Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Đà Nẵng lội ngược dòng thắng Cao Bằng

2 sai lầm liên tiếp của thủ môn Vương Nguyễn Thuận giúp Đà Nẵng lội ngược dòng, để rồi giành chiến thắng 4-2 trước Cao Bằng.

Đà Nẵng (áo đỏ) lội ngược dòng thắng Cao Bằng (áo vàng)

Đà Nẵng (áo đỏ) lội ngược dòng thắng Cao Bằng (áo vàng)

Giống một phần kịch bản của lượt đi, Cao Bằng nhập cuộc chủ động và tỏ ra sắc sảo hơn ở những phút đầu trận. Ngay sau 1 phút thi đấu, Huỳnh Mi-woen sút bóng chìm, hiểm hóc, từ quả đá góc của đồng đội, đưa Cao Bằng dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, khác với lượt đi khi có thêm các bàn thứ 2 và 3, Cao Bằng không ghi thêm bàn nào, thay vào đó thủng lưới 2 lần chỉ trong 30 giây cuối hiệp.

Khi hiệp 1 chỉ còn 34 giây là kết thúc, thủ môn Vương Nguyễn Thuận đạp chân Quốc Hưng trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Nguyễn Trần Duy thực hiện thành công quả sút penalty 6m, gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng.

Và khi hiệp đấu còn 10 giây, lại là Quốc Hưng tỏa sáng với pha dứt điểm từ bên ngoài khu 10m, bóng đi không quá mạnh, nhưng thủ môn Vương Nguyễn Thuận mắc sai lầm, để bóng trôi dưới tay, giúp Đà Nẵng lội ngược dòng dẫn 2-1 trước Cao Bằng.

Chia sẻ về màn trình diễn của Đà Nẵng trong hiệp 1, Vũ Quốc Hưng đánh giá: “Tôi rất bất ngờ với màn trình diễn của Cao Bằng và Đà Nẵng trong hiệp 1. Ở trận này, một số cầu thủ trẻ đã nhập cuộc không tốt, bị tâm lý nên không thể hiện được chính mình. Tuy nhiên, sau khi đội có được 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 thì toàn đội đã chơi tự tin hơn và thực hiện được các yêu cầu mà HLV đề ra”.

Đồng quan điểm với đội trưởng, chân sút số 1 của Đà Nẵng và giải Futsal HDBank VĐQG 2019, Nguyễn Trần Duy, với 13 bàn thắng, nói: “Thực sự, Đà Nẵng đã tự đẩy chính mình vào tình thế vất vả. Toàn đội đã nhập cuộc không tốt và khớp tâm lý. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được 2 bàn thắng ở cuối hiệp, tạo đà tâm lý để tự tin trở lại là chính mình trong hiệp 2”.

Đà Nẵng thể hiện 2 bộ mặt trái ngược trong 2 hiệp đấu

Ngay đầu hiệp 2, Đà Nẵng nâng tỉ số lên 3-1, sau pha tăng tốc của Văn Hiếu và dứt điểm thành công. Chấp nhận mạo hiểm, HLV Trương Quốc Tuấn cho Cao Bằng chơi power-play, trong bối cảnh Đà Nẵng đã phạm 5 lỗi tổng hợp. Tuy nhiên, bàn thắng đến với Cao Bằng lại xuất phát từ cú chích đầu mũi giày từ xa của Lưu Nhất Tiến, rút ngắn tỉ số còn 2-3 và đẩy kịch tính trận đấu lên cao độ.

Trong khi mải mê chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, các cầu thủ Cao Bằng mắc sai lầm khi để trống toàn bộ phần sân nhà. Thủ môn Duy Bình có pha ném bóng sâu sang sân đối phương, Tấn Tài khống chế bóng nhịp 1 rồi chuyền cho Phước Hạnh dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-2 cho Đà Nẵng.

Nhận định về bước ngoặt của trận đấu, Vũ Quốc Hưng nhấn mạnh: “Đà Nẵng đã thể hiện 2 gương mặt hoàn toàn khác trong 2 hiệp đấu. Sau khi chúng tôi có được 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1, tâm lý tự tin của toàn đội dâng lên rất cao. Và từ đó, chúng tôi đã thể hiện được mình trong hiệp này, nhất là khi có được bàn thắng ngay đầu hiệp 2. Chúng tôi đã thể hiện được lối chơi hoàn toàn khác so với những gì thể hiện ở hiệp 1”.

Về phần mình, HLV Trương Quốc Tuấn thừa nhận điểm yếu non kinh nghiệm của cầu thủ trẻ Cao Bằng đã bị không chỉ Đà Nẵng mà cả những đội bóng dày dạn kinh nghiệm khai thác tối đa, dẫn tới việc họ bại trận và luôn ở thế đuổi điểm trước đối phương.

“Qua 3 trận vừa rồi, Cao Bằng luôn có được thế trận ngang ngửa với đối thủ trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi thường bị đối phương ghi bàn ở cuối hiệp. Tôi nghĩ đây là do các cầu thủ trẻ của chúng tôi còn thiếu sự tập trung tối đa, non kinh nghiệm vì không biết đâu là thời điểm nhạy cảm, quyết định, nên gặp những đội có những cầu thủ dày dạn thì họ sẽ khai thác tối đa”.

Chiến thắng 4-2 trước Cao Bằng ở lượt về, Đà Nẵng trả được món nợ thất bại 3-5 ở lượt đi, đồng thời tiếp tục bám đuổi nhóm 3 đội đầu bảng, với khoảng cách 1 điểm so với Savinest Sanatech Khánh Hòa đang đứng thứ 3./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-futsal-hdbank-vdqg-2019-da-nang-loi-nguoc-dong-thang-cao-bang-952230.vov