Giải cứu anh rể, thanh niên vung dao đoạt mạng người

Thấy anh bị đánh, vợ Sang chạy đến can ngăn thì bị xô ra ngoài. Thấy anh rể bị đánh, vợ bị ức hiếp, Sang cầm dao lao đến đoạt mạng 1 người và gây thương tích cho 1 người khác.

Ngày 23/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang (SN 1996, tại TP.HCM) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Sang tại tòa.

Cáo trạng xác định, khoảng 22h30 ngày 6/5/2018, chị Phan Thị Ngọc Hằng (ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nghe tiếng chó sủa ở phía sau nhà nên chạy ra xem thì thấy có bóng người. Nghi là đối tượng vào trộm gà nên chị Hằng chạy ra phía trước nhà tri hô.

Lúc này, anh Trần Phong V. (chồng chị Hằng) cùng Trần Tuấn Anh, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Đình Đạt, Trần Văn Hùng và Ngân Nhật Chương đang ngồi ăn nhậu trước nhà. Nghe tiếng tri hô nên anh V. và Tuấn Anh đứng dậy đuổi theo tên trộm.

Tuy nhiên, do không thấy ai nên anh V. và Tuấn Anh nhảy qua mương nước sang đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) thì thấy Nguyễn Thái Hòa đang đứng, cách chỗ Hòa 4m có một chiếc xe máy. V. tiến đến hỏi: “Xe máy của ai”?. Hòa trả lời: “Xe của tao”.

Anh V. nhìn Hòa và nói: “Tao bắt được thằng nào trộm gà đập chết”. Hòa nghe vậy liền hỏi: “Mày chửi ai”. Lúc này, V. xông đến đánh Hòa. Tuấn Anh thấy vậy cũng xông vào đánh Hòa.

Nguyễn Tấn Sang, là em rể của Hòa, đang điều khiển xe gắn máy chở vợ là Nguyễn Tuyết Liên đi ngang qua nhìn thấy đông người nên dừng xe lại xem. Liên thấy Hòa đang bị đánh nên chạy đến can ngăn. V. dùng tay xô Liên ra.

Sang thấy vậy nên đã mở túi xách lấy 1 con dao, chạy đến đâm một nhát vào ngực trái của V. rồi quay ra đâm Tuấn Anh 2 nhát làm lưỡi dao bị gãy rơi xuống đường. Sang cầm cán dao bỏ chạy ra xe, chở Liên về nhà cha mẹ của Liên tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Nạn nhân Trần Văn V. được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 9/5/2018 thì tử vong. Ngày 9/5/2018, Sang bị công an bắt giữ.

Tại tòa, Sang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng bản thân chỉ muốn giải cứu nạn nhân chứ không phải cố ý giết người vì không có mâu thuẫn. Quá trình xét hỏi, Sang nhiều lần bật khóc vì hối hận và vì thương vợ mới sinh phải một mình chăm sóc con.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố cho rằng, hành vi của Sang đã cấu thành 2 tội danh như cáo trạng truy tố nên cần thiết phải tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị hại cũng có phần lỗi nên chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt Sang mức án từ 18 – 20 năm tù về tội Giết người; 3 – 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Sang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đáng lẽ phải cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe nhưng xét bị cáo Sang đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đồng ý bồi thường các phí tổn cho gia đình nạn nhân… nên đã giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Sang mức án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp mức án, Sang phải chấp hành chung là tù chung thân.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giai-cuu-anh-re-thanh-nien-vung-dao-doat-mang-nguoi-a412010.html