (st)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-toc/giai-tri-9-8-tintuc412253