Giả làm thân nhân người bị tai nạn để 'hôi xe máy'

Phát hiện người bị tai nạn, thay vì giúp đỡ, 2 kẻ cơ hội giả mạo người thân của nạn nhân rồi lấy trộm xe máy.

Chiếc xe máy bị mất cắp (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra vào đêm 8/1 tại Bình Dương. Theo đó, vào khoảng 23h 30, anh Đặng Trung (39 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển xe máy mang BKS 59X3-325.39 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Đến Trạm thu phí thuộc địa bàn phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương), xe của anh Trung bất ngờ mất lái, tông trúng giải phân cách ngăn hai làn xe tại Trạm rồi đổ xuống lòng đường.

Sự cố khiến anh Trung bất tỉnh tại chỗ, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe máy của anh Trung được gửi lại tại kho của Trạm thu phí.

Đến khoảng 1h30 ngày 9/1, chị Nguyễn Thị Oanh - vợ nạn nhân - sau khi thăm chồng trong bệnh viện, quay lại Trạm thu phí để lấy xe thì được các nhân viên trạm báo chiếc xe đã được 2 người đàn ông xưng là người nhà nạn nhân đến nhận lại.

Trả lời VOV, chị Oanh cho biết, ngoài chị và một người bạn đi cùng thì không còn ai khác là người nhà, hiện tại chiếc xe của chị đã biến mất cùng người nhà giả mạo.

Giấy tờ xe của chị Oanh (ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-lam-than-nhan-nguoi-bi-tai-nan-de-hoi-xe-may-a417895.html