Giải mã sự hấp dẫn 'đến lạ' của phim chính luận 'Lựa chọn số phận'

'Lựa chọn số phận' đã chính thức khép lại. Suốt 3 tháng qua, 'Lựa chọn số phận' đã tạo nên sức hút mạnh mẽ với khán giả qua 72 tập đã phát sóng, dù khi ra mắt có nhiều ý kiến lo ngại đề tài chính luận có thể khô khan, 'kén' khán giả.

“Lựa chọn số phận” là bộ phim chính luận về đề tài thẩm phán được phát sóng xen kẽ cùng thời điểm có nhiều phim truyền hình giải trí “gây bão” thời gian đó như “Tình yêu và tham vọng” và “Đừng bắt em phải quên”. Tuy nhiên, vượt qua rào cản “phim chính luận thường khó xem và khô khan”, “Lựa chọn số phận” lại “lấy lòng” và giữ chân quý khán giả màn ảnh nhỏ vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21h00 tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1 suốt 3 tháng qua.

“Hàng hiếm” giữa vườn hoa giải trí

“Lựa chọn số phận” là bộ phim mang đề tài chính luận, và cũng là bộ phim dài hơi đầu tiên nói về đề tài Tòa án của Việt Nam. Vì vậy, công bằng mà nói đây là đề tài có “thị phần” kén người xem và rất khó để truyền tải so với dòng phim giải trí thông thường đang chiếm sóng màn ảnh. Tuy nhiên, những tưởng phim sẽ khô khan, khó lôi cuốn khán giả thì bộ phim lại vượt kì vọng. Hơn nữa, “Lựa chọn số phận” còn nối tiếp được sự thành công của “Sinh tử” đó là lôi kéo khán giả quay trở lại với dòng phim chính luận vốn không được quan tâm nhiều.

 "Lựa chọn số phận" là bộ phim dài hơi đầu tiên về ngành Tòa án

"Lựa chọn số phận" là bộ phim dài hơi đầu tiên về ngành Tòa án

Thực tế là nhiều năm trở lại đây, các hãng phim tư nhân thường ít đầu tư vào dòng phim chính luận bởi họ cần sự “an toàn”, chính vì vậy mà dòng phim “khó nhằn” này luôn được giao phó cho các Hãng phim nhà nước.

Giữa lúc vườn hoa giải trí đang nở rộ với “Tình yêu và tham vọng”, “Đừng bắt em phải quên”, “Về nhà đi con”… thì “Lựa chọn số phận” lại trở thành hàng hiếm bởi nội dung “không đụng hàng” trở thành món ăn tinh thần với khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim được đạo diễn lồng ghép các chi tiết mềm mại, lỏng chặt vừa đủ khiến tác phẩm vừa có chất chính luận vừa mang hơi thở cuộc sống, tình cảm, gần gũi với người xem.

Nội dung hấp dẫn, càng xem càng hút

“Lựa chọn số phận" (kịch bản: Đặng Minh Châu, đạo diễn: NSƯT Mai Hồng Phong) có tên gọi ban đầu là "Người nối nghiệp", về sau đổi thành "Lựa chọn số phận". Phim là tác phẩm do TANDTC phối hợp Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC - Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện. "Lựa chọn số phận" lấy cảm hứng từ nghề thẩm phán, xoáy sâu vào công việc của các thẩm phán tại Tòa án, phơi bày góc khuất chốn tụng đình và truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa.

Là bộ phim phản ánh và tái hiện những gì diễn ra ở trước, trong và sau một phiên tòa, “Lựa chọn số phận” có cách kể chuyện sáng tạo và đầy cá tính.

Nội dung phim kể về nhân vật Cường (Hà Việt Dũng) theo đuổi nghề thẩm phán, nối nghiệp người cha quá cố, từng là thẩm phán tòa hình sự chánh trực, liêm khiết. Mẹ của Cường day dứt về cái chết còn nhiều uẩn khuất của chồng nên không muốn con nối nghiệp, luôn tìm cách ngăn cản. Cường có tình yêu với Trang (Phương Oanh đóng), tuy nhiên bố của Trang lại ra sức ngăn cản chuyện tình của Cường và Trang với lý do anh này là thẩm phán.

