'Giải mã' Indonesia, ĐT Việt Nam xây chắc ngôi đầu

HLV Park Hang-seo đã 'giải mã' thành công đối thủ Indonesia để có một chiến thắng hủy diệt trước đội bóng xứ Vạn đảo qua đó giúp ĐT Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng G.

Sau trận hòa với Thái Lan, người Indonesia đã mơ đến “một cuộc phục hận” ở vòng loại World Cup 2022 trước Việt Nam. Đặc biệt khi HLV Shin Tae Young vốn được đánh giá rất cao về tài cầm quân so với thày Park. Trong khi đó ĐT Việt Nam hơn bao giờ hết cần một chiến thắng trong ngày ra quân để giải tỏa áp lực, nhiệm vụ giải mã Indonesia được đặt ra cho HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện và ông thày người Hàn một lần nữa đã không khiến người hâm mộ Việt Nam thất vọng.

Đúng như nhiều nhận định trước đó ĐT Việt Nam nhập cuộc với tư thế "cửa trên", HLV Park Hang-seo đã tung vào sân tất cả những cá nhân xuất sắc nhất. Ông thầy người Hàn trao cơ hội cho Tuấn Anh thay vì Xuân Trường để đá cặp với Quang Hải trong vai trò cặp tiền vệ trung tâm trong khi đẩy Tiến Linh thay vì Công Phượng lên làm mũi nhọn cao nhất trên hàng công. Tất cả những sự lựa chọn đó đã cho thấy sự chuẩn xác khi ĐTVN hoàn toàn chiếm ưu thế trước đội bóng xứ Vạn đảo bằng các pha bóng một chạm tốc độ cao trong suốt 45 phút đầu tiên.

Dù ông Shin Tae Young đã có những phát biểu mang tính “lên dây cót tinh thần” cho các học trò trước Việt Nam cũng như “học” lại chính bài thay số áo của HLV Park Hang-seo từng áp dụng ở chính sân chơi này trước đó nhưng vẫn không thể giúp Indonesia có thế trận tốt trước đối thủ cùng khu vực.

ĐT Việt Nam có trận ra quân thắng lợi khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0. Ảnh: AFC.

ĐT Việt Nam có trận ra quân thắng lợi khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0. Ảnh: AFC.

Hàng thủ của Indonesia gần như bị "xoay như chong chóng" trong các pha hãm thành của ĐT Việt Nam. Văn Toàn rồi Tiến Linh và đặc biệt là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Tuấn Anh thực sự làm chao đảo khung thành thủ môn Wintana. Càng về cuối hiệp 1, các cầu thủ Indonesia càng trở nên lép vế trước đội bóng áo đỏ tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với ĐT Việt Nam. Không có được bàn thắng, ĐT Việt Nam còn chịu một bất lợi khi Tuấn Anh buộc phải rời sân sau một pha phạm lỗi ác ý từ cầu thủ Indonesia.

Sau những "bế tắc" trong hiệp 1, HLV Park Hang-seo quyết định tung Công Phượng vào sân thay cho Văn Toàn. ĐT Việt Nam tiếp tục là người nắm giữ thế trận, ngay phút 46, Xuân Trường đã tung ra một cú sút cực kỳ hiểm hóc dù không ghi bàn nhưng đó như một dấu hiệu báo trước về những cơn cuồng phong đỏ sẽ càn quét khung thành Indonesia sắp tới.

Tiến Linh mở tỷ số đầu hiệp hai. Ảnh: AFC.

Và cũng không để người hâm mộ phải đợi quá lâu, chỉ 5 phút sau đó, Quang Hải phất một đường bóng dài để Tiến Linh thoát xuống. Tiền đạo của Việt Nam dứt điểm trúng người của Satria đưa bóng bật ra nhưng Tiến Linh tung cú dứt điểm tiếp theo đưa bóng bật cột dọc dội vào lưới, mở tỷ số cho đội nhà.

Pha lập công của chân sút thuộc biên chế CLB Bình Dương giúp các cầu thủ áo đỏ cởi bỏ áp lực để sau đó ĐT Việt Nam có liên tiếp thêm 3 bàn thắng nữa, từ cú ra chân đẳng cấp của Quang Hải, pha dứt điểm cận thành cực nhanh của Công Phượng hay cú nã đại bác của Văn Thanh.

Tỷ số 4-0 là một khoảng cách quá an toàn cho ĐTVN, đoàn quân áo đỏ chủ động chơi chậm để bảo toàn kết quả có lợi. Trong khi đội tuyển Indonesia dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng nổi mảnh lưới của đối thủ để có được bàn danh dự.

Với chiến thắng này ĐT Việt Nam tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng G khi có được 14 điểm. Đứng ngay sau Việt Nam là UAE, “đội chủ nhà” đã có chiến thắng 3-1 trước Thái Lan trong trận đấu cùng giờ.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/giai-ma-thanh-cong-indonesia-dt-viet-nam-xay-chac-ngoi-dau-644850/