Giải cứu nạn nhân mắc kẹt ở Lào Cai: Tiên lượng xấu

Sau 8 ngày tích cực giải cứu nhưng chưa tiếp cận được nạn nhân bị mắc kẹt trong hang ở Simacai (Lào Cai), lực lượng cứu hộ nhận định nạn nhân không còn khả năng sống sót.

Liên quan đến vụ giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt ở Simacai, báo Giao Thông cập nhật thông tin cho hay, do mưa lớn, công tác cứu hộ nạn nhân lại quay về điểm xuất phát vào sáng 8/6.

Theo đó, sau 8 ngày nạn nhân Giàng Seo Lử (SN 1963), trú tại bản Sảng Mảng Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai bị mắc kẹt trong hang, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Lào Cai vẫn đang phối hợp với người dân địa phương tích cực tìm kiếm.

Trong suốt những ngày qua, lực lượng chức năng đã hút cạn nước, phân thành nhiều tổ thay phiên nhau di chuyển xuống hang ở độ sâu khoảng 20m đào bới bùn, đất nhưng chưa thể tiếp cận vị trí nạn nhân.

Ông Viên Đình Hiệp, Trưởng Phòng NN&PT Nông thôn huyện Si Ma Cai (Phó ban chỉ đạo tìm kiếm tại hiện trường) cho biết, công tác cứu hộ gặp khó khăn vì hang nhỏ, có độ dốc và sâu, nước liên tục chảy ra từ bên trong.

Sau 8 ngày nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt trong hang ở Simacai.

Sau 8 ngày nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt trong hang ở Simacai.

Dù đã huy động máy phát điện, máy bơm công suất lớn nhưng lượng nước hút lên vẫn không xuể, mạch nước ngầm dưới hang rất lớn.

"Những ngày qua, đã 3 lần lực lượng cứu hộ gần tiếp cận nạn nhân thì trời lại đổ mưa khiến nước ngầm trong hang tiếp tục dâng lên, công tác tìm kiếm lại phải quay về điểm xuất phát", ông Hiệp nói.

Đồng thời cho biết, theo những cán bộ tham gia cứu hộ, mùi tử khí phát ra khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hang kín, có lượng khí mê tan tích tụ.

Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường nhận định, nạn nhân không còn khả năng sống sót.

Như báo chí đã phản ánh, trưa ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử cùng em họ xuống hang đá ở thôn Sảng Mản Thần (xã Mản Thần) để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Nước lũ dồn xuống cuốn theo lượng đất, đá lớn lấp kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt bên trong. Người em họ đứng ở cửa hang nên may mắn thoát nạn, vội đi trình báo lực lượng chức năng.

Sáng 7/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Viên Đình Hiệp - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, nếu thời tiết thuận lợi thì có thể tiếp cận nạn nhân trong ngày 7/6. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

“Dù cơ hội nạn nhân còn sống sau 8 ngày trong hang rất nhỏ nhưng tổ cứu hộ vẫn không ngừng hy vọng và công tác cứu nạn được duy trì liên tục, không dừng lại một phút nào hết. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến trong hôm nay chúng tôi sẽ tiếp cận được vị trí nạn nhân đang mắc kẹt” - ông Hiệp thông tin.

Trước đó, tối 5/6, UBND huyện Si Ma Cai đã tổ chức cuộc họp khẩn, huy động các lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hút nước, đào bới lớp đất, đá để tiếp cận nạn nhân sớm nhất có thể.

Hiện tại, UBND tỉnh Lào Cai cũng đã huy động thêm 2 máy phát điện công suất lớn từ công ty A-pa-tít và các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, sẽ tăng cường thêm khoảng 30 chiến sĩ dân quân tự vệ của xã Sín Chéng để thay thế cho đội dân quân của xã Mản Thẩn đã thường trực ở đây 8 ngày vừa qua.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giai-cuu-nan-nhan-mac-ket-o-lao-cai-tien-luong-xau-a437230.html