Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool xa dần ngôi vương

Vòng 22 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến 2 bất ngờ gây sốc. Đó là M.U hủy diệt Southampton đến 9-0, tái lập kỷ lục trận thắng trên sân nhà cách đây 26 năm trước Ipswich và đây mới là lần thứ 3 có một đội thắng 'cửu đỉnh' ở Premier League. Tiếp đến là cú gục ngã của nhà ĐKVĐ Liverpool trước đội bóng có nguy cơ rớt hạng Brighton mà 32 năm qua họ chưa từng thua tại Anfield, bởi pha lập công của cầu thủ chưa hề ghi bàn trong suốt 27 trận ra sân trước đó (Alzate).

Một lần nữa hàng công thượng thặng của The Kop bế tắc một cách khó lý giải. Họ kiểm soát bóng đến 63% nhưng suốt trận chỉ có 1 cú sút trúng đích. Hậu vệ Robertson thừa nhận đội khách chơi tốt hơn: “Họ đã làm thay tất cả những gì chúng tôi muốn làm”. Còn HLV Klopp không có lời nào để giải thích ngoài từ “mệt mỏi” để mô tả thất bại choáng váng của đội nhà. Sau chuỗi 68 trận bất bại trên sân nhà ở Premier League (thắng 55, hòa 13) kéo dài suốt 3 năm 273 ngày, chỉ trong vòng 13 ngày Liverpool nhận 2 thất bại liên tiếp (trước đó cũng là trước đối thủ trong nhóm đua trụ hạng Burnley), và 3 trận liền không ghi bàn - lần gần nhất để điều này xảy ra cách đây đã… 37 năm. Rơi trở lại vị trí thứ 4 và bị West Ham phả hơi nóng vào gáy, đêm mai 6-2, Lữ đoàn đỏ lại phải tiếp đội đầu bảng Man City mà giờ đây đã bỏ xa họ đến 7 điểm, khi Anfield không còn là điểm tựa.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202102/giai-ngoai-hang-anh-liverpool-xa-dan-ngoi-vuong-3042642/