Giá như người bố nghe lời con cái…

Gắn bó với nghề mua bán trâu bò mấy chục năm nên ông Đào Văn P, 74 tuổi, trú tại thôn 11, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rất am tường mọi công việc trong nghề. Tuy nhiên, có việc ông rất chủ quan, đó là ở tuổi đã ngoài 70 nhưng mỗi lần đi mua hàng, ông lại thuê một thanh niên có tiếng nợ nần, cờ bạc đi cùng mà không lường trước được những hiểm nguy rình rập với mình…

Khoảng 19g ngày 5-11, Phòng CSHS- CA tỉnh Hưng Yên nhận tin báo của CA huyện Ân Thi về việc phát hiện tại khu vực mép nước gần bờ sông Cửu Yên thuộc địa phận thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có xác một nam giới đã tử vong trong tư thế nằm ngửa... Trên người tử thi không có giấy tờ tùy thân, gần vị trí phát hiện có một chiếc xe Dream, BKS 89 K1-104.52.

Quá trình điều tra xác định tử thi là ông Đào Văn P; sơ bộ nguyên nhân chết do ngạt nước, trên tử thi không có thương tích và không bị tác động bởi ngoại lực... Rà soát xung quanh khu vực hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một chiếc ĐTDĐ. Những chứng cứ để tại tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nhiều khả năng đây là một tai nạn. Tuy nhiên, điểm bất thường ở chỗ: Hướng của chiếc xe máy khi phát hiện quay vào bờ, đuôi xe quay ra sông. Từ chi tiết này, CQCA nhận định đây không phải là vụ tai nạn mà có thể là vụ án Giết người hoặc Giết người, Cướp tài sản.

Khẩn trương tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, CQCA xác định ông P làm nghề buôn bán trâu, bò đã mấy chục năm nay. Nạn nhân không có mâu thuẫn về kinh tế và tình cảm với ai. Theo gia đình nạn nhân cung cấp thì sáng 5-11, ông P điều khiển xe máy rời khỏi nhà để đi mua hàng và đến chiều gia đình không liên lạc được với ông.

Đối tượng Đỗ Xuân Chứ tại CQCA. Ảnh:Y.H

Từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường, CQCA xác định chiếc điện thoại không phải của nạn nhân P; chiếc sim lắp vào máy là sim rác, chủ nhân chiếc điện thoại vừa mới sử dụng. Qua tìm hiểu, phát hiện trên máy có một cuộc điện thoại gọi đến... Qua xác minh, khoảng 20g30 ngày 5-11, Phòng CSHS, CA tỉnh Hưng Yên đã triệu tập đối tượng Đỗ Xuân Chứ, 31 tuổi, trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đến trụ sở làm việc. Có mặt tại CQCA, Chứ rất bình thản. Khi các trinh sát yêu cầu cung cấp thông tin về mối quan hệ với người bị hại, đối tượng cho biết, có quan hệ với nạn nhân P từ nhiều năm nay và thỉnh thoảng vẫn chở ông P đi mua trâu, bò.

Theo đối tượng Chứ, ngày 5-11, anh ta không đi cùng với nạn nhân P và đưa ra một lịch trình dày đặc của mình trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, những thông tin do Chứ cung cấp có nhiều điểm không trùng khớp với quá trình xác minh của lực lượng chức năng. Trước những chứng cứ do các điều tra viên đưa ra, Chứ buộc phải thừa nhận có đi cùng nạn nhân P vào ngày 5-11. Thế nhưng, gã này trí trá về hành trình chở nạn nhân và cho hay, trong quá trình đèo nạn nhân đi đến bờ đê, chiếc xe máy do Chứ điều khiển bị vướng vào một ổ gà, mất lái lao xuống sông; xe máy đổ lên người... Chứ rút được chân và vội vàng bơi vào bờ mà không kịp cứu nạn nhân P… Do biết nạn nhân có mang theo tiền nên đối tượng đã móc túi, lấy đi 20 triệu đồng.

Những tưởng lời khai đó sẽ giúp mình nhẹ tội; nếu có bị truy cứu thì chỉ bị cáo buộc về hành vi trộm cắp tài sản và không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm nhưng đối tượng không ngờ rằng, mọi gian trá của mình đều không qua mắt được CQCA. Tiếp tục đấu tranh, đến khoảng 19g ngày 7-11 thì Chứ đã khuất phục, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 10g ngày 5-11, ông P và Chứ hẹn gặp nhau tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào rồi cùng nhau sang thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để đi xem trâu. Sau khi không xem được, đối tượng chở nạn nhân đến đường đê tại khu vực bờ sông Cửu Yên. Do bị mất lái, xe lao xuống sông, cả hai người cùng ngã... Chứ quay đầu xe cùng ông P đẩy lên bờ, ông P đẩy ở đằng sau. Bờ sông trơn trượt, nạn nhân tiếp tục bị ngã xuống nước. Vì đang nợ nần số tiền lớn nên đối tượng nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản. Lúc này, Chứ quay lại dìm ông P xuống nước khoảng 5 phút thì thấy nạn nhân không động đậy đã lôi xác nạn nhân vào gần bờ.

Tại đây, đối tượng lục túi nạn nhân lấy tài sản... Quá trình đó, chiếc ĐTDĐ và sim vừa mua, đối tượng đánh rơi xuống nước nhưng không hay biết. Sau khi lấy được tiền của ông P, đối tượng đi tắt theo hướng cánh đồng ra đường tỉnh lộ 38 thuộc địa phận xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Trên đường đi, đối tượng đã vứt túi đựng tiền của nạn nhân ở bờ ruộng. Đi được một đoạn, Chứ đi nhờ xe máy ra thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương mua một bộ quần áo mới rồi bắt xe máy về thị trấn Bần lấy phương tiện gửi ở đó đi về nhà. Bộ quần áo sử dụng vào thời điểm gây án, đối tượng vứt ở mương nước thuộc xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, mũ vứt ở gần tỉnh lộ 38 mới...

Chia sẻ với PV, anh Đào Mạnh Hùng, con trai nạn nhân P cho biết: Dù rất tôn trọng việc làm ăn cũng như tính cách của bố nhưng chứng kiến cảnh bố mỗi khi đi xem, mua hàng, hoặc đi xe máy một mình; hoặc là rủ Đỗ Xuân Chứ đi cùng, gia đình anh đã lên tiếng can ngăn và cảnh báo nhưng ông P đều gạt đi nói “không sao cả”. Khi xảy ra chuyện đau lòng này, anh và các thành viên trong gia đình phải sống trong nỗi dằn vặt.

Theo lời anh Hùng, Chứ chở thuê trâu bò cho bố anh đã gần 10 năm nay. Mỗi khi có hàng, bố anh đều tin tưởng nhờ Chứ vận chuyển hộ. Vì thân thiết với ông P nên Chứ thường xuyên qua lại với gia đình anh cũng như ở lại nhà anh dùng cơm. Dù cho có gần gũi đến mấy, khi biết Chứ là đối tượng ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, gia đình anh Hùng đã lên tiếng cảnh báo, lưu ý với bố về việc này nhưng ông P không nghe. Và hậu quả đau lòng đã xảy ra. Đây là bài học đau xót với ông P và với nhiều người khác trong việc nâng cao cảnh giác của mình trong các mối quan hệ xã hội bởi nếu không, nhiều khi chính mình lại đặt mình vào tình thế không an toàn, thậm chí là mất mạng như trường hợp của ông P.

Hiện cơ quan CSĐT- CA tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Chứ về hành vi giết người, cướp tài sản và đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gia-nhu-nguoi-bo-nghe-loi-con-cai-127436.html