Giai thoại thú vị về 'vua hài đất Bắc' Xuân Hinh

Xung quanh nghệ sĩ Xuân Hinh có rất nhiều giai thoại thú vị từ thời anh khó khăn, vất vả ra sao, làm việc với các nghệ sĩ như thế nào...

Khi nhập học trường Sân khấu Điện ảnh, Xuân Hinh nhớ mãi hình ảnh mẹ chạy ra bến xe dúi cho anh 20.000 đồng.

Khi nhập học trường Sân khấu Điện ảnh, Xuân Hinh nhớ mãi hình ảnh mẹ chạy ra bến xe dúi cho anh 20.000 đồng.

“Tôi nhớ vào năm thứ nhất, mẹ chạy lên bến xe đưa cho tôi 20 nghìn. Để có 20 nghìn đó thì mẹ tôi phải lội xuống dưới nước để vớt 4 gánh bèo, gánh đi bộ 3 cây số. Tôi cứ nhìn hình ảnh mẹ mà hai hàng nước mắt chảy", Xuân Hinh chia sẻ.

Xuân Hinh đã quyết định đi làm thêm, đi buôn đủ thứ “thượng vàng hạ cám” để có tiền học và phụ giúp gia đình.

"Từ trường Sân khấu Điện ảnh, tôi ra đầu cầu bắt xe lên thị trấn Bảo Yên cách gần 300 cây số. Đi từ chiều thứ 7 thì 7h tối tôi có mặt trên đó mua quần áo, rồi đi xe đạp 12-14 cây số vào trong rừng đổi quần áo cho người dân tộc lấy vàng cốm mà họ lấy được từ dưới suối. Đêm, tôi lại đạp xe với chiếc đèn pin, đường rừng hun hút, một bên là vực thẳm…", Xuân Hinh nhớ lại.

Trước đó, vì nhà nghèo nên từ thời niên thiếu, Xuân Hinh đã đi buôn chó lấy tiền ăn học và nuôi em.

Hành trình buôn chó của nam danh hài cũng đầy gian nan, anh từng bị lỡ xe trong chuyến buôn chó chợ xa phải ngủ lại ở bến xe. Nửa đêm, lũ chó trong rọ sủa nhiều quá bị người ta mắng, phải thả ra cho chúng khỏi kêu, sáng hôm sau lần mò đi tìm từng con bắt lại…

Hiện, Xuân Hinh là một trong những nghệ sĩ hài có cát-sê cao nhất miền Bắc và nhiều thông tin cho hay, anh và vợ con đang ở ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ đồng trên phố Hàng Bông.

"Ở ngoài Bắc, mọi người cứ nhắc tới Xuân Hinh là lại bảo: "Ông này đanh đá lắm, kiêu lắm, sống trên tiền, mời không nổi, rồi bắt phải đưa tiền trước mới chịu diễn", NSND Hồng Vân kể.

“Thực ra mọi người không biết, nguyên tắc của anh Xuân Hinh là phải đưa tiền trước mới diễn, nhưng nếu show đó không thắng, thua lỗ hoặc gặp vấn đề trục trặc gì, chính anh ấy lại lấy số tiền đó cho ngược lại”, Hồng Vân thanh minh cho Xuân Hinh.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ, NSND Tự Long tiết lộ rằng tất cả nghệ sĩ miền Bắc ai cũng sợ diễn chung với NSƯT Xuân Hinh: "Nghệ sĩ ngoài Bắc chúng tôi ai diễn với anh Xuân Hinh cũng đều sợ, chỉ có chị Hồng Vân và Thanh Thanh Hiền là theo được, còn chúng tôi chịu. Mỗi lần diễn, phải múa theo đội hình, anh ấy cứ múa theo kiểu riêng của anh ấy, ai theo được thì theo, thằng nào rớt thì kệ, tao cứ đi…”.

Không chỉ có bạn diễn sợ diễn chung với Xuân Hinh, các biên kịch lại sợ sự chỉn chu của nam danh hài. "Nếu các anh chị làm việc với anh Xuân Hinh rồi sẽ thấy anh ấy không dễ. Khi viết kịch bản cho anh mà không nhiều, không hay anh ý kiến ngay. Thông thường các diễn viên muốn để thoại ngắn để dễ thuộc lời nhưng anh Xuân Hinh thì chỉ thích dài, dài nguyên trang A4 càng thích...", biên kịch Đinh Tiến Dũng nói.

Ngoài đời, "vua hài đất Bắc" có gia đình hạnh phúc với vợ và hai con. Con gái Xuân Hinh tên Bảo Linh hiện du học tại Mỹ, còn con trai của Xuân Hinh - Xuân Quang bảnh bao, cao lớn hơn hẳn bố.

Vợ Xuân Hinh là người phụ nữ đảm đang, chu toàn. "Tôi sợ nhất đàn bà nói nhiều và cứ lẩm bẩm. Đời tôi sợ nhất đàn bà lẩm bẩm trong màn nên tôi tôn trọng và sợ bà ấy lắm. Thế nên, đêm 30 Tết năm nào tôi cũng hỏi xem mình có làm gì để vợ phật lòng không để còn điều chỉnh", nam nghệ sĩ chia sẻ với Vietnamnet.

Xem video "Xuân Hinh tiết lộ tay trắng vì đã chia hết tài sản cho con". Nguồn Zing

Thái An (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/giai-thoai-thu-vi-ve-vua-hai-dat-bac-xuan-hinh-1492136.html