Đỉnh điểm của chuyện tình Cường – Trang trở nên sóng gió khi Cường thụ lý vụ án về Đức (Huỳnh Anh đóng) - em trai của Trang. Lúc này Cường buộc lòng phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Dù rất yêu Trang nhưng Cường quyết định đứng về phía lẽ phải, đó chính là lý do dù bị đi tù nhưng Đức lại coi trọng và luôn vun vén chuyện tình cho chị gái. Bởi trong thâm tâm anh biết được, đâu mới là người đàn ông yêu Trang thật lòng.

Sau mỗi phiên tòa, Cường thường xuyên nhận những cuộc điện thoại đe dọa, thậm chí Cường còn bị nhóm quan chức “xử” khi nhóm quan chức dù đã nói đỡ ông Lộc với Cường trong vụ xử án đánh bạc lớn nhưng vị thẩm phán vẫn kiên quyết không khoan nhượng. Về phía gia đình, Cường thường xuyên mâu thuẫn với mẹ vì bà không muốn con đi theo con đường của cha vì thế hai mẹ con luôn có những cuộc đối thoại không mấy vui vẻ.

Mặt khác, “Lựa chọn số phận” giúp khán giả có cái nhìn tổng quan về cuộc sống của thẩm phán - những người "cầm cân nảy mực", bảo vệ và thực thi công lý. Làm việc trong môi trường nhiều cám dỗ, một số thẩm phán dần đánh mất đi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, sa ngã, trở thành tay sai cho kẻ cậy thế có tiền. Tiêu biểu cho những nhân vật kiểu này là thẩm phán Quang (Tuấn Tú đóng). Hành động thường thấy của anh ta đó là nghe lén, nói xấu đồng nghiệp, nhận hối lộ và cũng tìm cách mua chuộc đồng nghiệp với mục đích được thăng quan tiến chức. Điều ấn tượng trong phim này là thông qua công việc hằng ngày của các thẩm phán tại các phiên tòa, những câu chuyện về đời sống tái hiện khá thời sự.

Diễn viên Hà Việt Dũng đã khắc họa chân thực và rõ nét hình tượng người thẩm phán qua vai Thẩm phán Cường

Hiện tại, “Lựa chọn số phận” đã khép lại với nhiều câu chuyện, nhiều vụ án gay cấn, từng chút một, câu chuyện phim lại hé lộ những nút “thắt mở” khiến khán giả không thể rời mắt. Đặc biệt là vụ án oan của Nguyễn Văn Dân, một vụ án gây ra nhiều khó khăn cho thẩm phán Cường, đồng thời dự án Biển xanh càng khiến cho tình cảm giữa Tấn và Trang thêm xa cách. Ở tập 69 của phim, Trang với tư cách là giám đốc quyết định công ty Lộc Thịnh sẽ không tiếp tục đầu tư vào dự án Biển xanh, đặc biệt cô đề nghị chấm dứt tình cảm với Tấn, thật không ngờ tên này lại đến đe dọa bố của Trang, uy hiếp ông phải dùng mối quan hệ để dự án Biển xanh được tiếp tục. Tập 72 khép lại, cũng là lúc công lý, lẽ phải được thực thi, tình yêu của Thẩm phán Cường và cô tiểu thư xinh đẹp của công ty Lộc Thịnh được nối lại. Một cái kết viên mãn dành cho độc giả, như cuộc đời vốn như thế.

Theo lời biên kịch Đặng Minh Châu, kịch bản của “Lựa chọn số phận” lấy chất liệu từ nhiều vụ án đã gây dư luận thời gian gần đây. Để sát thực và thuyết phục, đúng với tính chất nghề thẩm phán, ê kíp đã phải nhờ đến một ê kíp gồm 9 thành viên đã, đang gắn bó với ngành Tòa án để tư vấn trong suốt quá trình xây dựng kịch bản, sản xuất phim. Chính sự công phu ngay từ đầu đã làm cho “Lựa chọn số phận” trở nên gần gũi hơn với khán giả xem phim.

Trên nhiều fanpage của bộ phim, “Lựa chọn số phận”, đã nhận được nhiều lời khen “có cánh” từ phía khán giả xem đài: "Phim chính luận nhưng làm rất mềm mại, cuốn hút, diễn xuất tự nhiên".

