Giấc mơ tới Real của Mbappe

Kylian Mbappe, cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới, muốn gia nhập Real Madrid trong hè này hoặc năm sau.

Đó là câu chuyện dài về mối quan hệ giữa Mbappe, Paris Saint-Germain và Lionel Messi. Những thông tin mới nhất từ Tây Ban Nha cho biết Real sẵn sàng chuẩn bị khoản tiền lớn để thuyết phục PSG nhả tiền đạo người Pháp ngay trong tháng 8, khoản tiền có thể lên tới 150 triệu euro.

Nó xuất phát từ việc Chủ tịch Florentino Perez cần gấp một siêu sao mới để tiếp tục đánh bóng tên tuổi của Real và làm đầu tàu cho đội bóng hướng tới những thành công trong tương lai.

Ngay từ khi Messi chưa gia nhập Parc des Princes, nhiều tờ báo đã nói Mbappe không hề thoải mái trước thông tin cầu thủ người Argentina sẽ trở thành đồng đội của anh.

 Kylian Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Ảnh: Reuters.

Mbappe muốn rời PSG

Rất nhiều lần trong mùa hè này, Mbappe đã tới gặp Nasser Al Khelaifi để thuyết phục ông chủ của đội bóng rằng anh muốn được ra đi, cụ thể là tới Real Madrid, và lần nào cũng chung một kết quả: Al Khelaifi từ chối. Vị chủ tịch người Qatar hoàn toàn không muốn giấc mơ chứng kiến ba ngôi sao tấn công thượng thặng của bóng đá thế giới ra sân cùng lúc lại tan vỡ ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu.

Ngay sau khi PSG công bố bản hợp đồng với Messi, nhà báo nổi tiếng Thibaud Vezirian đã viết trên trang cá nhân: “Kylian Mbappe muốn ra đi. Anh ấy đã yêu cầu được đưa lên danh sách chuyển nhượng và không muốn gia hạn hợp đồng. Hoặc đó là Real Madrid mùa hè này, hoặc ra đi miễn phí vào mùa hè năm sau. Anh ấy đã cảnh báo vài tuần trước về việc không muốn chơi bên cạnh Messi”.

Những thông tin trên là đòn giáng mạnh vào tham vọng của PSG trong bối cảnh họ còn đang ngây ngất khi có siêu sao người Argentina sau nhiều năm theo đuổi. Nhưng nó cho thấy sự xuất hiện của Messi rõ ràng không hề khiến Mbappe thoải mái.

Kể từ ngày Messi tới Paris, dường như Mbappe đang cố gắng tách biệt dần bản thân với các đồng đội. Tháng trước, vào ngày cưới của Marco Verratti, anh vẫn đến dự và chụp ảnh thân thiết. Nhưng tới buổi tiệc sinh nhật của Ander Herrera vừa qua, Mbappe đã vắng mặt, trong khi Messi cùng các tân binh khác như Ramos và Hakimi đều xuất hiện.

Và một hình ảnh có thể sau này sẽ trở thành biểu tượng của cơn sóng ngầm bên trong Parc des Princes, trong trận thắng Strasbourg, chỉ có Mbappe tung hoành trên sân bên cạnh Mauro Icardi (người được đồn đại Messi rất ghét), còn Messi và Neymar ngồi cùng nhau trên khán đài và nói chuyện một cách rôm rả.

Có thể chỉ ra khá nhiều lý do khiến Mbappe không cảm thấy dễ chịu trước sự xuất hiện của Messi. Trên lý thuyết, việc kết hợp anh cùng Neymar và cầu thủ người Argentina sẽ tạo thành mũi đinh ba đáng sợ nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy mình đang bị biến thành “kép” phụ vào thời điểm anh cần thể hiện bản thân nhiều nhất, đặc biệt là sau kỳ Euro nhạt nhòa.

Trước hết, PSG đã chào Messi bằng màn tiếp đón khó có thể hoành tráng hơn. Tiền đạo người Argentina chỉ gia nhập Parc des Princes với tư cách cầu thủ tự do nhưng nhìn vào cái cách PSG tung hô, bất cứ ai cũng hiểu vị thế của Messi chắc chắn sẽ là số 1 của đội bóng.

