Giấc mộng cả đời của Tây Độc Âu Dương Phong?

Âu Dương Phong tuy là một nhân vật phản diện trong Anh hùng xạ điêu. Nhưng phải công nhận rằng đây là một con người có hoài bão cả đời theo đuổi giấc mộng trở thành Đệ nhất thiên hạ, rốt cuộc chuốc lấy kết cục đáng thương.

Âu Dương Phong Cả đời muốn trở thành Đệ nhất thiên hạ.

Âu Dương Phong Cả đời muốn trở thành Đệ nhất thiên hạ.

Cả đời ham muốn trở thành Đệ nhất thiên hạ

Âu Dương Phong, hiệu Tây Độc là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Anh hùng xạ điêu của cố nhà văn Kim Dung. Y cũng xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo Thần điêu đại hiệp.

Theo tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Âu Dương Phong là chủ nhân núi Bạch Đà ở Tây Vực, là một kẻ độc ác, nhiều mưu mô thủ đoạn. Nhưng lại có võ công rất cao, thường dùng một cây gậy có thả hai con rắn độc ở đầu làm vũ khí. Tuyệt kỹ của y là Cáp mô công (một số tác giả dịch là Hà mô công và Lục chỉ cầm ma, Cáp mô hay Hà mô đều có nghĩa là con cóc, công phu này mô tả dáng vẻ của một con cóc nên được gọi là Cáp mô công). Với khả năng chế ra các loại thuốc độc không ai giải được, ông bị người trong giang hồ gọi là Lão Độc Vật.

Dù xảo quyệt nhưng Âu Dương Phong lại vô cùng thông minh trong lĩnh vực võ học và thuộc hàng Nhất đại tôn sư. Tuyệt kỹ đắc ý nhất đời y đó là Cáp mô công tuy nhiên khắc tinh của bộ môn này là Nhất Dương chỉ. Cách tu luyện nội công theo phái Bạch Đà sơn rất dễ dàng, tiến triển cực nhanh, không như nội công của Toàn Chân Giáo cầu căn cơ thực tế. Luyện tập trong 10 năm đầu, công lực của đệ tử phái Bạch Đà sơn tiến triển nhanh hơn hẳn đệ tử của Toàn Chân Giáo.

Cả đời Âu Dương Phong vì ham muốn trở thành Đệ nhất thiên hạ nên không ngừng tu luyện và vô cùng thèm khát Cửu Âm chân kinh. Sau Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, tuy thất bại nhưng Âu Dương Phong chưa bao giờ từ bỏ việc làm sao để lấy được Cửu Âm chân kinh.

Khi biết tin Vương Trùng Dương ốm nặng sắp qua đời, y liền tìm đến nhằm lấy cắp Cửu Âm chân kinh, không ngờ Vương Trùng Dương đã chuẩn bị trước, đánh y trọng thương phế đi công lực 20 năm khiến hắn phải trốn về Bạch Đà sơn tốn suốt 5 năm trời để khôi phục lại công lực.

Tạo hình Âu Dương Phong trong phim Tân Anh hùng xạ điêu.

Sau khi biết được Vương Trùng Dương đã truyền thụ cho Đoàn Trí Hưng (Nam Đế) Tiên Thiên công khiến Âu Dương Phong vô cùng sợ hãi nên đã bày quỷ kế hãm hại Đoàn Trí Hưng bằng cách đả thương đệ tử của Đoàn Trí Hưng để ông phải hao tốn nội lực để chữa trị rồi sau đó sẽ tới ám toán ông khiến 5 thầy trò Đoàn Trí Hưng phải trốn ở Sơn Cốc ở gần huyện Đào Nguyên. Âu Dương Phong còn lợi dụng Anh Cô để thực thi kế này vì Âu Dương Phong không biết chỗ trốn của Đoàn Trí Hưng, nhưng do suốt 10 năm trời Anh Cô chỉ lo nghiên cứu Toán Pháp để cứu Chu Bá Thông nên âm mưu này bị tạm hoãn.

Sau nhiều năm ý định đó vẫn chưa nguôi ngoai nên khi nghe Hoàng Dược Sư có 1 bản Cửu Âm chân kinh nên Âu Dương Phong đã không ngại đường sá xa xôi tới Đào Hoa Đảo cầu hôn Hoàng Dung cho cháu mình nhưng thực ra là đi "cầu hôn Cửu Âm chân kinh " y định lợi dụng việc này, sau khi thành thông gia rồi sẽ tìm cách giết hại cha con Hoàng Dung nhằm đoạt kinh. Nhưng việc dạm hỏi cưới Hoàng Dung nhưng không thành. Trên đường quay về, y quyết đấu với Bắc Cái Hồng Thất Công. Dù được Bắc Cái tha chết nhưng thừa lúc ông ta sơ hở, y dùng rắn độc cắn ông ta khiến Hồng Thất Công bị thương nặng. Y cùng Âu Dương Khắc, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Hồng Thất Công cùng bị trôi dạt vào đảo hoang. Tại đây Hoàng Dung dùng mưu đánh gãy chân Âu Dương Khắc.

