Giải đấu Việt Nam hạ Thái Lan 'lạc nhịp'; Cựu cầu thủ bị giết

Giải đấu tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan nhiều khả năng trễ hẹn vì COVID-19; cựu tuyển thủ Somali bị giết khi đang cầu kinh.

Giải đấu tuyển Việt Nam hạ Thái Lan “lạc nhịp”

Đại dịch COVID-19 khiến giải bóng đá giao hữu lớn nhất Thái Lan - King’s Cup 2020 dự kiến diễn ra tháng 7 không thể thực hiện.

Tuyển Thái Lan thất bại 0-1 trước Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: FAT

Tuyển Thái Lan thất bại 0-1 trước Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: FAT

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Tổng thư ký Parit Suphaphong, lên tiếng xác nhận: “FAT lên kế hoạch tổ chức giải đấu vào thời điểm FIFA Days, tức khoảng từ 31-8 đến 8-9, sát với lịch đấu dự trù vòng loại World Cup 2022 có thể được AFC tái khởi động vào tháng 10”.

Cùng với kế hoạch này, FAT cũng phải chờ ý kiến của chính phủ Thái Lan, tùy theo tình hình của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng khách mời cũng là bài toán nan giải đối với Thái Lan. Tuy nhiên, mọi khó khăn về giải đấu sẽ được Thái Lan khắc phục, đệ trình và được chấp thuận bởi FIFA. Đây cũng là giải đấu mà các đội tuyển quốc gia được tích và trừ điểm FIFA dựa trên kết quả khi tham dự.

Tuấn Anh ngăn cản nỗ lực đi bóng của Supachok. Ảnh: FAT

Tại giải này năm ngoái, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại tuyển Thái Lan 1-0 ở bán kết, trước khi thúc thủ trước tuyển Curacao ở trận tranh vô địch sau các loạt sút luân lưu cân não.

Cùng với kế hoạch tổ chức King’s Cup, FAT cho biết đội tuyển Thái Lan dự định hội quân vào tháng 8 nhằm chuẩn bị cho các trận còn lại của bảng G, thuộc vòng loại World Cup 2022. Tại giải đấu này, HLV Akira Nishino và các học trò lần lượt đối đầu Indonesia, UAE và Malaysia.

Cựu tuyển thủ Somali Abdiwali Olad Kanyare. Ảnh: SFF

Cựu tuyển thủ Somali bị giết

Liên đoàn Bóng đá Somali (SFF) cho biết cựu thủ môn Abdiwali Olad Kanyare bị bắn chết trong một nhà thờ Hồi giáo ở quê nhà, trong lúc anh cầu nguyện tháng chay Ramadan.

Theo SFF, Kanyare đã bị giết trong một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Afgooye - cách thủ đô Mogadishu 28 km khi cầu nguyện Tarawih, diễn ra trong tháng Ramadan. Phó chủ tịch SFF Ali Abdi Mohamed nói rằng: “Anh ấy là một HLV và người hướng dẫn tích cực, người luôn muốn truyền đạt kiến thức của mình cho mọi người. Chúng tôi cầu nguyện Thượng đế sẽ thương xót anh ấy”.

Vào thời điểm qua đời, Kanyare (39 tuổi) có bằng huấn luyện CAF dấu B, đang làm việc với tư cách HLV thủ môn cho các đội trẻ Somalia và CLB thành phố Mogadishu của Somali.

Chia sẻ với ESPN, chủ tịch SFF Abdiqani Said Arab cho biết thêm: “Tôi thật sự rất buồn khi chúng tôi mất đi một HLV đào tạo trẻ có tầm nhìn. Kanyare là một người đàn ông có tham vọng lớn cho sự nghiệp bóng đá của mình. Thay mặt gia đình bóng đá Somalia, tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình, người thân và bạn bè của anh ấy trong bóng đá. Chúng tôi sẽ rất buồn khi nhớ anh ấy”.

Kanyare được xem là HLV cực tốt cho phong trào phát triển bóng đá trẻ tại Somali. ẢNH: SFF

Suốt sự nghiệp thi đấu trước đây, Kanyare thuộc biên chế MCC và CLB quân đội Horseed and Bariga Dhexe. Ông chủ đội bóng hiện tại nhấn mạnh trong một bài đăng trên Facebook rằng anh là “xương sống của CLB”.

Kanyare từng là thành viên của đội bóng Somali tại khu vực CECAFA Cup. Anh giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế năm 2015.

Trước Kanyare, Somali đã mất một trong những cầu thủ bóng đá giỏi nhất của họ là Said Mohamed Duale. Cùng với đó, một cựu tuyển thủ khác là Abdulhadir Mohamed Farah cũng mất vì biến chứng từ COVID-19 hồi tháng 3.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/giai-dau-viet-nam-ha-thai-lan-lac-nhip-cuu-cau-thu-bi-giet-911190.html