Giải cứu chú chó lênh đênh trên biển, cách bờ 220km
Các công nhân giàn khoan Thái Lan đã phát hiện và giải cứu một chú chó đang lênh đênh ở ngoài khơi, cách bờ biển nước này khoảng 220km.
BBC đưa tin, chú chó có bộ lông màu nâu đã bơi về phía các công nhân khi họ ra hiệu cho nó vào trưa 13/4. Sau đó, con vật kiệt sức đã được kéo lên giàn khoan.
Hiện vẫn không rõ tại sao chú chó này lại bị trôi dạt ra xa như vậy. Một số báo cáo cho rằng có lẽ nó bị rơi khỏi một tàu đánh cá.
Các công nhân giàn khoan đã đặt tên cho chú chó là Boonrod, có nghĩa là "người sống sót" trong tiếng Thái.
Họ đã săn sóc cho Boonrod để sức khỏe của nó được hồi phục rồi đề nghị sự giúp đỡ từ một tàu chở dầu để đưa nó vào bờ.
Boonrod đã được đưa lên một tàu chở dầu đi ngang qua khu vực giàn khoan vào hôm 15/4 và được chuyển tới một trung tâm thú ý ở miền nam Thái Lan.