Giải cứu hai mẹ con bị kẻ nghi ngáo đá dùng dao kéo khống chế

Thanh niên 25 tuổi có biểu hiện ngáo đá đi lang thang, thấy phòng trọ hé mở nên đột nhập, kéo hai mẹ con vào trong nhà tắm, dùng dao, kéo uy hiếp đe dọa tính mạng.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Đến 22 giờ khuya 13/6, lực lượng Cảnh sát 113 và các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công hai mẹ con chị Trần Thị Thu H. (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) cùng con trai là Lê Văn K. (7 tuổi) khi bị một kẻ nghi ngáo đá khống chế trong phòng trọ tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, sau hơn 2 giờ tiếp cận.

Theo thông tin ban đầu, hơn 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, sống tại cô nhi viện ở Biên Hòa), trong lúc đi lang thang tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, đã bất ngờ xông vào phòng trọ của mẹ con chị H. khi thấy cửa phòng hé mở.

Sau khi vào phòng, Hùng đã dùng dao, kéo khống chế, đẩy 2 mẹ con chị H. vào phòng tắm và nhốt tại đây không cho ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường chỉ đạo phương án giải cứu nạn nhân. Sau thời gian thuyết phục và dùng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân và bắt giữ Hùng, thu giữ hung khí.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-sat-khong-che-ke-ngao-da-trong-dem_94332.html