Cho đến lúc này, Mbappe vẫn là bản hợp đồng đắt thứ 2 trong lịch sử bóng đá, nhưng anh cũng chưa từng được đối xử một cách long trọng đến mức ấy. Trước khi Messi đến, Mbappe là “số 2” ở PSG. Còn bây giờ, anh chỉ là “số 3”.

Vị thế đó không chỉ thông qua cách mà PSG chào đón tân binh mà còn thông qua cả mức lương nữa. Mbappe chỉ nhận bằng một nửa Neymar, và anh rõ ràng không hài lòng khi mà đóng góp của anh với đội bóng chẳng hề kém cạnh gì cầu thủ người Brazil, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Bên cạnh đó, việc đá cặp cùng với Messi chắc chắn khiến Mbappe trở thành tâm điểm bị so sánh với thiên tài người Argentina. Đến cả Neymar, người vốn dĩ thân thiết với Messi, còn phải cảm thấy khó chịu vì sự so sánh ấy, thì Mbappe lại càng cảm thấy không ổn.

Trong cuộc phỏng vấn của RMC Sport, Mbappe từng nói: “Messi và Ronaldo giỏi hơn tôi nhiều lần. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi luôn cố tự nhủ bản thân là người giỏi nhất, giỏi hơn cả họ và chỉ có thế mới khiến tôi nỗ lực và cống hiến hết mình”.

Lời nói đó cho thấy cái tôi của Mbappe. Anh chấp nhận mình vẫn đang kém Messi và Ronaldo nhưng sẽ không muốn phải đối mặt với hai siêu sao ấy mỗi ngày. Quan trọng hơn, tiền đạo người Pháp cần được trở thành trung tâm của đội bóng để thể hiện năng lực của bản thân, hơn là đóng vai hỗ trợ cho ngôi sao lớn hơn bên cạnh.

Tất cả điều không thoải mái ấy sẽ mất đi một khi Mbappe gia nhập Real. Florentino Perez đã hứa hẹn nếu anh đến Bernabeu, anh sẽ là hạt nhân và là ngôi sao lớn nhất của CLB. Lời hứa của ông chủ đội bóng giàu truyền thống nhất Champions League rõ ràng có sức nặng lớn.

Dưới sự tư vấn của luật sư Delphine Verheyden, Mbappe đã tới gặp Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và thông báo nếu không được rời đi trong mùa hè, anh sẽ ký hợp đồng với Real ngay khi bước sang năm 2022, như đã nói ở trên.

Một yêu cầu khác từ Mbappe: Hãy bán tôi và Real sẽ trả cho các ông 125 triệu euro. Tất nhiên, Al-Khelaifi từ chối. Thậm chí, họ chìa ra cho Mbappe một bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm, kèm mức lương 36 triệu euro mỗi mùa, tức là ngang bằng với Neymar, để làm dịu tâm trạng của anh.

Mbappe đang phải hứng chịu những tiếng la o của cổ động viên PSG. Ảnh: Reuters.

PSG đang sai hướng?

Không chỉ cố gắng giữ chân bằng tiền, PSG còn gây sức ép bên ngoài sân cỏ với Mbappe. Với lời tuyên bố “Chẳng có lý do gì khiến Kylian không gia hạn hợp đồng” của Al-Khelaifi, các cổ động viên đã nhắm thẳng vào Mbappe trong trận đấu ở cuối tuần tại Parc des Princes khiến tiền đạo người Pháp lại càng không vui.

Không phải ban lãnh đạo của PSG không hiểu chiến thuật giữ chân có phần thô thiển này là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến Mbappe xuống nước và gia hạn hợp đồng, nhưng nó cũng có thể đẩy anh xa rời nước Pháp hơn nữa. Nhưng những người Qatar rất kiên nhẫn, họ tin một cầu thủ trẻ như Mbappe có thể sẽ không chịu nổi áp lực trong nhiều tháng và cuối cùng phải đầu hàng.

