Giải mã những vụ 'mất tích' bí ẩn trên bán đảo Sơn Trà

Liên tiếp trong thời gian gần đây, tại khu quần thể rừng thiên nhiên Sơn Trà xảy ra nhiều trường hợp du khách nước ngoài bị lạc vô cùng bí ẩn!...

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nổi tiếng là điểm du lịch sinh thái bởi không chỉ có cảnh đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, nơi bảo tồn và sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm trong Sách đỏ…

Từ khi quần thể “Bách niên đại thụ” (cây đa nghìn năm tuổi – PV) hiếm có được phát hiện, được công nhận là cây di sản thì trên rừng Sơn Trà đã thu hút sự khám phá của giới phượt thủ trong nước và khách du lịch quốc tế.

Thế nhưng, liên tiếp trong thời gian gần đây, tại khu quần thể rừng thiên nhiên hiếm có này lại xảy ra nhiều trường hợp du khách nước ngoài bị lạc vô cùng bí ẩn!...

Liên tiếp phượt thủ nước ngoài bị lạc ở Cây đa ngàn năm

Theo Công an quận Sơn Trà: Vào ngày 15-9, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã phải phối hợp với Trạm Biên phòng CT15, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng giải cứu một nam phượt thủ Ammy (20 tuổi) quốc tịch Anh bị “mất tích” trên rừng Sơn Trà suốt 2 ngày liền. Khi được giải cứu, anh Ammy đã lâm vào tình trạng kiệt quệ thể lực và tinh thần.

Trước đó, ngày 13/9 Ammy đã cùng nhóm bạn (2 nam 2 nữ - PV) tự phát, rủ nhau lên khu bảo tồn Sơn Trà để du lịch khám phá. Đáng ngại là, mặc dù chuẩn bị sẵn điện thoại vệ tinh, cả thiết bị đi rừng, định vị, la bàn nhưng khi trải nghiệm đi xuyên rừng ở khu vực cây đa ngàn năm đến mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) nhóm 4 người của Ammy đã bất ngờ lạc nhau trong rừng và hoàn toàn không thể liên lạc được...

Đoạn Mũi Nghê nơi tìm thấy du khách người Anh bị lạc trong rừng Sơn Trà nhiều ngày liền.

Đến tối cùng ngày, hai cô gái trong nhóm đã được người dân địa phương phát hiện giải cứu trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Anh bạn đi cùng là Mohamed (30 tuổi) quốc tịch Úc cũng may mắn tự “giải thoát” ra khỏi khu rừng nhờ vào các thiết bị vệ tinh chỉ đường sau một đêm bị bao vây bởi vực núi, thú hoang dã và cây rừng rậm rạp.

Riêng anh Ammy mặc dù lực lượng Công an, Kiểm lâm và các ngành chức năng khẩn cấp tích cực tìm kiếm, cứu hộ, nhưng mọi nỗ lực trong hai ngày đêm liên tiếp đều tưởng chừng vô vọng, tiên lượng xấu nhất đều đã được dự đoán…

Bất ngờ, đến sáng ngày thứ 3, một nhóm du khách người Việt đã tình cờ phát hiện Ammy trong tình trạng nằm kiệt sức ở mỏm đá thuộc khu vực Mũi Nghê. Kỳ lạ là, Ammy được tìm thấy cách vị trí từ điểm được cho là mất tích đến cả chục km đường rừng, và khu vực này cây cối rất rậm rạp, không dễ gì “tay không” có thể xuyên qua...

Do thiếu trang thiết bị hỗ trợ y tế cần thiết, nên nhóm du khách Việt cũng không thể giải cứu ngay Ammy, chỉ cấp báo đến cơ quan chức năng. Từ thông tin quý giá của nhóm du khách Việt, Trạm Biên phòng CT15 cùng Công an quận Sơn Trà đã điều động phương tiện đến giải cứu vị khách du lịch người Anh này về nơi lưu trú an toàn.

Có một sự trùng hợp kỳ lạ đầy bí ẩn là, không chỉ duy nhất có phượt thủ Ammy cùng nhóm bạn, mà ngay chính tại khu vực cây đa nghìn năm này, đã ghi nhận nhiều vụ việc du khách ngoại quốc bị lạc trong rừng. Cách vụ mất tích, lạc rừng của Ammy chỉ 3 tháng, vào ngày 19/6/2018 nam du khách Philippines và hai người bạn cùng nhau tổ chức đi trekking (đi bộ leo núi) trong khu rừng thuộc bán đảo Sơn Trà.

Nam phượt thủ Ammy quốc tịch Anh được giải cứu sau nhiều ngày bị “mất tích” trên rừng Sơn Trà.

