Giấc mơ của nữ sinh vắng cha, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối

Không may bị mất 1 cánh tay sau vụ tai nạn, bà Hạt lầm lũi sống một mình. Khao khát có một mái ấm nhưng không thành, bà đánh liều 'xin' một đứa con. Bất hạnh thay, tai ương lại ập xuống khi bà phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối cũng là ngày con gái nhận được giấy báo đậu đại học.

Rơi nước mắt trước hoàn cảnh éo le

Có lẽ tại xã miền biển Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) không ai là không biết đến hoàn cảnh của mẹ con bà Trần Thị Hạt (SN 1962) và em Trần Thị Hồng Ngọc (SN 2001). Bà Hạt dù bị cụt một tay nhưng hầu như hôm nào cũng ra đồng làm việc để kiếm tiền nuôi con.

 Niềm xúc động vỡ òa của bà Hạt khi con gái được nhập học.

Niềm xúc động vỡ òa của bà Hạt khi con gái được nhập học.

Cô con gái dù sống trong cảnh thiếu thốn vật chất, tinh thần nhưng luôn chăm ngoan, nỗ lực trở thành học sinh tiêu biểu của Trường THPT Nghi Lộc 4. Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 vừa qua, Hồng Ngọc còn khiến thầy cô, bạn bè thán phục khi đạt được 26,5 điểm, là một trong những học sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất trường.

Cầm tờ giấy trúng tuyển trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội trên tay mà lòng em càng thấy đau hơn khi nghĩ về bệnh tình của mẹ. Bởi, chỉ ít ngày trước khi em bước vào kỳ thi quan trọng, bà Hạt phát hiện bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Thủa vừa tròn đôi mươi, bà Hạt không may gặp tai nạn trong lúc cùng đoàn thanh niên địa phương làm việc.

Hôm đó, một thân cây lớn bất ngờ đổ xuống, đè giập nát cánh tay trái của bà nên phải cắt bỏ đến vai. Mất đi một phần quan trọng của cơ thể khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của bà gặp khó khăn. Tự ti với ngoại hình không lành lặn, bà cứ thế lầm lũi sống qua ngày đoạn tháng trong nghèo khổ.

Đến năm 2000, với khao khát có đứa con để sau này nương tựa tuổi già, người phụ nữ ấy đã vượt lên những điều tiếng của xã hội, đánh liều đi “xin” đứa con. Một năm sau, bé gái có tên Hồng Ngọc chào đời. Một mẹ, một con trong căn nhà lụp xụp nên không kể hết những khó khăn, vất vả mà bà phải trải qua. Việc chỉ còn một cánh tay càng khiến việc bồng bế con của bà Hạt khó khăn hơn.

Nhưng với tất cả tình yêu thương của người mẹ, bà luôn cố gắng cho con những điều tốt đẹp nhất. Bởi hơn ai hết bà hiểu nếu không được học hành thì tương lai của con cũng giống mình, phải sống trong cảnh nghèo khó đến cuối đời. Không phụ lòng mong đợi, hi vọng của mẹ, Hồng Ngọc luôn chăm ngoan, 12 năm học em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Gia cảnh khó khăn nên em hầu như không đi học thêm mà chủ yếu tự ôn luyện ở nhà. Hàng ngày, sau mỗi buổi đi học, em lại phụ giúp mẹ công việc đồng áng, nội trợ. Với ước mơ trở thành phóng viên, nhà báo, Hồng Ngọc đã đăng ký vào Khoa báo chí, Trường Đại học Khoa hội xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nhưng trước kỳ thi ít ngày, em bàng hoàng khi nhận hung tin mẹ mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. “Lúc này tinh thần em suy sụp rất nhiều, nên tôi chỉ biết động viên em không nên bỏ cuộc.

Được thầy cô, bạn bè động viên nên em tiếp tục đi thi. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, kết quả thi của em rất cao, trong đó 3 môn xét tuyển đại học khối C đạt 26,5 điểm”, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhàn cho biết.

Tình người sưởi ấm số phận

Thông tin Hồng Ngọc đạt được điểm cao và trúng tuyển đại học khiến người dân vùng biển vui mừng. Nhưng với riêng em niềm vui ấy kèm theo nhiều nỗi lo âu khác. Nhất là khi nhìn tờ giấy báo nhập học nhà trường gửi về ghi rõ hạn cuối nhập học là ngày 22/8 càng khiến Hồng Ngọc buồn lòng. Dù rất muốn bước chân vào giảng đường đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của mẹ, em đành gác lại, quyết định ở nhà.

