Giấc mơ 'về vườn' không dễ

Trước Giáng sinh năm ngoái tôi nhận được bức ảnh chụp ngôi nhà 'về vườn' ẩn mình dưới áng cầu vồng từ người bạn hàng xóm. Lòng bồi hồi, xúc động vì không nghĩ mình có thể còn có cơ hội thực hiện được ước mơ 'bỏ phố về vườn' khi tuổi đã xế chiều, dù nó vẫn chưa hoàn thiện như mong muốn.

Bằng vào chuyên môn của mình các kiến trúc sư có thể “hô biến” nhưng ngôi nhà nhỏ, thậm chí "dị dạng” trở thành chốn yêu thích của rất nhiều gia đình.

Bằng vào chuyên môn của mình các kiến trúc sư có thể “hô biến” nhưng ngôi nhà nhỏ, thậm chí "dị dạng” trở thành chốn yêu thích của rất nhiều gia đình.

Nhà tự làm

Hai năm trước, khi vừa về hưu, ông xã tôi đã tìm mua được mảnh đất gần 600 mét vuông ở vùng cao nguyên với mong muốn hai vợ chồng có nơi đi về thong dong hưởng nhàn sau bao năm bôn ba với cuộc sống, khi con cái đã trưởng thành bay xa.

May mắn là mảnh đất nằm trong khu nghỉ dưỡng đã có sẵn hạ tầng, nên chúng tôi nghĩ không cần phải đầu tư nhiều trong chuyện xây dựng.

Chỉ mong có chỗ dừng chân khi mệt mỏi, tránh xa cái ồn ào, oi bức của phố thị, không cầu kỳ về tiêu chuẩn nên chúng tôi khá đơn giản trong khâu thiết kế, hơn nữa do tài chính hạn hẹp không có điều kiện thuê kiến trúc sư. Tôi vào Pinterest tìm kiếm mẫu nhà ưa thích, rồi tự vẽ lại, trao đổi với thợ và từng bước thực hiện…

Và... kết quả đã không như mong muốn

Trước sân tôi có ý định làm hồ sen và nhà thủy tạ nho nhỏ để thưởng trà, nhưng do không tính toán kỹ nên giờ hồ sen quá to, không còn chỗ để bố trí nhà vòm trồng hoa.

Ngôi nhà chính lại quá dài, so với kiểu bungalo. Có một gác nhỏ phía trên nhưng bên trong rỗng, dài, suôn đuột không biết bố trí phòng như thế nào cho hợp lý.

Tôi có ý tưởng làm một vườn thiền nho nhỏ bên hông nhà nhưng hiện tại cũng khó thực hiện vì chiều rộng ngôi nhà chính đã chiếm gần hết không gian để làm vườn.

Sân sau dự định làm nơi trồng rau sạch và cây ăn trái, nay cũng không còn nhiều đất để trồng do nhà vệ sinh chiếm phần lớn. Trong khi thực tế chúng tôi không có nhu cầu nhà quá rộng như vậy.

Cái sai của hai vợ chồng ngay từ đầu là nhập nhằng giữa nhu cầu để ở và kinh doanh homestay. Vì hoàn cảnh chưa cho phép về ở hẳn, nên chúng tôi cũng có ý muốn cho thuê khi chưa lên ở thường xuyên. Điều đó không dễ vì hai nhu cầu rất khác biệt, khó tìm được cái chung.

Với những bất cập trên hiện hai vợ chồng chưa biết xử trí thế nào.

Hậu quả khi thiếu bàn tay của kiến trúc sư khiến chúng tôi bối rối, nếu ngay từ đầu được trợ giúp của nhà thiết kế chuyên nghiệp thì chắc đã có ngôi nhà như ý mà chúng tôi đã từng có được cách đây 20 năm.

Ngôi nhà vừa đủ cho nhu cầu nhưng vẫn đảm bảo thoáng mát cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chung quanh, là giấc mơ “về vườn” có lẽ của tất cả mọi người.

Làm nhà với kiến trúc sư

Ngôi nhà đầu tiên của gia đình khá nhỏ với diện tích chỉ 3,5x14m, hun hút trong hẻm sâu với ba lần xuyệt nhưng vẫn thoáng và đẹp, tuy xây với kinh phí khiêm tốn vì được kiến trúc sư Vương Hoàng Lê thiết kế. Cho tới nay hơn 20 năm, nó vẫn níu giữ chân mọi thành viên dù đã có đôi lần muốn thay đổi vì ngôi nhà hài hòa trong khu dân cư lao động như cô gái có duyên thầm, đằm thắm, không khoa trương. Càng ở chúng tôi càng thích vì các phòng chức năng được bố trí hợp lý, luôn tràn ngập ánh sáng, có chỗ cho cây xanh tỏa bóng mát cả sân trước hay trên ban công nên rất dễ chịu. Hai con gái tuy đi học xa nhà đã lâu lúc nào cũng mong trở về nhà, nơi đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm thời thơ ấu.

Giờ nhà như tổ chim rỗng khi chỉ còn hai vợ chồng già, nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm cúng khi từng ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết và hình ảnh của hai đứa trẻ.

Còn nhớ khi mới làm nhà xong, ông xã tôi đã viết bài chia sẻ kinh nghiệm trên báo Sài Gòn Tiếp Thị và được rất đông bạn đọc đón nhận, đến tham quan. Và khi ấy báo mới ra chuyên trang thường xuyên tư vấn về xây dựng với sự góp sức của các kiến trúc sư nổi tiếng đáp ứng nhu cầu rất lớn của bạn đọc. Nghĩ lại vẫn thấy vui, vì tuy nhỏ, nghèo nhưng ngôi nhà đó cũng đã từng là “hiện tượng” của báo và được bạn đọc quan tâm.
Qua kinh nghiệm bản thân, dù xây nhà ở tuổi nào, to hay nhỏ, với nhu cầu hay mục đích gì thì có chuyên môn của kiến trúc sư sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều điều đáng tiếc.

Chúng tôi vẫn mong còn cơ hội để sửa chửa lại ngôi nhà “về vườn” khi sớm tìm được người kiến trúc sư có tâm.

Bài: Mai Chuyên - Ảnh: Vũ Dũng - TL

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/giac-mo-ve-vuon-khong-de-27906.html