Giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực!

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh), từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xẩy ra 10 vụ án giết người mà thủ phạm chính là vợ hoặc chồng của nạn nhân.

Nguyễn Thành Nam cùng chiếc kéo dùng để đâm chị C. Ảnh Mai Huê

Hơn một tuần trước, một vụ án rúng động xẩy ra tại nhà bà Lê Thị Giang (thôn Lộc Hạnh, xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khiến dư luận bàng hoàng. Chỉ vì mâu thuẫn với vợ trong lúc ăn cơm tối tại nhà mẹ vợ, Nguyễn Thành Nam (SN 1992) ở thôn Trường Hải, xã Xuân Trường (Nghi Xuân) đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ là chị Mai Thị Bảo C. (17 tuổi), khiến chị C. tử vong ngay sau đó. Đáng nói, Nguyễn Thành Nam và chị C. chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn do người vợ chưa đủ độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật nhưng đã sống chung như vợ chồng và có với nhau một đứa con hơn 3 tháng tuổi.

Cách đó chưa lâu, vào khoảng 12h ngày 6/7/2018, Trần Thị Liên (46 tuổi) ở xóm 3, xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) đã dùng áo quấn quanh cổ chồng cho đến chết bởi bị chồng đánh, chửi bới trong ngày giỗ bố chồng.

Theo nhận xét của các điều tra viên, ở hai vụ án này đa phần đều bắt nguồn từ bạo lực gia đình. Đối tượng Nguyễn Thành Nam là người từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản (2014). Theo lời khai của Nam, riêng từ đầu năm 2018 đến lúc gây án, Nam đã rất nhiều lần bị Công an xã Xuân Trường gọi hỏi, răn đe giáo dục về hành vi trên, đặc biệt, Công an xã này phải xử lý vi phạm hành chính về tội gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý gây thương tích, áp dụng biện pháp giáo dục trước cộng đồng.

Đối với vợ chồng Trần Thị Liên, trước lúc xẩy ra án mạng thương tâm, cả hai đã gần như ly thân, cuộc sống gia đình không hạnh phúc khi người chồng hay rượu thường chửi bới, đánh vợ…

Trần Thị Liên thể hiện thái độ ăn năn hối cải và khai báo thành khẩn trước cơ quan chức năng. Ảnh Hữu Trung

Khác với 2 vụ trước, ghen tuông mù quáng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vợ giết chồng, chồng giết vợ trong 2 vụ án xẩy ra cách nhau 3 năm tại huyện Hương Khê.

Vợ chồng Ngô Thị Hiền (SN 1991) - Võ Trọng Q. (SN 1990), ở xã Hương Giang chung sống với nhau hơn 4 năm và có 2 người con. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày nên hai người thường xuyên cãi vã, sống ly thân.

Trách móc chuyện bố mẹ chồng không cho Hiền và Q. quay lại với nhau, Hiền đã nẩy sinh ý định giết chồng rồi tự tử. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi vào ngày 4/11/2015, trong khi đang ở cùng nhau tại một khách sạn thuộc thị trấn Hương Khê, Hiền phát hiện ra việc có người nhắn tin yêu đương với chồng mình. Trong cơn ghen mù quáng, Hiền đã dùng dao đâm mạnh vào vùng bụng, hai tay và mặt làm anh Q. tử vong. Sau đó, Hiền dùng thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành.

Vào khoảng 14h ngày 29/3/2018, do nghi ngờ vợ là Trần Thị Kim Ng. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, không chăm sóc khi chồng bệnh tật và muốn ly hôn nên Nguyễn Nam Hải (SN 1980, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) đã mang theo 1 con dao đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để gây sự với Ng. Sau khi lời qua tiếng lại, Hải dùng một tay nắm tóc chị Ng., một tay cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào người làm chị Ng. ngã gục tại sân nhà giữ xe của bệnh viện. Tiếp đó, Hải dùng dao tự đâm vào vùng bụng 4 nhát để tự kết liễu đời mình nhưng được mọi người gần đó kịp can ngăn, đưa đi cấp cứu, còn chị Ng. tử vong.

Nguyễn Nam Hải vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án chung thân về tội giết người. Ảnh Nguyễn Nam

Có một điểm chung, các vụ thảm án giết vợ, giết chồng trên địa bàn Hà Tĩnh trong 8 năm trở lại đây đó là đa số đều xẩy ra tại các gia đình ở nông thôn, nhận thức của một số người dân còn hạn chế, định kiến về giới vẫn còn tồn tại cố hữu, việc làm thiếu ổn định, nhiều gia đình gặp khó khăn dễ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực.

Chỉ vì hành động bột phát của mình, họ đã tước đi mạng sống của người vợ, người chồng mà mình từng yêu thương, đẩy bản thân vào cảnh tù tội. Phía sau bản án, đó là cả một khoảng đời khá dài để trả giá, và mẹ già, con thơ rơi vào túng thiếu.

Có thể nói, việc dùng hành vi bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình trở thành một hiện tượng đáng cảnh báo trong đời sống xã hội hiện nay, dễ dẫn tới hệ lụy gia tăng thảm án.

Thu Cúc – Mai Huê

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/giai-quyet-mau-thuan-gia-dinh-bang-bao-luc/161518.htm