Giải mã vụ phi tang xác vợ cũ trong chuồng lợn

Lâm Yến bị người chồng cũ bóp cổ sau một trận cãi vã. Anh ta bỏ xác cô trong một chiếc thùng giấy rồi đưa về ngôi nhà cũ ở quê, phi tang trong góc chuồng lợn.

Ngày 7/6/2018, Lâm Cường (ngụ thành phố Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc) đến trụ sở cảnh sát báo về việc em gái mình là Lâm Yến (27 tuổi) bỗng mất tích. Theo người này, điện thoại của em gái luôn trong tình trạng tắt máy nhưng vẫn cập nhật các trạng thái trên mạng xã hội.

Gia đình cũng đã đến nhà Lâm Yến dò hỏi nhưng chồng cũ của cô trả lời không biết người phụ nữ này đi đâu. Thái độ anh ta cũng không có gì là tích cực trong việc tìm người mất tích.

Xác chết người phụ nữ giấu trong góc chuồng lợn. Ảnh: CCTV.

Xác chết người phụ nữ giấu trong góc chuồng lợn. Ảnh: CCTV.

Những nghi vấn dồn lên Lỗ Hải

Qua điều tra, cảnh sát nắm được thông tin hơn một năm trước, Lâm Yến và người chồng tên Dương Hoa (40 tuổi) đã ly hôn, tuy nhiên họ vẫn sống chung ở cùng một mái nhà. Cuộc hôn nhân của hai người từng 4 lần hợp rồi lại tan.

Qua ghi chú hoạt động của thuê bao điện thoại Lâm Yến sử dụng, cơ quan chức năng xác định gần đây cô có liên lạc qua lại với một thanh niên ở Quảng Nguyên, Tứ Xuyên. Anh này tên Lỗ Hải (30 tuổi), làm việc tại Bắc Kinh.

Ngày 19/6/2018, Lỗ Hải đột ngột xin nghỉ phép ở Bắc Kinh về quê tìm Lâm Yến. Cả hai thường xuyên đi chơi, đánh bài...

Lễ tân một nhà nghỉ cho hay, nhìn bề ngoài họ giống như đôi nam nữ đang yêu nhau. Khoảng 21h ngày 23/9/2018, Lâm Yến rời khỏi khách sạn sau đó mất tích.

Nghi vấn lúc này dồn lên nhân vật Lỗ Hải. Nhiều câu hỏi đặt ra: Tại sao anh ta đột ngột về Quảng Nguyên? Tại sao Lâm Yến mất tích sau khi gặp mặt anh ta tại khách sạn? Mối quan hệ giữa họ là gì? Liệu có phải anh ta đã ra tay với Lâm Yến...

Lỗ Hải cho biết anh ta quen Lâm Yến qua một ứng dụng kết bạn, lâu dần hai người chuyển qua yêu đương. Khi về quê tìm Lâm Yến hai người dính nhau như hình với bóng.

Lần này, Lâm Yến cũng thật thà kể về hoàn cảnh thực tế là cô vẫn ở chung nhà với chồng cũ. Lỗ Hải chấp nhận và muốn nhanh chóng chính thức ở bên Lâm Yến.

Những tin nhắn kì lạ

Theo lời Lỗ Hải, sau đêm 23/6 thái độ của Lâm Yến thay đổi hoàn toàn. Cô nói cả hai không phù hợp và không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Khi anh gọi lại thì số máy đã tắt.

Ở Quảng Nguyên vài ngày, Lỗ Hải quay lại Bắc Kinh làm việc. Người đàn ông 30 tuổi cung cấp với cảnh sát rằng cách nhắn tin của Lâm Yến đợt đó không giống cách mà cô nói chuyện với anh hàng ngày. Dường như có ai đó đã lấy điện thoại của Lâm Yến nhắn cho anh.

Cũng như Lỗ Hải, anh trai Lâm Yến cùng những người thân cũng cho biết sau khi nạn nhân mất tích vẫn nhắn tin. Chỉ có điều lạ là trước kia Lâm Yến hay dùng tin nhắn thoại thì nay dùng tin nhắn văn bản.

Trên dòng trạng thái, Lâm Yến đăng một bức ảnh tòa nhà lạ không rõ địa chỉ, chú thích check-in tại Bắc Kinh. Điều này khiến người nhà Lâm Yến nghi cô vẫn đi chơi với bạn bè.

Bức ảnh tòa nhà bí ẩn được ghi chú là ở Bắc Kinh. Ảnh: CCTV.

Cơ quan điều tra nhận ra một điểm kì lạ trong vụ án, nếu Lâm Yến đến Bắc Kinh thì đi bằng gì khi cô không dùng chứng minh thư để mua vé tàu hoặc vé máy bay.

Bức ảnh tòa nhà bí ẩn nhanh chóng được cảnh sát giải mã. Đó là một tòa nhà ngay cạnh một ngã tư thuộc huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, Tứ Xuyên.

