Giải hạng Nhất, hấp dẫn không kém

Do V.League diễn ra dồn dập, kịch tính nên Giải hạng Nhất quốc gia có phần lu mờ, dù hấp dẫn không hề kém. Mới qua 4 vòng đấu nhưng sân chơi chuyên nghiệp thứ 2 của bóng đá Việt Nam đã mang đến quá nhiều bất ngờ.

Nguyễn Anh Đức tiếp tục lập công giúp CLB Long An vươn lên nhì bảng Giải Hạng nhất quốc gia 2021. Ảnh: VPF

Nguyễn Anh Đức tiếp tục lập công giúp CLB Long An vươn lên nhì bảng Giải Hạng nhất quốc gia 2021. Ảnh: VPF

Ứng cử viên sáng giá nhất với quyết tâm trở lại V.League ngay sau mùa đầu tiên rớt hạng, CLB Quảng Nam, với dàn cầu thủ tên tuổi Thanh Trung, Minh Tuấn, Đình Bảo… lại chưa biết thắng và cũng không một lần tìm được mành lưới đối phương (2 hòa, 2 thua). Sau 2 thất bại liên tiếp trước Khánh Hòa và Phù Đổng với tỷ số 0-1, nhà vô địch V.League 2017 rơi xuống áp chót bảng xếp hạng (chỉ hơn An Giang 1 điểm). “Bầu” Hiển phải lập tức ra tay, biệt phái trợ lý Dương Hồng Sơn của CLB Hà Nội vào xứ Quảng thay HLV Nguyễn Thành Công. Tương tự, được HAGL chi viện nguyên cả đội hình (11 cầu thủ), cho mượn cả Hàm Rồng làm hậu cứ và Pleiku làm sân nhà, nhưng CAND cũng chưa biết thắng (3 hòa, 1 thua), đứng thứ 8. HLV Phạm Công Lộc cũng phải nhường ghế cho HLV Vũ Quang Bảo.

Ở chiều ngược lại, gây ngạc nhiên lớn là Long An. Đội bóng chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ở phút cuối cùng mùa rồi với 2 thắng, 2 hòa đang chễm chệ trên ngôi nhì bảng, chỉ sau Khánh Hòa có 4 trận toàn thắng. Giúp Long An lột xác là tiền đạo Anh Đức, “lão tướng” 36 tuổi từ V.League xuống hạng Nhất đã “đại náo” Giải hạng Nhất khi ghi 4 bàn (có 3 bàn từ đánh đầu). Không ngạc nhiên khi HLV Park vẫn dành chỗ trên đội tuyển quốc gia cho tiền đạo có khả năng di chuyển, chọn chỗ khôn ngoan này.

Tâm điểm của vòng 5 cuối tuần này là cuộc tiếp đón của Long An trước đội đang bám sát ngay sau với chỉ 1 điểm kém hơn là Bà Rịa - Vũng Tàu (17 giờ ngày 18-4).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/giai-hang-nhat-hap-dan-khong-kem-3052666/