Rời đảo, y và Âu Dương Khắc nhập bọn với Dương Khang và Hoàn Nhan Hồng Liệt. Dương Khang muốn bái Âu Dương Phong làm sư phụ, nhưng bị Âu Dương Phong từ chối với lý do môn phái Bạch Đà chỉ truyền thụ cho một đệ tử, và Âu Dương Phong đã truyền võ nghệ cho Âu Dương Khắc. Dương Khang sau đó lập mưu giết chết Âu Dương Khắc để Âu Dương Phong không còn người nối nghiệp mà truyền thụ võ nghệ cho mình. Âu Dương Phong không biết việc này nên đành nhận Dương Khang làm đệ tử nhưng cũng không vội truyền thụ võ công cho Dương Khang.

Âu Dương Phong cùng Dương Khang lên Đào Hoa đảo và giết chết năm người trong nhóm Giang Nam Thất Quái, chỉ để lại một mình Kha Trấn Ác vốn bị mù để đổ tội cho Hoàng Dược Sư. Nhưng mưu kế này sau đó bị Hoàng Dung phát hiện. Tại miếu Thiết Thương, Hoàng Dung thông qua lời kể của Cô Ngốc đã vạch tội Dương Khang giết Âu Dương Khắc. Dương Khang sợ bị lộ chuyện nên định giết người diệt khẩu đánh một chưởng vào người Hoàng Dung, nhưng không ngờ lại trúng độc của Âu Dương Phong dính từ trước trên áo của Hoàng Dung. Âu Dương Phong đã bỏ mặc Dương Khang bị trúng độc chết mà không cứu.

Sau đó, y đi theo và nhiều lần giao đấu với Quách Tĩnh để lấy Cửu Âm chân kinh, từng đánh chàng trọng thương nhưng vẫn không tìm được bản Cửu Âm chân kinh thật. Sau cùng bị chàng đưa cho một bản Cửu Âm chân kinh giả, lại bị Hoàng Dung giải thích sai lệch khiến cho y luyện võ công sai, tẩu hỏa nhập ma, nhưng vô tình lại khiến cho võ công y tăng tiến vượt bậc.

Âu Dương Phong luyện Cưu Âm chân kinh bị tẩu hỏa nhập ma.

Tây Độc Âu Dương Phong náo loạn quần hùng

Khoảng 25 năm sau cuộc Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, trận tỉ thí thứ hai diễn ra. Vương Trùng Dương đã qua đời, Chu Bá Thông tấm lòng trẻ thơ, không có tham vọng “đệ nhất thiên hạ” nên không tham gia, Toàn Chân giáo không còn người đại diện. Nam đế Đoàn Trí Hưng vì thất tình đã xuống tóc đi tu, không còn vướng bận với chữ “danh” cộng với việc hao tổn nội lực do cưu mạng Quách Tĩnh nên cũng vắng mặt.

Chỉ còn Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và chàng cao thủ trẻ tuổi Quách Tĩnh tranh tài. Người yêu Quách Tĩnh là Hoàng Dung bày kế ép Đông Tà và Bắc Cái lần lượt giao đấu với Quách Tĩnh, nếu không hạ được chàng trong vòng 300 chiêu sẽ phải chấp nhận thất bại.

Quách Tĩnh còn trẻ, nội lực thua xa các bậc tiền bối, nhưng học được Hàng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công, học thêm Không minh quyền từ Châu Bá Thông, lại tinh thông cả những tuyệt học của Cửu Âm chân kinh. Do đó chàng đủ sức đương cự sư phụ và cha vợ trong 300 chiêu. Nhưng rốt cuộc cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần hai kết thúc theo cách không ai ngờ nổi.

Âu Dương Phong thình lình xuất hiện, vốn chỉ ngang tài với Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, nhưng vì luyện Cửu Âm chân kinh ngược lối, bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành vô cùng lợi hại, khiến cả ba đại cao thủ luống cuống chân tay, không biết chống cự ra sao.

Mặc dù cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ hai không chính thức định ra người có võ công cao nhất, nhưng mọi người tham dự đều ngầm coi công lực của Âu Dương Phong cao hơn một chút so với những người còn lại.

Có thể nói nhờ Cửu Âm chân kinh mà Âu Dương Phong trở thành đệ nhất trong Hoa Sơn luận kiếm lần hai nhưng cũng vì Cửu Âm chân kinh mà Âu Dương Phong mất đi tất cả (vợ con, địa vị) trở thành một người điên loạn (cuộc sống điên loạn về sau của Âu Dương Phong được Kim Dung mô tả trong bộ Thần điêu đại hiệp).

Video: Âu Dương Phong đấu với Quách Tĩnh.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giac-mong-ca-doi-cua-tay-doc-au-duong-phong-a433008.html