Giải thuyết 'Avengers: Endgame' (P6.): Biệt đội siêu anh hùng chia làm hai nhóm để tìm kiếm viên đá vô cực

Một số đoạn trích nội dung được cho là từ Avengers: Endgame đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Đúng sai chưa rõ nhưng hẳn sẽ là một giả thuyết thú vị để các fan đọc và đối chiếu với thực tế phim khi ra mắt 26/04/2019.

Đá vô cực tương ứng với 6 loại năng lượng còn lại sau khi vũ trụ sinh ra. Nhưng điều mà người bình thường không thể lý giải được chính là nguồn năng lượng của đá vô cực đến từ đâu? Có thể dùng một thiết bị mô phỏng về ký ức để tìm những ký ức của mọi người về đá vô cực. Khi sắp xếp toàn bộ ký ức của mọi người thì rất có khả năng tìm được manh mối về những viên đá ấy.

Bruce Banner và Tony Starks giải thích với Scott Lang (Ant-man) rằng, họ làm như vậy là muốn thử dùng khoa học để giải thích cho những điều Scott gặp phải trong lĩnh vực lượng tử, như vậy có thể sẽ biết được tung tích của 6 viên đá quý vô hạn. Trong ký ức của Scott không hề có đá vô cực, nhưng nếu có ký ức của người có liên quan đến nó thì có thể thuận lợi tìm ra manh mối.

Điều này có thể làm cho Avengers tin rằng họ có thể sử dụng khoa học kỹ thuật, dùng phương pháp chính xác nhất để có được những viên đá vô cực. Nhưng vấn đề là họ cần phải đảm bảo hai điểm, mà hai điểm này lại mâu thuẫn với nhau, một khi những viên đá vô cực bị lấy đi sẽ xảy ra những thay đổi vô cùng lớn.

Tony trở về kho của mình, ở đó có những chiếc áo giáp rất khác nhau, có thể thấy Tony luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Tất nhiên, mọi sự chuẩn bị không bao giờ là thừa khi những nguy cơ của Avengers chưa bao giờ có giới hạn, bởi vậy nên tất cả đều là thiết yếu.

Tại Nhật Bản, Natasha đã giúp Clint tìm lại ý thức của mình và không còn bị điều khiển tâm trí. Nhưng Clint lúc này đã sở thành Ronin. Thay vì sử dụng sở trường là cung tên, thì y chuyển qua sử dụng dao để giết người và đeo một bộ chiến phục che kín mặt.

Ronin chống lại bọn xã hội đen tại Nhật Bản để bảo vệ đồ đệ nữ của mình. Nhưng tại thời điểm này Natasha không hề biết Clint đã phải chịu sự đả kích như thế nào, chỉ biết y giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của Natasha đã đánh thức lương tâm Clint, Clint ý thức được rằng mình đã không còn là một cái máy giết người, mà từng là một anh hùng giải cứu thế giới. Nhưng hai người họ cần thoát ra khỏi những vòng vây của băng đảng xã hội đen Nhật Bản.

Thor cầu nguyện các vị thần bảo vệ cho mình, ban cho mình nguồn sức mạnh hơn bao giờ hết để có thể đánh bại tên bạo chúa. Đồng thời Hela cũng nói với Thor một thông tin quan trọng, thông tin này đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của Thor.

Bởi vậy nên Avengers đã chia làm hai đường.

Tony, Scott, Banner, Rocket chịu trách nhiệm đột phá trường lượng tử. Captian America, Roddy chịu trách nhiệm tập hợp sức mạnh chiến đấu, dù sao thì trong vô số trận chiến vừa qua, họ cũng đã mất đi quá nhiều chiến hữu.

Thor là một người có EQ rất cao, anh cũng chỉ thích những người có IQ cao và tính tình tốt. Dẫu sao Thor cũng thực sự là một vị thần, một vị thần hơn 1500 tuổi có chuyện gì chưa gặp bao giờ? Rocket liên hệ với Nova Prime. Nhớ câu nói nổi tiếng của Nietzsche: Bất cứ ai không thể giết chết bạn, cuối cùng đều sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ!

Thor: Anh chuẩn bị tốt để đối phó rồi?

Rocket: Nếu tôi chưa chuẩn bị tốt, tôi còn gì để mất nữa?

Rocket đã chế giễu lời Thor nói trước đó, anh cũng đã nhận ra Thor không còn gì để mất, và mình cũng đã không còn gì để mất sau khi mất đi Guardians of the Galaxy.

Nebula nhận ra mình còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, dù sao hiện tại Nebula cũng là mối liên hệ duy nhất với Thanos, cô dường như cảm thấy hắn ta vẫn quanh quẩn đâu đó.

Trước khi khởi hành, Thor, Clint, Scott, Rocket đã thảo luận về tình huống mất đi gia đình, bởi vậy nên họ chiến đấu vì chính gia đình mình. Natasha và Banner nói về việc Banner không thể điều khiển Hulk.

Tony và Steve tuy vẫn lúng túng trong cuộc nói chuyện với nhau, nhưng cả hai đều bày tỏ sự tha thứ cho nhau trong lần hợp tác trở lại này.

Mọi người được chia làm hai nhóm, kế hoạch cũng được phân làm hai để hành động.

Một nhóm đi tìm viên đá không gian và viên đá tâm trí, một nhóm đi tìm viên đá hiện thực và viên đá sức mạnh. Sau khi thu thập được 4 viên đá vô cực, họ sẽ tập hợp lại và tiến vào trường lượng tử để thu được viên đá thời gian và viên đá linh hồn. Khi có được những đủ các viên đá, họ sẽ du hành thời gian, tuy đây là điều mà trước đây rất nhiều thành viên Avengers lo lắng.

Nhóm đi tìm viên đá hiện thực và viên đá sức mạnh gồm có Thor, Rocket, Steve, Clint và Nebula.

Kết hợp ký ức của Rocket và Thor, có thể thấy cả hai viên này đều cùng ở một nơi chưa có tên Nowhere. Nhưng khi gần thu thập được hai viên đá này thì họ đã có cuộc chạm trán với Ronan - thuộc hạ của Thanos. Mọi người đã cùng chiến đấu với Nova Prime để ngăn chặn Ronan.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc xuyên không là cần quay về trận chiến của Avengers tại New York năm 2012. Cần nghiên cứu và ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược của Loki. Ngoài ra họ còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa chính là đến một nơi chưa từng biết để gặp một người cực kỳ quan trọng.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/giai-thuyet-avengers-endgame-p6-biet-doi-sieu-anh-hung-chia-lam-hai-nhom-de-tim-kiem-vien-da-vo-cuc-5028198.html