Giấc mơ World Cup treo trên những đôi chân U-19 nặng nề

U-19 Việt Nam vừa dừng bước sau trận thua thứ hai trước U-19 Úc.

Một tập thể có lối chơi không đẹp không thanh thoát như những đôi chân của lứa U-19 nổi đình nổi đám ngày nào của lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn…; họ cũng không mạnh về ý chí và thực dụng như lứa U-19 của Quang Hải, Văn Hậu… hai năm trước khiến giấc mơ World Cup thật xa vời. Nếu trận thua trước U-19 Jordan bị đánh giá là công bỏ phí cơ hội, dưới quá hớ hênh thì cái thua 1-2 trước U-19 Úc lại cho thấy một tập thể chỉ thoát được sự căng cứng về tâm lý khi thua trước và đá trong thế không còn gì để mất.

U-19 Úc có những cá nhân xuất sắc nhưng chưa cho thấy là một tập thể mạnh. Họ hơn về thể hình, hơn trong những pha tranh chấp sức mạnh và hơn ở vài cá nhân dám cầm bóng đột phá nhưng lại không hơn ở cách thể hiện của một đội bóng gắn kết.

U-19 Việt Nam nhận bàn thua đầu ở phút 36. Ảnh: Ảnh: AFC NEWS

Ý đồ đá chặt, cầm bóng chắc để không phải đấu sức và siết con mồi vào hiệp 2 đã bất thành khi để U-19 Úc có bàn thắng ở phút 36. Bàn thua của học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đến từ tình huống chống bóng bổng vốn không phải là ưu thế của mình. Pha tấn công không chiến đơn giản của U-19 Úc đã làm lúng túng hàng thủ U-19 Việt Nam và Thurgate thoải mái đánh bại thủ môn Y Eli Nie mở tỉ số 1-0.

Sau bàn thua, với suy nghĩ không có điểm là sớm bị loại, lúc này những đôi chân nặng nề của các cầu thủ U-19 Việt Nam như được giải thoát. Họ chuyển sang chơi bóng mà ít chịu những gánh nặng trách nhiệm và phối hợp mạch lạc hơn. Họ tạo ra được cơ hội ăn bàn bằng những pha bóng sệt tốc độ…

Nhưng bàn thắng lại tiếp tục đến từ những đôi chân U-19 Úc. Phút 76, cầu thủ vẽ vời nhất và chơi kỹ thuật cá nhân qua người hay nhất của Úc là Ben Fulavi có pha bứt tốc từ biên trái, nhận đường chuyền khe rất độc và bình tĩnh nhận bóng sửa vào góc xa thủ môn Y Eli Nie nhân đôi cách biệt. Một lần nữa hàng phòng ngự U-19 Việt Nam trong thế hơn người nhưng lại thiếu tập trung và chọn sai vị trí để đối phương dễ dàng ghi bàn.

Thời gian còn lại, sau những lần thay người chủ yếu ở hàng công, U-19 Việt Nam đã có bàn rút ngắn 1-2 ở phút 85, sau tình huống bứt tốc nhận đường chuyền khe, tiền đạo Lê Văn Nam đã dứt điểm tung lưới U-19 Úc.

Năm phút còn lại cộng với ba phút trừ giờ chỉ làm cho trận đấu đáng xem hơn khi U-19 Việt Nam dâng cao đội hình đè nén đối thủ co về phòng ngự.

Thua trận thứ hai và vẫn chôn chân ở đáy bảng, U-19 Việt Nam sớm bị loại dù vẫn còn trận cuối với U-19 Hàn Quốc.

NG.HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/giac-mo-world-cup-treo-tren-nhung-doi-chan-u19-nang-ne-799015.html