Tuy nhiên đến khoảng 17h cùng ngày, trong lúc đi bộ từ tuyến đường bê tông cạnh cây đa ngàn năm xuống bãi Mũi Nghê, thì bất ngờ du khách Philippines này mất tích bí ẩn. Sau một đêm hoảng loạn trong rừng Sơn Trà, nam du khách Philippines mới may mắn được một nhóm ngư dân phát hiện, cứu giúp…

Trước đó, ngay đúng khu vực được xem là “tâm linh” nhất của núi Sơn Trà là quần thể cây đa nghìn năm đã khiến không ít lời đồn thổi, mê tín từ dư luận. Thậm chí, nhiều ngư dân sinh sống quanh bán đảo Sơn Trà còn đồn đoán rằng: Khu vực cây đa cổ thụ là nơi chốn linh thiêng, bất khả xâm phạm. Nên không loại trừ trường hợp các vụ mất tích, thất lạc liên tiếp xảy ra là do “Thần rừng quở phạt”…

Đến kỳ bí sự xuất hiện và biến mất của những nhóm trẻ trên núi

Giữa tháng 9, theo chân “hướng dẫn viên” Bùi Văn Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) lên thăm khu quần thể cây đa nghìn năm tuổi, chúng tôi không chỉ được cảm nhận vẻ đẹp nhuộm muôn sắc màu xanh - đỏ - tím - vàng rực rỡ như một bức tranh của rừng Sơn Trà mùa thay áo mới… mà còn được anh chia sẻ cả những câu chuyện “kỳ bí” tương tự như trường hợp nhiều du khách nước ngoài bị lạc rừng vừa qua….

Dọc đường lên núi, câu chuyện “nhóm trẻ bí ẩn” ở cây đa nghìn năm của Tuấn cũng khiến cả đoàn không khỏi lo ngại. “Hôm ấy, tầm chiều muộn, chị Huỳnh Hằng (43 tuổi, nữ nhiếp ảnh sinh hoạt trong câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng - PV) thu dọn máy ảnh, lên xe máy để rời núi.

Xe vừa ngang qua đoạn cây đa cổ thụ chưa đầy 50m thì bất ngờ Hằng bắt gặp một nhóm các bé gái và trai từ 9-13 tuổi dắt nhau tung tăng đi dạo. Chiều đã rất muộn, nhóm trẻ nhỏ đi đường núi mà lại không hề có bất cứ một người lớn nào đi cùng khiến chị Hằng không khỏi thắc mắc. Lúc này trời chạng vạng (5h30 đến 6h – PV), chạy xe máy gần xuống đến chân núi, cảm thấy lo lắng cho nhóm trẻ, chị Hằng quyết định quay trở lại để hướng dẫn và đưa các cháu xuống núi cùng…

Nhưng kỳ lạ thay, khi chị trở lại điểm gặp nhóm trẻ lúc nãy thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của chúng. Dọc đường, Hằng cũng đã gặp hai người lớn đèo nhau trên xe máy chạy xuống, nhưng khi được hỏi họ cũng cho rằng không gặp đám trẻ nhỏ nào đi dọc đường. Được chị Hằng thuyết phục, hai người đi đường cũng lập tức quay xe để cùng chị đi tìm.

Đáng nói, từ vị trí cây đa nghìn năm (gần ngã 3 đi xuống Hố Sâu - và đi lên bàn cờ) đi về hướng cảng Tiên Sa chỉ có 1 ngã 3 để rẽ sang khu bãi đá đen, hoặc rẽ vào lối nhỏ xuống khu Suối ôm - Trại nuôi heo rừng, khoảng cách này nếu đi bộ phải mất đến 2 tiếng. Mọi sự tìm kiếm của chị Hằng và hai người đi đường hỗ trợ chỉ để lại một câu hỏi lớn cùng sự lo lắng: “Đám trẻ đã đi lạc ở đâu?.

Đoạn đường rừng lên cây đa di sản thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp du khách nước ngoài bị lạc bí ẩn.

Với một nhóm đến 6-7 cháu bé như vậy tại sao lại bỗng dưng biến mất mà không ai tìm thấy”?! Và lạ hơn, cơ quan chức năng cũng cho biết: Không hề ghi nhận một tin báo nào từ phía gia đình, phụ huynh hay du khách về việc: “Con em bị lạc hay mất tích” trong khoảng thời gian chị Hằng phát hiện và tìm kiếm nhóm trẻ em trên...