Hơn ai hết, bà Hạt là người hiểu rõ nỗi lòng của con gái. Thương con, nhưng người mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác đành bất lực. Bởi từ ngày phát hiện ra bệnh tình, sức khỏe của bà Hạt ngày càng giảm sút. Để có tiền vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chữa trị, người phụ nữ này phải vay mượn tiền bạc để trả viện phí. Vậy nên, việc thu xếp khoản tiền lớn để cho con vào đại học vượt ngoài khả năng của người phụ nữ tật nguyền, bệnh tật này.

Khi chỉ còn ít ngày nữa là hết hạn nhập học, hoàn cảnh éo le của nữ sinh Trần Thị Hồng Ngọc được một số báo đài đưa tin. Nhờ đó, gia cảnh của nữ sinh xứ Nghệ được lãnh đạo trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội biết đến. Nhằm động viên tinh thần và chắp cánh cho ước mơ của nữ sinh nghèo khó nhưng ham học, chiều ngày 21/8, PGS.TS. Nguyễn Quang Liệu - Trưởng phòng Chính trị công tác sinh viên của trường đã đích thân tìm về tận nhà của nữ sinh Ngọc để hỏi thăm hoàn cảnh đồng thời đón nữ sinh này ra trường để kịp làm thủ tục nhập học vào ngày 22/8.

Có mặt tại nhà nữ sinh Hồng Ngọc, thầy Liệu đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của mẹ con bà Hạt. Đồng thời động viên em Ngọc yên tâm học hành, phía nhà trường sẽ tạo điều kiện hết mức với những ưu tiên như: miễn toàn bộ tiền học, miễn chi phí ăn ở và ưu tiên trong các kỳ xét học bổng của trường đối với nữ sinh này. Nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện và liên hệ với các cơ quan báo chí để Ngọc có công việc phù hợp sau khi ra trường.

Quá hạnh phúc trước niềm vui lớn của gia đình, bà Hạt vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, nhà trường. “Nhiều ngày trước, cứ nghĩ cháu nó không được đi học, tôi buồn lắm. Nhưng nay nhà trường miễn phí toàn bộ tiền học, ăn ở và còn vào tận nhà đón cháu, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mà thầy và nhà trường đã giúp đỡ, quan tâm đến cháu. Về phần mình, tôi sẽ cố gắng chữa bệnh để cháu an tâm học tập. Giờ đây con gái là động lực để tôi chiến đấu với bệnh tật. Tôi chỉ hy vọng rằng sẽ được nhìn con gái trong ngày tốt nghiệp đại học”, bà Hạt xúc động.

Thầy Nguyễn Văn Phương, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 cho biết, hoàn cảnh của em Hồng Ngọc rất khó khăn. Tuy vậy, cựu nữ sinh này luôn cố gắng phấn đấu và đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Để động viên tinh thần em và giúp bà Hạt có tiền chữa ung thư, mới đây nhà trường đã đứng ra kêu gọi một số nhà hảo tâm để cùng chung tay giúp đỡ gia đình. Trước lúc lên đường ra Hà Nội nhập học, Hồng Ngọc đã thắp hương trước bàn thờ gia đình.

Thành kính chắp tay trước bàn thờ gia tiên, nữ sinh này đã không cầm được lòng mình. Trong giây phút bịn rịn trước lúc chia tay mẹ, tân sinh viên xứ Nghệ không ngừng rơi nước mắt. Nhìn con khăn gói đồ đạc để bước vào chặng đường mới, bà Hạt cũng không giữ được lòng mình.

Cầu chúc Hồng Ngọc sẽ vững bước trên chặng đường sắp tới và bà Hạt sẽ lạc quan để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Được biết, sáng nay 22/8, em Trần Thị Hồng Ngọc đã có mặt tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội để làm các thủ tục nhập học, bước vào một trang đời mới để viết tiếp giấc mơ của mình.

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/giac-mo-cua-nu-sinh-vang-cha-me-bi-ung-thu-giai-doan-cuoi-d105450.html