Giải cứu container sầu riêng tại Hà Nội: Người mua nhận 'quả đắng'

Bỏ hơn một triệu đồng để 'giải cứu sầu riêng', chị H.N (Hà Nội) hoàn toàn thất vọng vì sầu riêng cứng đơ, chẳng thể ăn được…

Từ một bài đăng lên mạng xã hội kêu gọi “giải cứu” sầu riêng, trưa ngày 25/5 rất đông người dân đã có mặt tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để mua ủng hộ.

Theo lời chia sẻ từ lái xe, chiếc xe chở sầu riêng từ Tiền Giang ra Cổng Trắng (cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn). Xe ra đến Huế thì hỏng điều hòa, nhiệt độ lúc này lên đến 24 độ C, xe chạy đến Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) lúc 1h sáng thì máy lạnh gãy cốt máy, xe hết lạnh.

“Em vào thợ sửa nhưng thợ bó tay, em báo về công ty thì sếp bảo cố chạy ra Bắc Giang chuyển hàng sang xe khác cùng công ty. Sáng em lên giao hàng, sầu riêng nóng và vàng thế là chủ hàng không nhận. Bây giờ em ôm luôn xe sầu này chủ hàng đầu trong bắt đền. Các anh em có ai mua chỉ em mối để em xử lý. Hoặc giờ em ra cầu Thanh Trì em cho xuống hết. Cú này chắc em bán nhà thật”, người lái xe này viết.

Bài chia sẻ của tài xế nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, kêu gọi giải cứu sầu riêng.

Bài chia sẻ của tài xế nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, kêu gọi giải cứu sầu riêng.

Trước lời chia sẻ của lái xe, nhiều người dân sinh sống tại Hà Nội đã đồng loạt ra Ngọc Thụy, Long Biên để mua ủng hộ. Mặc dù trời nắng nóng nhưng lượng người đến mua rất đông thậm chí mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt mua.

Tuy nhiên, sau khi mua sầu riêng về, rất nhiều người đã tỏ rõ sự thất vọng, họ đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh quả sầu riêng không ăn được.

Theo đó, chị P.N đã chia sẻ clip bổ quả sầu riêng sau khi mua về từ điểm bán Ngọc Thụy, bản thân chị bỏ ra 500.000 đồng mua 2 quả nhưng không ăn được vì ruột còn trắng.

Chị P.N mua sầu riêng về và cái kết đầy thất vọng.

Chia sẻ với PV, chị P.N cho biết thêm: “Hôm đó, thấy mọi người chia sẻ trên facebook giải cứu sầu riêng, tôi cùng với bạn cũng đã chung nhau đặt quả. Tôi mua 6kg còn bạn tôi mua 8kg, 1 quả ban đầu bổ ra thấy cứng quá, còn 2 quả sau tôi bổ thấy mùi thơm rồi và mùi thuốc rất nồng”.

Nhiều người than thở về chất lượng của quả sầu riêng sau khi mua từ Ngọc Thụy về.

Chị H.N đăng tải dòng trạng thái cảnh báo trên mạng xã hội.

Cùng chung cảm xúc hụt hẫng như P.N, chị H.N (Hà Nội) cũng cho biết sầu riêng chị mua về không thể ăn nổi: “Tôi mua 1 thùng giá 870.000 đồng và mua thêm 4 quả nhỏ ở bên ngoài hết 360.000 đồng nữa. Thế nhưng, khi mua về thì không ăn được tôi đã bỏ hết rồi”.

Hình ảnh người dân đội nắng mua sầu riêng được chị H.N ghi lại vào ngày 25/5.

Bên cạnh đó, một số facebook khác đặt nghi vấn về việc lô hàng bị trả về do không đảm bảo chất lượng nên mới kêu cứu. Một số khác thì cho rằng đây là một chiêu trò pr bán hàng của công ty. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cùng chung ý kiến không thể chấp nhận việc chất lượng quả sầu riêng quá tệ như vậy.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc để làm rõ sự việc.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giai-cuu-sau-rieng-tai-ha-noi-nguoi-mua-nhan-qua-dang-a371706.html