Cơ quan điều tra sau đó xác định người giơ điện thoại chụp bức hình trên chính là Dương Hoa. Như vậy có thể khẳng định trong suốt thời gian Lâm Yến mất tích, chiếc điện thoại do Dương Hoa giữ và sử dụng.

Theo điều tra, sau ngày Lâm Yến mất tích, anh ta cũng chuyển qua nhà chị gái ở. Đứa con gái anh ta giao cho cha ruột chăm sóc. Căn nhà Lâm Yến ở khá sạch sẽ, không có dấu vết ẩu đả hay dấu hiệu che giấu thi thể. Tủ quần áo của Lâm Yến còn đầy đủ, tư trang cá nhân cũng không thấy có sự di chuyển.

Hình ảnh camera trong nhà ghi lại, sáng sớm ngày 24/6, Dương Hoa thuê người bạn tên Trương Siêu chở một số đồ đạc cũ về quê. Đến gần 17h, Dương Hoa mới đi bộ ra đường lớn.

Khi cảnh sát dò hỏi, tài xế xe tải cho biết bản thân chỉ là người lái xe vận chuyển đồ theo yêu cầu của khách. Đáng chú ý, trong đống đồ cũ có một thùng giấy khá nặng, được bao bọc cẩn thận. Lái xe có hỏi qua nhưng Dương Hoa nói là quần áo và đồ dùng cũ.

Một tốp trinh sát được phái về quê nhà Dương Hoa với danh nghĩa thu mua nông sản để tìm hiểu. Những người hàng xóm cho hay họ có giúp Dương Hoa chuyển đồ vào nhà, trong đó có phát hiện chiếc hòm giấy kì lạ.

Căn nhà không có gì đặc biệt, mọi thứ đã hoang phế giăng đầy mạng nhện, xung quanh vườn cũng không có dấu hiệu đào bới.

Đến ngày 17/7, cho rằng Dương Hoa có liên quan vụ mất tích của người vợ cũ, cảnh sát đã tạm giữ người đàn ông này, thu được khẩu súng tự chế. Thời điểm đó, Dương Hoa đang làm thuê tại một xưởng gia công nhỏ.

Chiếc xe tải chở đồ cũ. Ảnh: CCTV.

Vì sao hung thủ gây án?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vụ án thừa nhận là người gây án, giả mạo vợ cũ để liên lạc với mọi người.

Dương Hoa đã chỉ chỗ chôn thi thể Lâm Yến ở một góc khuất trong chuồng lợn cũ nhà mình. Vị trí phi tang xác nằm ngoài dự đoán của cơ quan điều tra.

Hung thủ đã dùng thuổng đào một góc chuồng lợn sâu chừng 60 cm, đặt thi thể Lâm Yến xuống dưới rồi lấp đất lên trên. Trên cùng anh ta phủ lại bằng lớp cát khô bụi bặm, những bao tải rách và củi khô. Nhìn bề ngoài người khác không thể nhận ra bên dưới là một cái xác mới được chôn vài ngày.

Dương Hoa trong phòng thẩm vấn. Ảnh: CCTV.

Trên ghế thẩm vấn, Dương Hoa khai anh ta nhất thời nóng giận nên mới giết chết nạn nhân.

Kẻ giết người khai anh ta hơn vợ cũ 13 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc. Dương Hoa rất mực thương yêu người phụ nữ nên chỉ cho cô ở nhà nuôi con và chăm sóc gia đình. Cũng vì thế Lâm Yến dần sinh ra lười biếng, bài bạc rồi kết giao với nhiều thành phần không tốt.

Dương Hoa thừa nhận là người hay ghen tuông. Vì thế hơn mười năm chung sống với nhau, cặp vợ chồng này đã nhiều lần ly hôn rồi tái hợp.

Cuối năm 2017, vị trí nhà ngoại của Lâm Yến có đền bù giải tỏa, số tiền tính theo nhân khẩu. Lúc này, Lâm Yến chủ động đề nghị cưới lại với điều kiện cho con gái nhập khẩu về nhà ngoại.

Hơn một năm sống tiếp với nhau nhưng Lâm Yến liên tục trì hoãn việc đăng kí kết hôn.

Đêm 23/6, sau khi Lâm Yến hẹn hò với tình trẻ về thì xảy ra xô sát với Dương Hoa. Cho rằng vợ đã mạt sát mình, người đàn ông 40 tuổi đã cướp đi mạng sống của Lâm Yến.

Đầu 2019, phiên tòa đầu tiên được mở, Dương Hoa bị tuyên 15 năm tù. Phía gia đình bị hại đã làm đơn xin miễn giảm hình phạt để anh ta sớm trở về với con, chăm cha già bệnh tật.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giai-ma-vu-phi-tang-xac-vo-cu-trong-chuong-lon-post1023675.html