Gia nhập Fenerbahce, Ozil trải lòng đẫm nước mắt về Arsenal

Mesut Ozil đã chính thức kết thúc hành trình ở Arsenal và hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Fenerbahce. Tiền vệ người Đức đã gửi tâm thư trải lòng về quãng thời gian thi đấu cho 'Pháo thủ'.

Mesut Ozil đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Fenerbahce

Mesut Ozil đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Fenerbahce

1 tuần sau khi có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, Mesut Ozil đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Fenerbahce, đồng thời khép lại quãng thời gian gắn bó với Arsenal. Tiền vệ ngôi sao người Đức, người từng là bản hợp đồng kỉ lục với giá 42,5 triệu bảng vào hè 2013 đã có 7 năm rưỡi cống hiến cho Pháo thủ, ra sân 254 lần trên mọi đấu trường, ghi 44 bàn và đóng góp 71 đường kiến tạo.

Trên trang chủ, Arsenal gửi lời cảm ơn Ozil sau những gì mà anh đã cống hiến. Trong khi đó, phía Fenerbahce vui mừng thông báo đã có được tân binh “hàng hiệu” theo giao kèo có thời hạn 3 năm rưỡi. Đôi bên không công khai chi tiết của vụ chuyển nhượng nhưng tất cả các nguồn tin uy tín đều khẳng định đại diện nước Anh đã đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để ngôi sao này ra đi tự do.

Tại Fenerbahce, Ozil sẽ tạm thời khoác chiếc áo số 67 trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải 2020/21.

Ozil vẫn rất nặng lòng với Arsenal

Ngay sau khi bản hợp đồng với Fenerbahce được công bố, Ozil đã đăng tải bức tâm thư chia tay Arsenal lên trang cá nhân. Ngôi sao người Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội bóng thành London sau quãng thời gian dài gắn bó.

“Gửi đến Pháo thủ,

7,5 năm. Gần 3000 ngày. Cảm giác thật kỳ lạ khi viết những dòng này. Kể từ khi đến đây, tôi đã xem Arsenal như ngôi nhà của mình. Tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ tất cả nhân viên CLB, những người đồng đội và đặc biệt là các fan hâm mộ tuyệt vời của đội bóng.

Tôi đã gắn bó với Arsenal trong khoảng thời gian rất dài. Cùng nhau, chúng tôi đã trải qua biết bao thăng trầm và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 9 năm, mang về những chiếc cúp dành tặng người hâm mộ. Đó là hơn 250 trận đấu, 44 bàn thắng và 71 pha kiến tạo. Giờ đây, đã đến lúc tôi và Arsenal chia tay nhau.

Thật khó để có thể diễn tả tình yêu mà tôi dành cho Arsenal cũng như các CĐV thành lời. Khoảng thời gian 8 năm làm sao có thể gói gọn chỉ trong một lá thư? Dù không còn thi đấu cho Arsenal nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ CLB trong mọi trận đấu. Tôi sẽ làm một Pháo thủ đến hết cuộc đời, mãi mãi là như vậy.

Khi nghe thấy tên mình được hô vang xung quanh sân vận động Emirates, tôi luôn cảm thấy nổi da gà. Những kỷ niệm khi khoác lên mình chiếc áo đấu này sẽ gắn bó với tôi suốt đời.

Arsenal là một câu lạc bộ đẳng cấp và uy tín. Đây là điều mà tôi cảm nhận được mỗi khi bước ra sân. Các cầu thủ, nhân viên và ban lãnh đạo có thể đến và đi - nhưng giá trị của câu lạc bộ và người hâm mộ sẽ còn mãi.

Như tôi đã nói, những tháng ngày vừa qua thật không dễ dàng. Giống như mọi cầu thủ, tôi luôn muốn thi đấu cho đội bóng của mình từng phút. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như chúng ta mong đợi. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm kiếm những mặt tích cực, thay vì quan tâm đến những thứ tiêu cực. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng sống không hối tiếc và không thù hận.

Tôi có thể đã viết xong một chương trong sự nghiệp, nhưng mối liên kết giữa tôi với câu lạc bộ tuyệt vời này sẽ không bao giờ phai nhạt. Lời tạm biệt lúc này không phải là mãi mãi”, trích bức tâm thư của Ozil.

Ozil gia nhập Arsenal vào hè 2013 từ Real. Sau 7 năm gắn bó, tiền vệ người Đức đã có 254 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Pháo thủ, ghi 44 bàn thắng và có 72 kiến tạo thành bàn. Tại Emirates, anh đã giành 4 FA Cup, 2 Siêu cúp Anh và có 1 lần về nhì ở Europa League.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-nhap-fenerbahce-ozil-trai-long-dam-nuoc-mat-ve-arsenal-129696.html