Giải bí ẩn ngôi làng bị chôn vùi dưới nước cả ngàn năm

Ngôi làng bị chôn vùi dưới nước cả ngàn năm ở tại huyện Thượng Cao, thị Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Mới đây, sau 56 năm ngập dưới nước, cuối cùng, ngôi làng cũng đã xuất hiện trở lại.

Sau 56 năm, cuối cùng, ngôi làng ngập dưới nước cũng đã xuất hiện trở lại. Được biết, hồ chứa nước nhân tạo được xây dựng đầu tiên vào những năm 1960, nằm ở phía nam thị trấn Nam Cảng, huyện Thượng Cao.

Công trình được hoàn thành vào năm 1961, nhấn chìm một thôn làng cổ đã nghìn năm tuổi. Mới đây, hồ chứa lần đầu tiên cạn đến đáy sau 56 năm, để lộ ra ngôi làng cổ.

Khi các chuyên gia tới nơi, họ phát hiện mặc dù rất khó để thấy lại dáng vẻ của ngôi làng cổ vài thập kỷ trước, thế nhưng các bức tường, các thềm đá, các di tích cổ có liên kết với mỏ bạc cổ Mông Sơn vẫn hiện hữu.

Trong ảnh là làng tái định cư của người dân sau khi hồ nhân tạo được xây dựng.

Mỏ bạc Mông Sơn từng là mỏ bạc lớn nhất của Trung Quốc, khai thác sớm nhất từ thời nhà Tống.

Trải qua các triều đại Nguyên, Minh, thời gian khai thác có đôi chút gián đoạn. Thực tế, thời gian khai thác khoảng 200 năm, cách ngày này đã khoảng hơn 800 năm.

Qua giám định sơ bộ, những bức tường cổ ở thôn làng bị chôn vùi dưới nước đều đã có từ thời Tống, Nguyên.

Ngôi làng cổ đồng thời cũng được cho là nơi trung chuyển, xuất ra bạc đã tinh luyện đến kinh thành.

Những bức tường cổ, cầu đá cổ đã tồn tại hàng năm này chứng minh ngôi làng cổ chính là một trong bộ phận quan trọng, liên kết với mỏ bạc Mông Sơn khi xưa.

Chúng mặc dù là vô tri, vô giác nhưng chính là những nhân chứng im lặng, ghi lại một thời huy hoàng, nhộn nhịp tại nơi đây.

Đáy hồ cạn trơ, lộ ra những tàn tích về ngôi làng cổ.

Một nhà khảo cổ và bức tường nhân chứng lịch sử.

Mời quý vị xem video: Ngôi làng chênh lệch tới 20 độ/ngày

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/giai-bi-an-ngoi-lang-bi-chon-vui-duoi-nuoc-ca-ngan-nam-1044716.html