Giải mã hàng loạt những vụ mất tích trẻ em bí ẩn

Thời gian gần đây những vụ án mất tích trẻ em liên tiếp xảy ra. Điểm đồng dạng của các vụ án mất tích này là đều bí ẩn khi không thể tìm được manh mối truy lùng kẻ bắt cóc. Ngày qua ngày, bố mẹ chờ đợi con trở về trong vô vọng...

Vẫn mòn mỏi tìm con

Đó là câu chuyện thương tâm của của anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi) ra sức tìm kiếm đứa con trai Trần Hưng Quốc (8 tuổi) mất tích từ sau Tết Kỷ Hợi. Anh thường hay dán giấy tờ có in hình con trai với những nội dung tìm con ở khắp nơi.

Con trai anh Lộc mất tích vẫn chưa tìm thấy

Con trai anh Lộc mất tích vẫn chưa tìm thấy

Được biết, anh lấy vợ và có đứa con trai đầu lòng là Quốc. Khi 2 vợ chồng ly hôn, Quốc sinh sống cùng mẹ ở Đồng Nai. Khi về sống với bố, Quốc cũng thường trốn học. Khi anh đi lái xe ở tỉnh về thì anh phát hiện con trai mất tích.

Đến nay, cơ quan chức năng cũng không có tung tích về Quốc, cha em vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể khi đã phân hủy

Một trong những vụ bắt cóc trẻ gây rung động dư luận phải được kể đến là em Ngô Ngọc Phút (8 tuổi) tại Campuchia. Ngày 19/3, cảnh sát Campuchia phát hiện xác em mặc đồng phục học sinh cơ thể bị phân hủy nặng. Ngay sau đó, mẹ Phút đã đến nhận dạng thi thể, đưa về nước an táng.

Bé P. bị mất tích được cảnh sát tìm thấy xác

Vụ bắt có tới nay không rõ danh tính của kẻ thực hiện. Khi bị bắt cóc, cha của nạn nhân từng nhận được nhiều tin nhắn tống tiền với số tiền chuộc ban đầu là 5.000 USD. Nghi vấn thủ phạm xoay quanh các mối quan hệ của bà Ngô Thị Định (mẹ bé Phút). Bởi mẹ bé gái mắc nợ nhiều người, lẫn trốn sang làm việc tại một casino ở tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

2 đứa trẻ mất tích cùng người đàn ông bí ẩn

Đó là vụ việc xảy ra tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn khiến người dân xôn xao là Nguyễn Đức Ninh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) và Trịnh Văn Tài (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung).

Theo lời kể của chị Trần Thị Hòa (mẹ Ninh), gần 3 tháng trở lại đây, Ninh và Tài chơi thân với một người đàn ông tên Thiện (thường trú TP HCM) ở nhờ trong ngôi chùa gần nhà. Ninh thường xuyên đi học về thì sang chùa để chơi, nhiều khi ngủ lại cùng Thiện.

Ngày 25/2, Ninh vẫn mang theo sách vở đi học bình thường nhưng tới trưa không về nhà. Ngay sau khi Ninh mất tích, Tài cũng đột nhiên mất tích không rõ lý do.

Hai gia đình đã tìm đến chùa để gặp Thiện nhưng người này cũng rời đi nơi nào không rõ. Thiện cũng được cho là từng ra tay dụ dỗ bạn của Tài và Ninh nhưng không thành. Hiện nay, hai đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy.

Hai đứa trẻ mất tích được nghi ngờ là do người đàn ông tên Thiện dụ dỗ

Bắt cóc đòi tiền chuộc, vứt xác phi tang

Ngày 27/2/2014, ông Lưu Nguyên (44 tuổi, ở quận Bình Tân) cũng đến công an trình báo con ông là Lưu Vĩnh Đạt (18 tuổi) mất tích. Sau khi báo công an, gia đình ông nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc con. 6 ngày sau, cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân xác chết trong bao tải được người dân phát hiện ở cảng Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM). Ông Nguyên đến nhận dạng thi thể, xác định đây là con trai của mình.

Như vậy kể từ khi bắt cóc và đòi tiền chuộc không thành, hung thủ đã giết Đạt, vứt xác phi tang. Kẻ bắt cóc em Đạt được xác định là Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận).

Mất tích vì bị rủ đi bụi

Em Đoàn Hòa Đoàn (13 tuổi; học sinh lớp 7; ngụ Sóc Trăng) là một trong những nạn nhân mất tích được tìm thấy và không bị đe dọa đến tính mạng. Vào cuối năm 2014, thay vì đạp xe đến trường, Đoàn lại chạy một mạch sang TP Cần Thơ và gặp gỡ một thanh niên tên Hoàng rủ đi “bụi” khắp khu vực miền Tây. Sau một thời gian mất tích, Đoàn may mắn được người quen phát hiện và báo tin cho gia đình đến đón.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/giai-ma-hang-loat-nhung-vu-mat-tich-tre-em-bi-an-4822/