Giải cứu thanh niên 'ngáo đá' dọa nhảy lầu tự tử

* Đối tượng 'đu đưa' gần 2 giờ bên ngoài tầng 23 khách sạn

* Đối tượng “đu đưa” gần 2 giờ bên ngoài tầng 23 khách sạn

* 3 lần gây náo loạn trong đêm

* Bệnh viện phẫu thuật nối thành công “bộ phận sinh dục” cho bệnh nhân

Một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, dùng dao cắt bộ phận sinh dục rồi đập cửa kính tầng 23 của một khách sạn, leo ra bên ngoài đu đưa, có ý định nhảy xuống. Hơn 2 tiếng đồng hồ, đối tượng la hét, nhiều lần đưa chân định nhảy khiến nhiều người dân và du khách chứng kiến phải thót tim. Khi đã được chuyển vào bệnh viện, đối tượng này còn có 2 lần trèo ra ô văng cửa sổ. Các đơn vị Công an phải triển khai lực lượng hỗ trợ rất vất vả mới có thể cứu người này an toàn.

Tại bệnh viện, đối tượng tiếp tục gây náo loạn.

Tại bệnh viện, đối tượng tiếp tục gây náo loạn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 27-11, nhiều người giật mình khi thấy một người đàn ông không mặc quần “đu đưa” trên tuốt tầng 23 của khách sạn Alacarte (đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Trước đó, thanh niên đập vỡ kính, leo ra ngoài và ngồi trên biển quảng cáo của khách sạn. Đối tượng liên tục hò hét, dùng các mảnh kính vỡ ném xuống bên dưới và có biểu hiện muốn nhảy xuống đất. Ngay lập tức, thông tin được nhân viên khách sạn báo đến cơ quan chức năng, CAP Phước Mỹ cùng các lực lượng Cảnh sát Hình sự, ma túy của CAQ Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Một tổ công tác được phân công tiếp cận, vận động, thuyết phục đối tượng và tìm cách kéo đối tượng vào bên trong. Mặt khác, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Sơn Trà phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng điều động 2 xe thang đến hiện trường và nhanh chóng triển khai 2 đệm hơi cứu nạn ngay bên dưới vị trí đối tượng ngồi, đề phòng bất trắc khi đối tượng rơi. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng trăm người dân tập trung theo dõi khiến tình hình ANTT phức tạp, CAQ Sơn Trà phải tăng cường lực lượng đến hỗ trợ, bảo vệ trật tự.

Đại úy Nguyễn Huy Linh- Đội trưởng Đội CNCH cho biết, khi kiểm tra phát hiện bên trong nhà vệ sinh máu chảy lênh láng, đối tượng ở bên ngoài rất manh động và địa hình trên cao nên không thể tiếp cận. Chúng tôi nhận định nhiều khả năng đối tượng sử dụng thuốc kích thích. Xét thấy vị trí đối tượng ngồi vô cùng nguy hiểm nên phương án đu dây từ tầng trên xuống để áp sát là không khả thi. “Mặt khác, do thanh niên đã dùng dao cắt bộ phận sinh dục nên máu chảy nhiều, tiếp tục kéo dài khiến tính mạng đối tượng có thể bị ảnh hưởng, do vậy phải áp dụng phương pháp động viên thuyết phục là chính", Đại úy Linh cho biết thêm.

Những cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong công tác vận động, thuyết phục của CAQ Sơn Trà đã có mặt ở hiện trường để khuyên giải. Sau hơn 2 giờ trấn an tinh thần, vận động thì đối tượng mới đồng ý để lực lượng Công an dùng dây kéo vào phía trong. Các nhân viên y tế lập tức tiếp cận thanh niên sơ cứu và đưa lên xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Phước được lực lượng chức năng cứu an toàn và đưa đến bệnh viện cấp cứu vết thương.

Qua xác minh, thanh niên này tên là Nguyễn Hồng Phước (1979), trú quận 2, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, Phước đã từng bị CAP Thạch Thang, Q. Hải Châu đưa đi cai nghiện tập trung tại cơ sở xã hội Bầu Bàng thời hạn 1 năm, mới ra khỏi trung tâm ngày 25-11 thì gây ra vụ việc. Tuy nhiên, khi đã được đưa vào bệnh viện điều trị, Nguyễn Hồng Phước vẫn không tỉnh mà tiếp tục quậy phá nhiều lần.

Cụ thể, khoảng 24 giờ, Phước cởi hết quần áo rồi trèo qua cửa sổ tầng 2, đứng trên ô văng và tiếp tục la hét khiến bệnh viện náo loạn. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, các bác sĩ ở bệnh viện đã dùng giường nệm và vải hứng bên dưới đề phòng kẻ ngáo đá nhảy xuống. Một lúc sau, Đội PCCC&CNCH CAQ Hải Châu có mặt cùng các lực lượng khác tiếp cận và bơm đệm hơi cứu nạn. Sau hơn nửa giờ khuyên giải, Phước bình tĩnh trở lại, xin áo quần mang vào người và nhảy xuống đệm hơi an toàn, được các bác sĩ đưa vào phòng điều trị. Chừng 1 tiếng sau, Phước lại tiếp tục lên cơn mất kiểm soát và bỏ trốn, trèo ra ô văng la hét khiến lực lượng làm nhiệm vụ rất vất vả. Như lần trước, Phước được khuyên giải nên đồng ý nhảy xuống đệm hơi an toàn. Nhưng lần này, các chiến sĩ cứu nạn dùng dây trói Phước lại và giao cho các bác sĩ tiếp tục chữa trị.

Sáng 28-11, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã nối thành công bộ phận sinh dục của Nguyễn Hồng Phước. Theo đó, bệnh nhân được xác định bị ngáo đá và tự cắt bộ phận sinh dục của mình. Vết cắt khiến 1/3 bộ phận sinh dục bị đứt nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sau khi đã nối thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe của Phước đã ổn định.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_216723_giai-cuu-thanh-nien-ngao-da-doa-nhay-lau-tu-tu.aspx