Giả vờ bị 'côn đồ' khống chế để lấy tiền nhà trả nợ

Do không thể trả nợ, cậu con trai đã lên kế hoạch giả vờ bị một nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập để gia đình mình hoảng sợ rồi đưa tiền.

Trần Quốc C. tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, màn kịch này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng lật mặt.

Ngày 6/11, Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này đang tiến hành làm rõ vụ việc một thanh niên bị bắt người đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khuya 1/11, Công an TP. Hội An nhận được tin báo của ông Trần B. (SN 1975, trú phường Cẩm An, TP. Hội An) về việc con trai ông là Trần Quốc T. (SN 2000) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ, đánh đập ngay tại nhà ông, ép gia đình ông phải trả số tiền 150 triệu đồng mà T. thiếu nợ nhóm này.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP. Hội An đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định được một đối tượng có liên quan là Phạm Viết C. (SN 1994, trú phường Cẩm Châu, TP. Hội An).

Sau khi triệu tập lên cơ quan điều tra, C. khai nhận vào ngày 1/11, T. đã liên lạc với mình thông qua Facebook để phối hợp dàn cảnh bị bắt giữ rồi yêu cầu gia đình T. đưa tiền cho nam thanh niên này trả nợ. Bởi trước đó, C. đã nợ tiền nhiều người trong địa phương mà không có khả năng chi trả.

Sau đó, T. đến nhà C. để tiếp tục bàn bạc, lên kế hoạch đồng thời viết một giấy nợ với nội dung T. nợ C. số tiền 150 triệu đồng. Đến 21 giờ 30 ngày 1/11, T. cùng C. và 4 người khác đi trên xe ô tô 7 chỗ đến nhà T.. Tại đây, nhóm của C. bắt đầu “vở kịch” đánh T. ngay trước sân nhà ông B. để gia đình ông hoảng sợ, đưa tiền cho T. theo như “giấy nợ” đã viết.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông B. Gọi điện thoại thì nhóm này sợ rồi rời khỏi nhà ông B. Cả T. cũng rời đi rồi đến thuê nhà nghỉ ở xã Điện Nam Đông (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để ở. Đến ngày hôm sau, cả T. và C. bị Công an TP. Hội An triệu tập và làm rõ vụ việc.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/gia-vo-bi-con-do-khong-che-de-lay-tien-nha-tra-no-post230193.html