Giải mã sự sa sút của Everton

Thầy trò HLV Ancelotti đã khởi đầu mùa giải bằng phong độ đáng kinh ngạc với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng khi mùa bóng chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, họ lại đang rơi tự do trên bảng xếp hạng khi chỉ giành 4/18 điểm gần nhất. Rốt cuộc, Everton là hiện tượng nhất thời hay thực sự là đội bản lĩnh dám dương đầu thách thức?

HLV Ancelotti không có nhiều lựa chọn khi lực lượng Everton quá mỏng.

HLV Ancelotti không có nhiều lựa chọn khi lực lượng Everton quá mỏng.

EVERTON HAY, NHƯNG KHÔNG NHƯ… LIVERPOOL

Trước khi HLV Ancelotti xuất hiện, Everton mất 4 năm loay hoay đi tìm công thức chiến thắng. Cứ sai rồi lại sửa, họ đã sống cảnh tạm bợ ấy trong quãng thời gian quá dài và vì thế, HLV Ancelotti là bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đội bóng này.

Sau mùa giải 2019/2020, HLV Ancelotti nói rằng, đời huấn luyện của ông chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở vị trí thấp đến vậy (thứ 12). HLV Ancelotti muốn biến Everton thành một Leicester thứ 2 của bóng đá Anh và mùa hè 2020, các ông chủ ở The Toffee đã đáp ứng cơ bản nguyện vọng của Everton.

Nếu bỏ qua các sai số như chấn thương và thẻ phạt, đội hình 11 người đá chính của Everton thậm chí đủ sức cạnh tranh danh hiệu ở Serie A hay Ligue 1. Nhưng kể sau trận derby vùng Merseyside, Everton đã đánh mất lợi thế đó. Nói chính xác thì Everton chỉ có 11 cầu thủ xuất sắc chứ không có 23 gương mặt ưu tú, trình độ đồng đều trong đội hình. Richarlison nhận án treo giò, Coleman, Holgate rồi Digne lần lượt chấn thương trong khi lực lượng dự bị lại không thể đưa ra các giải pháp chuyên môn tương tự, Everton đơn giản đã không còn là chính mình.

Lửa thử vàng gian nan thử sức

Lịch thi đấu trong phần còn lại năm 2020 của Everton là rất nặng. Họ sẽ phải chơi 7 trận trong 24 ngày tới, bao gồm 6 trận tại Premier League và 1 trận tại Cúp Liên Đoàn. Trong 7 trận này, Everton phải gặp tới 5 ông lớn là Chelsea, Leicester, Arsenal, Manchester United và Manchester City, trong khi hai đối thủ còn lại là 2 đội bóng xếp bét bảng là Burnley và Sheffied Utd.

Ở bên kia thành phố cảng, Liverpool cũng đối diện cuộc khủng hoảng nhân sự với 10 cái tên làm bạn với giường bệnh. Nhưng Everton không phải Liverpool, không phải một đội bóng sở hữu ADN “ông lớn”, cũng không có lực lượng đủ chiều sâu để vá chỗ này, víu chỗ kia. Chỉ riêng việc đối mặt với tổn thất ở hàng thủ khi 3/4 trụ cột thay nhau nhập viện đã giết chết mọi kế hoạch tổng thể của Everton.

5 trận gần nhất ở Premier League, Everton thua tới 4. Thắng lợi 1-0 trước Tottenham trong ngày mở màn mùa giải cũng là lần duy nhất sau 3 tháng qua, Everton giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Giống một cô gái đẹp mới lớn nhưng chưa trang bị đủ hành trang vào đời, Everton bên ngoài tuy lung linh nhưng một vết trầy ngoài da cũng có thể làm họ tổn thương.

THÁNG 1, THÁNG CỦA SỰ PHÁ CÁCH

Chiều sâu đội hình có lẽ là vấn đề duy nhất ngăn Everton duy trì chuỗi trận ấn tượng. HLV Ancelotti vẫn đưa ra các giải pháp chiến thuật hợp lý nhưng ở những thời điểm nhạy cảm trong trận đấu, ông không có “người ưng ý” để giải quyết tình huống.

Trong mùa hè 2020, Everotn đã bước đầu thực hiện cuộc cách mạng nhân sự. Sự hiện diện của một tên tuổi lớn tới từ đội bóng hàng đầu thế giới là James Rodriguez đã bước đầu cho thấy tín hiệu muốn “vươn vai”, trở thành đội bóng lớn của Everton. Nhưng với những gì diễn ra trong 1 tháng qua, HLV Ancelotti và cả những lãnh đạo cấp cao ở Finch Farm cần hiểu rằng, những cố gắng của họ vẫn là chưa đủ so với đòi hỏi khốc liệt của một giải bóng đá như Premier League. Everton đã phá bỏ giới hạn cách đây 3 tháng và có lẽ tháng 1 tới đây, họ cần tiếp tục duy trì “phong trào” đó, ấy là chi tiền và nâng cấp đội hình một cách quyết liệt dù biết rằng, thị trường chuyển nhược mùa đông là con dao hai lưỡi.

Ngoài hàng thủ, Everton cần tìm thêm những giải pháp hỗ trợ Richarlison và Calvert-Lewin. Trong mùa hè, họ bán Theo Walcott và đẩy Moise Kean sang PSG theo dạng cho mượn nhưng chưa có bất kỳ giải pháp bổ sung hay thay thế nào. Calvert-Lewin là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Premier League với 880 phút và không đội bóng giàu tham vọng nào chỉ dựa dẫm vào một cái tên. Khả năng cao sẽ có một cuộc “binh biến” khác tại Goodison Park sau đầu tháng 1.

KHÁNH PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202012/giai-ma-su-sa-sut-cua-everton-915084/