Bởi lẽ, Mbappe thừa hiểu một khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, anh sẽ tiếp tục đóng vai trò phó tướng cho Messi trong ít nhất 3 năm tới và cho Neymar trong ít nhất 4 năm nữa. Tất nhiên, anh có thể giành lấy ngai vàng thông qua phong độ ở trên sân, song tiền đạo người Pháp không muốn chờ đợi.

Perez đã nắm được điểm cốt yếu ấy, và ông nhắn nhủ nếu cần, Real sẵn sàng chờ thêm 1 năm nếu không thể thỏa thuận được với PSG. Real và PSG có quá nhiều duyên nợ với nhau đến mức, như lời của nhà báo Gonzales Martin, hai bên thậm chí chẳng cần thảo luận khi muốn chuyển nhượng cầu thủ. Đơn giản chỉ là một lời nói và cuộc điện thoại. Perez biết cách “chơi đẹp”, và Real sẵn sàng chi 150 triệu euro, thậm chí là 180 triệu euro cho PSG để có được Mbappe.

Quả bóng lúc này được đẩy sang cho PSG. Nếu Al-Khelaifi chấp nhận, CLB nước Pháp sẽ có khoản tiền khổng lồ, nhưng đồng nghĩa với giấc mơ về bộ ba nguyên tử cũng tan vỡ. Tuy nhiên,, họ đã không chấp nhận và có thể họ sẽ mất Mbappe giống như Real mất Ramos hay Barcelona mất Messi vào tay chính họ.

Nhưng rất có thể, Al-Khelaifi sẽ đặt cược trong cuộc chơi đầy rủi ro này. Ông tin nếu PSG chinh phục được Champions League, ông sẽ dễ dàng thuyết phục Mbappe ở lại Parc des Princes. Với lực lượng hiện tại của mình, việc giành chiến thắng ở cúp châu Âu là điều bắt buộc PSG phải làm và đủ khả năng để làm. Còn nếu thất bại, rõ ràng Mbappe phải ra đi.

Mùa hè 2014, Real Madrid từng muốn có Mbappe về đội trẻ của mình, thế nhưng anh đã từ chối. Lời từ chối được lặp lại 3 năm sau đó khi tiền đạo người Pháp đồng ý chuyển từ Monaco tới Paris Saint-Germain.

Giải thích cho việc ấy, Mbappe đã nói: “Cha mẹ muốn tôi bắt đầu sự nghiệp ở Pháp, cũng như tiếp tục chương trình học tại quê nhà. Đến với Tây Ban Nha, dù nơi đó có Zidane, đấy vẫn là quốc gia khác và nền văn hóa hoàn toàn khác”.

Ngày ấy, Mbappe chỉ là chàng trai mới bước sang tuổi 18 được vài tháng, và tương lai vẫn chưa có gì đảm bảo. Nhưng bây giờ, với 133 bàn sau 173 trận cho PSG cùng danh hiệu vô địch thế giới với đội tuyển Pháp, anh đã vào danh sách những tiền đạo hay nhất thế giới. Một lần nữa, Real lại ngỏ lời và lần này, Mbappe chẳng còn lý do gì để từ chối.

Vào đầu tháng 8, một bức ảnh chụp chiếc áo đấu trong cửa hàng chính thức của Real Madrid đã gây sốt, chiếc áo đấu số 7 mang tên Mbappe. Tất nhiên, Real không khi nào bán áo đấu của cầu thủ mà họ chưa sở hữu.

Đó chỉ là đơn đặt hàng của một cổ động viên Los Blancos quá hâm mộ Mbappe. Nhưng có thể coi đây là dấu hiệu cho thấy Real sẵn sàng đón chào tiền đạo người Pháp, kể cả khi họ sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa.

Khoảnh khắc Mbappe kiến tạo cho Messi khi đấu tập Kylian Mbappe và Lionel Messi được ghép đôi trong bài tập 2 đấu 2 của Paris Saint-Germain sáng 17/8 (giờ địa phương).

Vũ Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giac-mo-toi-real-cua-mbappe-post1252809.html