Giấc mơ của cầu thủ cuối cùng sót lại từ thời Kiatisak

Lên tuyển từ khi Thái Lan vẫn còn Kiatisak, Việt Nam còn Văn Quyến, Siwarak Tedsungnoen đã chờ quá lâu đến ngày được trao cơ hội thực sự ở đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 35, Siwarak Tedsungnoen là cầu thủ “già” nhất được triệu tập trong đợt hội quân trước vòng loại World Cup 2022 của cả đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Và cũng giống như lão tướng Nguyễn Anh Đức bên phía Việt Nam, cả hai đã trải qua cả thập kỷ chờ đợi tới ngày tên tuổi của họ thực sự bước ra ánh sáng dưới màu áo hai đội tuyển.

Siwarak Tedsungnoen đang đứng trước cơ hội bắt chính trong trận gặp Thái Lan - Việt Nam.

Siwarak Tedsungnoen đang đứng trước cơ hội bắt chính trong trận gặp Thái Lan - Việt Nam.

Với Siwarak Tedsungnoen, thời gian chờ đợi còn dài hơn, dai dẳng hơn Anh Đức. Thủ môn sinh năm 1984 lên tuyển lần đầu tiên từ năm 2004, tức là khi Thái Lan vẫn còn Kiatisak Senamuang còn Việt Nam vẫn có Phạm Văn Quyến. Tấm HCV SEA Games 2007 mở đường cho chàng thủ môn trẻ cạnh tranh vị trí trong khung gỗ Thái Lan.

Tuy nhiên, trước thềm AFF Cup 2008, Tedsungnoen không còn được trọng dụng. Anh bị loại khỏi danh sách tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2008. Suốt từ đó tới nay, Tedsungnoen không cạnh tranh được với Kittisak Rawangpa, Sinthaweechai Hathairattanakool và sau này là Kawin Thamsatchanan. Anh luôn chỉ được gọi lên tuyển với tư cách dự bị số hai, số ba, thỉnh thoảng mới được bắt chính vài trận không quan trọng.

Nhưng cũng giống như Anh Đức, Tedsungnoen càng thất bại ở đội tuyển thì lại càng thành công ở CLB. Trong cả sự nghiệp dài gần 2 thập kỷ, Tedsungnoen chỉ chơi cho 3 đội. Bangkok Bank là một trong những đội giàu thành tích nhất lịch sử Thái Lan, Police Tero (hậu duệ của BEC Tero Sasana) là cái nôi của “Thế hệ Vàng” hiện tại trong khi Buriram là đội mạnh nhất Thai League ngày nay.

Thật kỳ lạ khi thủ môn số một của đội bóng số một Thái Lan vẫn trầy trật ở đội tuyển quốc gia suốt hàng thập kỷ. Từ năm 2010, Tedsungnoen đã có một vị trí vững chắc ở Buriram hùng mạnh. Anh giành hàng chục danh hiệu lớn nhỏ trong đó có 6 chức vô địch Thai League, từng chơi những trận tuyệt hay ở AFC Champions League trước các đại gia châu Á.

Càng chơi hay ở CLB, Tedsungnoen càng gặp khó ở đội tuyển. Trong giai đoạn 2014-2017, Tedsungnoen không một lần được ra sân cho tuyển Thái. Phải tới AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, số phận mới mỉm cười với người cuối cùng của thế hệ Kiatisak.

Chơi cực hay ở Buriram và Champions League châu Á, Siwarak Tedsungnoen vẫn có rất ít cơ hội ở tuyển Thái Lan.

Quyết định chuyển sang Bỉ thi đấu hóa ra mang tới quá nhiều vấn đề cho thủ môn số một Kawin Thamsatchanan. Người gác đền chính thức của Thái Lan dính chấn thương, ít được thi đấu và dần đánh mất cơ hội ở đội tuyển.

Khởi đầu với tư cách thủ môn số 3 ở Asian Cup 2019, Tedsungnoen được đôn lên bắt chính sau màn trình diễn tồi tệ của Chatchai Bootprom ở thảm bại 1-4 trước Ấn Độ. Anh không bỏ lỡ cơ hội, bắt chính cả 3 trận trước Bahrain, UAE và Trung Quốc. Phong độ ổn định của “ông già” 35 tuổi giúp Thái Lan đứng vững trước chủ nhà UAE cực mạnh ở lượt trận cuối, vượt qua vòng bảng, đồng thời cứu vớt một giải đấu suýt nữa đã trở thành ác mộng.

Để chuẩn bị cho đợt tập trung trước trận gặp Việt Nam, HLV Akira Nishino đã gọi lên đội tuyển 5 thủ môn. Bên cạnh Kawin, Tedsungnoen cùng Bootprom và 2 tài năng trẻ khác đều có tên. Gọi tới 5 thủ môn cho một đợt tập trung chưa tới 10 ngày đồng nghĩa hai việc. Thứ nhất, cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt. Thứ hai, ông Nishino không thực sự tin bất kì ai.

15 năm ở tuyển quốc gia, Tedsungnoen đang có cơ hội mà anh đã kiên nhẫn chờ đợi. Và người Thái Lan cuối cùng từ thời đại Kiatisak có thể sẽ làm nên chuyện, bắt đầu từ trận gặp Việt Nam.

Truyền thông vây kín thủ môn Thái Lan sau sai lầm trước Việt Nam Kawin Thamsatchanan bình tĩnh đối diện với áp lực từ báo chí Thái Lan dành cho mình trong buổi tập sau trận thua Việt Nam 0-1 ở King's Cup 2019.

Thanh Hà
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giac-mo-cua-cau-thu-cuoi-cung-sot-lai-tu-thoi-kiatisak-post983117.html