Câu chuyện kỳ lạ về nhóm trẻ xuất hiện và mất tích bí ẩn trong rừng không chỉ có anh Tuấn, chị Hằng và một số anh chị trong nhóm nhiếp ảnh Sơn Trà khi lên núi “săn ảnh” cũng đã kể lại. Mà nhiều phượt thủ, các hộ trồng rừng sinh sống ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cũng khẳng định họ đã từng gặp những nhóm trẻ đi rừng như vậy.

Đặc biệt, trùng hợp hơn khi xâu chuỗi lại thì các cuộc gặp đó đều vào đúng ngày trăng rằm, vào buổi chiều muộn và đúng tại địa điểm quần thể cây đa nghìn năm…

Đi tìm lời giải đáp của "thần rừng" Sơn Trà

Một số kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn chia sẻ với chúng tôi: Nhiều năm trước đây, chưa có nhiều du khách, phượt thủ lên Sơn Trà như bây giờ, các con đường rừng mới mở rất vắng vẻ nên không ít lần, lực lượng Kiểm lâm và người dân đi rừng phát hiện những đôi trai gái đèo nhau lên khu vực gần cây đa nghìn năm để lén chôn các thi hài nhỏ vô danh dọc 2 bên đường.

Có thời điểm, các anh kiểm lâm đi tuần tra, đã phát hiện nhiều mô đất nhỏ, nghi ngút hương khói, bỗng dưng mọc lên sau một đêm dưới gốc đa ven đường…

Những am thờ, mộ vô chủ cộng thêm sự tĩnh lặng, u tịch của núi Sơn Trà đã khiến không ít người mê tín, du khách quan niệm tâm linh thường huyễn hoặc, thêu dệt ra những câu chuyện ly kỳ. Trong đó, chuyện xuất hiện những đứa trẻ vào ban đêm, hay cả những nhóm trẻ xuất hiện và mất tích bí ẩn vào đêm trăng rằm cũng không là ngoại lệ được người dân đồn thổi, rỉ tai nhau…

Anh Bùi Văn Tuấn cũng cho rằng: Là một nhà nghiên cứu khoa học nên anh không mê tín. Việc xuất hiện nhóm trẻ đi bộ giữa rừng Sơn Trà cũng có thể là có rất nhiều đơn vị, trường học thậm chí là các gia đình đã tự tổ chức cho các cháu nhỏ, con em mình tham gia các buổi dã ngoại, picnic trên núi Sơn Trà. Do vậy việc chị Hằng và nhiều người đi rừng, hay du khách tình cờ bắt gặp những tốp trẻ đi dạo trên núi là điều dễ hiểu...

Có thể, trong thời gian chị Hằng quay xuống núi và lên lại, các cháu đã được bố mẹ chạy xe xuống đón về. Tuy nhiên, việc để trẻ em tự do chạy nhảy, dắt nhau thành nhóm tự do khám phá, đi lại trên núi mà không có sự kiểm soát, theo dõi của người lớn, nhất là vào thời điểm chiều tối, địa hình núi nhiều điểm hiểm trở, vực sâu, cây cối rậm rạp, thậm chí là nhiều thú hoang dã như khỉ, trăn xuất hiện tại khu bảo tồn… sẽ vô cùng nguy hiểm và không an toàn cho các cháu bé.

Bác lại lời đồn đoán rằng những vị khách nước ngoài bị mất tích hay lạc rừng bí ẩn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết: Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà điểm đến lý tưởng cho du khách, đặc biệt là dân phượt.

Nhưng do không thể kiểm soát được người lên xuống, các tour du lịch tự phát nên việc bảo vệ du khách tránh khỏi những vụ việc bị lạc, tai nạn đáng tiếc khi tham quan, du lịch tại đây là việc vượt quá khả năng của Ban quản lý. Mặt khác, ngoài cây đa ngàn năm, thì do đây là khu bảo tồn, rừng nguyên sinh của Sơn Trà nên nơi đây cây cối rậm rạp.

Không chỉ riêng gì du khách, phượt thủ nước ngoài bị lạc rừng, mà ngay cả người Việt nếu không chú ý thì nguy cơ tách nhóm, bị lạc khi len lỏi trong khu rừng là rất cao. Hiện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà đã có nhiều giải pháp hạn chế như cắm biển cảnh báo, hướng dẫn cũng như tuyên truyền cho người dân và du khách được biết để tránh những trường hợp đáng tiếc như đã xảy ra.

Tuy nhiên, về lâu dài để bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên, điểm đến du lịch sinh thái và đảm bảo an toàn cho du khách, nên chăng chính quyền thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng cần phải có cơ chế quản lý hợp lý hơn.

Hoài Thu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-di-thuong/giai-ma-nhung-vu-mat-tich-bi-an-tren-ban-dao-son-tra-512535/