Rõ ràng, phim chính luận của chúng ta đã chứng minh nếu được đầu tư và chăm chút thì bất cứ thể loại nào cũng có thể được “chế biến thành những món ăn ngon lành” dành đến cho khán giả. Điểm đáng mừng là “Lựa chọn số phận” đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi thu hút được khán giả trở lại với dòng phim chính luận.

Sở hữu dàn diễn viên đình đám

Ngay từ khi mới công bố dự án, “Lựa chọn số phận” đã được kỳ vọng sẽ tạo nên “cơn sốt” màn ảnh nhỏ sắp tới bởi quy tụ dàn diễn viên khá thực lực. Dù đó không phải là những gương mặt mới với khán giả truyền hình, nhưng chính những kinh nghiệm từ các bộ phim trước đã khiến cho “Lựa chọn số phận” có một màu sắc mới.

Đảm nhận vai nam – nữ chính trong “Lựa chọn số phận” đó là Hà Việt Dũng và Phương Oanh. Đây là lần thứ hai cặp đôi này được ghép đôi, tuy nhiên lại mang nét diễn khác hẳn với “Ngược chiều nước mắt” trước đó.

Với Hà Việt Dũng đây là bộ phim truyền hình quay trở lại của anh sau thời gian anh lấy vợ và xây dựng tổ ấm nhỏ. Với lần trở lại này, Hà Việt Dũng cho biết anh đã dành nhiều thời gian và tâm sức để khắc họa tốt nhất vai diễn thẩm phán Cường. Một điểm nữa khiến Hà Việt Dũng an tâm đóng phim là bởi có bà xã anh luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh.

Hà Việt Dũng và Phương Oanh trong phim "Lựa chọn số phận"

“Lựa chọn số phận” đã mang hình ảnh Phương Oanh “chanh sả”, sành điệu đến khán giả truyền hình. Với bộ phim này Phương Oanh cho biết cô đã “chơi khô máu” khi sắm sửa nhiều trang phục và phụ kiện đắt tiền để làm nổi bật tính cách nhân vật Trang. Cô cho biết đây cũng là vai diễn mà Phương Oanh thấy “đã” nhất, có phần đúng với tính cách, hình ảnh của một cô gái cá tính, mạnh mẽ như cô ở ngoài đời chứ không phải hiền lành như cô giáo Uyên trong “Cô gái nhà người ta”.

Bên cạnh cặp Hà Việt Dũng, Phương Oanh, “Lựa chọn số phận” có sự góp mặt của những tên tuổi ít nhiều gây chú ý trong một số bộ phim truyền hình gần đây như Tuấn Tú sau “Về nhà đi con”, Huỳnh Hồng Loan – “Tiệm ăn dì ghẻ”, Huỳnh Anh của “Chạy trốn thanh xuân” và những gương mặt gạo cội như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Phú Thăng, NSND Mạnh Cường…

Cái kết viên mãn của Công lý và Tình yêu

“Lựa chọn số phận” khai thác nghề nghiệp đặc trưng vì thế có nhiều câu thoại ẩn chứa nhiều từ ngữ chuyên môn, tuy nhiên nội dung phim lại góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu biết các quy trình tố tụng diễn ra một cách dễ hiểu đến quý khán giả truyền hình. Tuy nhiên do thời lượng phát sóng của phim chỉ có 30 phút bao gồm thời gian quảng cáo nên vô tình khiến khán giả cảm thấy “bực” vì “chưa xem được gì đã hết rồi”. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác tích cực hơn thì chính sự “bực” đó của khán giả lại cho thấy bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, cùng lo lắng cho từng nhân vật trong phim và “hả lòng hả dạ” khi nhóm quan chức, nhóm lợi ích chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

Thông qua “Lựa chọn số phận”, các nhà làm phim đã khắc họa sinh động hình ảnh người thẩm phán cả trong công việc cũng như trong cuộc sống đời thường. Bộ phim đã chuyển tải thông điệp quan trọng về đời sống xã hội, góp tiếng nói cảnh tỉnh các thủ đoạn, hành vi sai trái, tiếp thêm niềm tin, hy vọng về sự chiến thắng của lẽ phải và công lý.

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/giai-ma-su-hap-dan-den-la-cua-phim-chinh-luan-lua-chon-so-phan-362212.html